Thật khủng khiếp khi đọc bài về nạn mại dâm

Tôi là một thanh niên, nhưng tôi cảm thấy thật khủng khiếp khi nghĩ đến việc một cô gái trẻ phải tiếp 20 lượt khách/ngày.

 

 Người gửi: Công Phong

 

Tôi thật sự thấy khủng khiếp khi đọc được bài báo của tác giả Chí Nam về “Nhức nhối nạn “mại dâm giá bèo” trên bải biển.

 

Tôi là một thanh niên, nhưng tôi cảm thấy thật khủng khiếp khi nghĩ đến việc một cô gái trẻ phải tiếp 20 lượt khách/ngày, và làm việc đến 2 giờ sáng thì thật là khủng khiếp. Thiết nghĩ những bậc làm cha, làm mẹ nếu biết được những việc các cô gái đó đang làm thì họ sẽ nghĩ gì?.

 

Một điều tôi thật sự buồn vì sự việc này diễn ra ngang nhiên, và nhiều năm mà cấp uỷ chính quyền nơi đây không hay biết thì chuyện đúng là “chuyện thật như đua”.

 

Người gửi: Vũ Nguyệt

 

Tôi đã từng đến bãi biển đó, nhìn như một cái “chuồng” và tôi cũng đã nghe nói bãi tăm ở Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh cũng xãy ra trường hợp tương tự. Các chủ quán kinh doanh phụ nữ một cách ngang nhiên như món hàng ngoài chợ. Việc này chính quyền phải vào cuộc càng sớm càng tốt vì bãi biển xanh-sạch -đẹp.

 

Người gửi: Đình Quý

 

Tôi nghĩ rằng các bạn trẻ nên có quyết định đúng đắn trước khi lựa chọn cho mình một công việc phù hợp với cuộc sống. Đừng vì cái lợi trước mắt hay đồng tiền mà đánh mất đi nhân phẩm của một con người.

 

Mong rằng các cơ quan chức năng xử phạt thật nghiêm những hành vi mua bán dâm.