Cuộc thi “Miss Travel 2011”:

Thí sinh “tá hỏa” vì website cuộc thi bỗng dưng “mất tích” ?

(Dân trí) - “Từ đầu tháng 8/2011, chúng tôi vào trang website: miss.viet-nam-tours.net nhưng không mở được. Liên hệ với đường dây nóng của Ban tổ chức cuộc thi để hỏi thì họ lại đùn đẩy qua lại”- một thí sinh tham gia cuộc thi Miss Travel 2011 bức xúc nói.

Thí sinh “tá hỏa” vì website cuộc thi bỗng dưng “mất tích” ? - 1
Màn hình máy tính chỉ hiện có 1 dòng chữ báo lỗi bằng tiếng Anh khi mở trang website của cuộc thi Miss Travel 2011 vào chiều ngày 16/8

Ngày 15/8, Tòa soạn Báo Dân trí nhận được thông tin từ một số thí sinh tham gia cuộc thi Miss Travel 2011 (do Công ty Vzimages và Học viện CNTT karRox Việt Nam tổ chức) cho biết, bỗng dưng cuộc thi này “biến mất” khi họ không mở được trang website (web) chính thức của cuộc thi. Theo anh N.B.D (ngụ Phú Quốc, Kiên Giang, một trong những nhiếp ảnh gia tham gia cuộc thi) khẳng định: “Ngay từ đầu tháng 8/2011 là không mở được trang web, trong khi thời điểm này cũng là lúc cuộc thi bước vào vòng 2 như thông báo trước đó của Ban tổ chức (BTC)”.

Anh D. cho biết, khoảng đầu tháng 6/2011 anh và chị H.V (ngụ Rạch Giá, Kiên Giang) biết được cuộc thi này qua báo chí và trên mạng internet nên cùng nhau tham gia. Theo thông báo từ BTC thì thí sinh tham gia phải gửi ảnh dự thi qua địa chỉ mà BTC cung cấp trên trang web. Ngay sau đó, anh D. cùng chị V. ra Phú Quốc để chụp ảnh và gửi.

Sau khi gửi ảnh, anh D. nhận được thông tin từ BTC cung cấp số báo danh và tài khoản để bầu chọn ảnh qua dịch vụ SMS, số báo danh mà anh D. nhận được là 38…(xin giấu các số cuối). Ngay sau đó, anh và chị V. cùng vận động bạn bè, người thân gửi tin nhắn theo cú pháp MISS SBD gửi đến 6274 (15.000 đồng/tin nhắn). Tổng cộng số tin nhắn bầu chọn mà người thân của anh D. và chị V. gửi là trên 100 tin. Theo anh D., khi kết thúc vòng 1, anh xem trên trang web thì thấy ảnh dự thi (SBD 38…) của anh đứng tốp 20 trên gần 400 thí sinh khác.

Cũng theo anh D. cho biết, BTC có thông báo sẽ kết thúc vòng 1 vào cuối tháng 7 và từ ngày 5/8 sẽ tiếp tục bầu chọn vòng 2 (chọn 100 thí sinh từ vòng 1). Phần thi ở vòng 2 là phần chụp ảnh theo chủ để. “Ảnh chủ đề chưa chụp thì trang web chính thức của cuộc thi không mở được cho đến hôm nay”- anh D. nói.

Anh D. cho biết, thấy tình hình cuộc thi có gì đó “bất ổn” nên anh gọi điện vào đường dây nóng số 0916 458…(một người tên Hùng) thì được anh này trả lời đại ý là trước đây có tham gia nhưng bây giờ đã nghĩ và bảo anh D. gọi cho một người tên Vũ theo số 0988 504…để hỏi. Khi anh D. gọi cho người tên Vũ thì cũng nhận được câu trả lời với ý chuyển tiếp là: “Có gì hãy hỏi bên Học viện CNTT karRox”.

Anh D. bức xúc: “Thật sự tôi không hiểu được một cuộc thi được thông báo rầm rộ, có quy mô lớn như vậy mà công tác tổ chức bất thường quá. Trang web thì không mở được gần nửa tháng nay nhưng chúng tôi không hề nhận được 1 câu trả lời hay thông tin gì từ BTC. Chúng tôi thấy rằng đây như là một cuộc thi có dấu hiệu lừa đảo thí sinh”.

Trong khi đó, theo chị H.V (một thí sinh tham gia cuộc thi) cho biết, ngay từ ngày 1/8, chị đã không mở được trang web của cuộc thi và những ngày sau đó, chị liên tục vào mạng để mở nhưng trang web này vẫn không xuất hiện mà chỉ báo lỗi bằng dòng chữ tiếng Anh.

“Khi tham gia cuộc thi, tôi đã bỏ tiền túi vài triệu đồng để đi chụp ảnh và dùng cho các khoản khác. Ngoài ra, người thân của tôi cũng đã bỏ tiền nhắn rất nhiều tin để bầu chọn qua SMS, mỗi tin 15.000 đồng chứ không ít. Thật sự chúng tôi không hiểu được BTC cuộc thi đang làm gì nữa. Điều đáng nói là khi trang web không mở được nhưng chúng tôi vẫn không có phản hồi từ BTC thì quả thật chúng tôi như bị bỏ rơi giữa đường mà không biết phải làm sao”- chị V. nói.

Cũng theo chị V., khi chị liên hệ với một số thí sinh khác mà chị quen biết thì đều nhận được thông tin là không mở được trang web của cuộc thi và cũng không biết giờ BTC làm gì, ở đâu.

Ngay trong chiều ngày 16/8, PV Dân trí đã lên mạng gõ địa chỉ trang web của cuộc thi Mis Travel 2011 nhưng vẫn không mở được.

PV Dân trí cũng liên hệ với 2 số điện thoại nóng mà các thí sinh cung cấp để tìm hiểu thêm vụ việc. Tuy nhiên, khi gọi vào số 0916 458…của anh Hùng thì không ai bắt máy; còn gọi vào số 0988 504…của anh Vũ thì anh này cũng yêu cầu là liên hệ với bên Học viện karRox.

Khi PV liên lạc với Học viện karRox Việt Nam (trụ sở tại Hà Nội) để hỏi về việc “không mở được trang web của cuộc thi Miss Travel 2011” thì được nhân viên ở đây trả lời “có gì xin liên hệ sau, để chúng tôi xem lại”.

Ngoài ra, khi PV vào trang web của 2 đơn vị tổ chức là Công ty Vzimages và Học viện CNTT karRox để tìm thông tin về cuộc thi thì “chẳng tìm thấy ở đâu”.
 

PV Dân trí lên mạng tìm lại thông tin của cuộc thi và được biết, thời gian tổ chức cuộc thi từ tháng 6- 9/2011, với mục đích: Tăng cường quảng bá du lịch Việt Nam với bạn bè trên thế giới, Nâng cao hình ảnh phụ nữ Việt Nam…”. Có các giải thưởng: Nhất, Nhì, Ba, giải phụ khác có giá trị từ 3- 10 triệu đồng/giải.

Huỳnh Hải