Đà Nẵng:

Thấp thỏm chờ… làm đường

Trên địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng có rất nhiều con đường xuống cấp, hư hỏng trầm trọng rất cần tu sửa gấp. Tuy nhiên, một thực tế cho thấy, không phải đường nào hư (thậm chí có những đường như “đường trường sơn” thời chiến) là được sửa chữa, cải tạo nâng cấp kịp thời.

 

Dân có khổ thì cũng đành chịu khó tự vá lấp hố bom đi tạm, thành phố chưa thể huy động lực lượng “thanh niên xung phong thời bình” để sửa đường được.

 

Mong ngóng chờ giải toả

 

Đường hỏng, dân kêu trời không thấu, thành phố cũng đã thực địa và phê duyệt các dự án để tu sửa, cải tạo đường… Tuy nhiên, theo cách nói của “Ông chính quyền” là chưa đủ vốn vì còn nhiều công trình cần đầu tư làm trước. Và cứ như thế, dân sống trên các tuyến đường hỏng, xuống cấp (như đường Nguyễn Chánh, Phan Văn Định, Tô Hiệu…) đành gắng chờ dịp khác sẽ tiến hành tu sửa cải tạo sau.

 

Có mặt tại con đường Phan Văn Định, thuộc địa bàn phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vào mùa mưa những ngày đầu tháng 11, thì mới thấu hết nỗi khổ cực của người dân các tổ 29, 30, 31, 32 sống trên hai bên đường này. Theo phản ánh của một số bà con tại đây thì về mùa mưa, đường trở thành dòng sông mênh mông nước, nước rút một chút thì những ổ voi, vũng bom lộ ra. “Đường mọc lên những cái ao bất khả kháng đối với người đi đường. Không chỉ những người sống trên hai bên đường thì mới chịu cảnh khổ vì đường mọc ao, mà những người lạ đi qua đường này thì y như rằng, té ngã là chuyện thường như cơm bữa… Về mùa khô thì đường bốc bụi mù mịt vì hàng ngày có hàng trăm xe siêu trường, siêu trọng cày xéo chạy qua đây. Chúng tôi vốn là những đảng viên chân chính, chúng tôi không thể để các vật cản như nhân dân tại một số đường khác để ngăn chặn xe chạy qua đây. Vì như thế là sai quy định của Nhà nước, thậm chí có ai đó làm vậy trên đường này chúng tôi còn khuyên can. Vậy mà “Ông chính quyền” chẳng thương, chẳng để ý đến một chút nỗi khổ của nhân dân chúng tôi”, ông Đào Văn Nghị - tổ trưởng tổ dân phố tổ 29 cho hay.

 

Được biết, đường Phan Văn Định đã có dự án triển khai tu sửa cải tạo trong năm 2009. Đầu tháng 7- 2009, quận Liên Chiểu cũng đã có triệu tập cuộc họp dân phố với các tổ trên đường này để thông báo quyết định của thành phố về việc tiến hành công tác giải phóng mặt bằng để đến 20-8 sẽ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công làm đường. Dự án cải tạo đường Phan Văn Định được nâng cấp thành đường 10m5,vỉa hè 5m+5m, với tổng vốn dự toán lên đến hơn 36 tỉ đồng. Tuy nhiên sau đó ngày 24-8, UBND thành phố đã có chủ trương tạm dừng triển khai công trình để đầu tư làm đường Phạm Như Xương với tổng dự án là 19 tỉ đồng.

 

Đã đành chủ trương của thành phố là vậy, nhưng bản thân những người dân sống tại con đường này kể từ ngày có cuộc họp các hộ dân trên tuyến đường này với sự hiện diện của Quận, nhân dân đã rất náo nức chờ đợi ngày khởi công làm đường. Thế nhưng, kể từ ngày đó nhân người dân chỉ mong ngóng đến ngày giải toả mà cho đến tận tháng 11, tức là đã qua hơn 2 tháng vẫn biệt vô âm tín về kế hoạch giải toả. “Chúng tôi được thông báo sẽ giải toả làm đường, nhân dân trên dọc trục đường rất phấn khởi, mọi người ai cũng giữ nguyên trạng nhà cửa cũng như không vá sửa đường gì cả để tiện lợi cho công tác giải toả, thế nhưng cho đến giờ vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Chắc là dừng làm đường rồi?”, bà Hà Thị Nga (68 tuổi) trú tổ 29 cho biết.

 

Vậy thì tại sao quyết định của thành phố về việc tạm dừng làm đường đã không đến được với người dân, để dân phải chờ đợi trong vô vọng?

 

Trao đổi với ông Đàm Quang Hưng, PCTTT quận Liên Chiểu chúng tôi được biết, Quận đã nhận được công văn của thành phố về việc tạm dừng làm đường Nguyễn Chánh và Phan Văn Định. Quận đã có thông tin về vấn đề này trên các thông tin đại chúng cho nhân dân biết. Thế nhưng khi chúng tôi gặp ông Nguyễn Hữu Tịnh, Bí thư- Chủ tịch phường Hoà Khánh Bắc thì được biết, “Phường cũng chưa có một văn bản hay thông tin gì khác về chuyện dừng làm đường. Dân kêu lên phường, phường cũng chỉ biết tiếp thu và kêu lên cấp cao hơn chứ chúng tôi đâu có thẩm quyền gì. Thực trạng đường sá thì ai cũng thấy đó, nó xuống cấp quá trầm trọng”. Đã có dự án làm đường, thông báo ngày giải toả để làm đường. Nhưng sau đó không thấy động tĩnh gì cả về việc dừng hay làm , để rồi  làm cho dân cứ thấp thỏm đợi chờ. “Điều này thì thành phố cũng như sở không được rõ, vì chúng tôi chỉ quản lý về mặt kỹ thuật cũng như thông qua quận sẽ thông báo cho dân biết. Có lẽ về việc này đã có sự không khớp trong công việc giữa Phường và Quận thôi.” Ông Bùi Thanh Thuận Chánh văn phòng Sở Giao thông công chính thành phố Đà Nẵng cho biết.
 
Thấp thỏm chờ… làm đường - 1


Thấp thỏm chờ… làm đường - 2


Thấp thỏm chờ… làm đường - 3


Thấp thỏm chờ… làm đường - 4

Trên đây là một số hình ảnh đường xuống cấp tại địa bàn quận Liên Chiều, TP Đà Nẵng.

 

“Sẽ được xem xét sau”

 

Cùng chung số phận như đường Phan Văn Định là đường Nguyễn Chánh . Tại con đường này cũng đã có dự án làm đường, thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Tuy nhiên, tinh thần này về cơ bản cả hai phía chính quyền và người dân chưa đi đến thống nhất quan điểm trong công tác giải toả đền bù. Đây cũng chỉ là một lý do trong rất nhiều lý do tạm dừng làm các con đường nói trên.

 

Trong Báo cáo của thành phố về việc  tạm dừng làm các con đường nói trên có đoạn nhấn mạnh ,“Quận Liên Chiểu chọn một con đường trên địa bàn bị xuống cấp, bức xúc nhất để báo cáo Thường trực Thành uỷ, Uỷ ban Nhân dân thành phố đầu tư, nâng cấp trong năm 2009”. Và đường Phạm Như Xương may mắn được chọn với dự án có mức đầu tư 19 tỷ đồng. Các con đường khác sẽ được xem xét sau. Vậy là 126 hộ dân trên tuyến đường Phan Văn Định và 108 hộ trên đường Nguyễn Chánh sẽ còn phải thấp thỏm đợi chờ “Ông chính quyền” xem xét sau. Và còn nhiều tuyến đường khác trên địa bàn Quận này cũng đang ngắc ngoải chờ “khai tử”  như đường Tô Hiệu, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Khuyến… thì vẫn phải dài cổ đợi chờ “Ông chính quyền” xem xét sau nữa!.

                                                                                                        

 Trọng Huy