Suy nghĩ về lối sống của lớp trẻ

Qua sự kiện video clip của Hoàng Thùy Linh làm xôn sao giới trẻ và tốn không biết bao là giấy mực của các loại hình báo chí thì chúng ta hãy bình tâm lại xem xét vấn đề do đâu mà các công dân @ lại có lối sống lệch lạc, đáng để mọi người phải giật mình khi nghĩ đến con em mình và tự hỏi rằng lối sống này bắt đầu từ đâu và nó được các bạn trẻ áp dụng từ bao giờ.

Trước tiên ta nên nói đến lối sống tốt đẹp mang đậm chất Á Đông của các thế hệ người Việt nam đi trước để thấy rằng từ bao đời nay người Việt ta thường ngượng ngùng, né tránh khi đề cập đến vấn đề về giới tính, tình dục và cho rằng chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân là một việc rất nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến thanh danh của gia đình.

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Gia đình nào có con cái vướng vào chuyện đó thì gần như là một vết nhơ khó rửa và cô gái đó chắc chắn có một cuộc sống gia đình không thể hạnh phúc nếu người chồng của cô ta không phải là người đầu tiên (tôi được biết là gia đình nhà chồng sẽ trải tấm ga trắng trên giường cô dâu chú rể trong đêm tân hôn để có căn cứ kiểm tra nàng dâu có còn trong trắng không).

Lối sống có trách nhiệm với gia đình và bản thân ấy luôn được đề cao coi trọng cho đến tận bây giờ nhưng cách nghĩ cũng có phần thoáng hơn trước. Tuy nhiên, một bộ phận lớp trẻ ngày nay có thể do tiếp xúc nhiều với các phương tiện truyền thông, được khám phá nhiều nền văn hoá trên thế giới và lại là lớp người nhạy bén với nhiều sự thay đổi nên đã bắt chước và học hỏi rất nhanh, coi đó là sành điệu, là thể hiện đẳng cấp của mình. Thế nên bây giờ không khó lắm khi thấy các teen ăn mặc hở hang, đi vũ trường, xài thuốc lắc, quan hệ tình dục... những chuyện mà phổ biến tới mức ai cũng cho đó là chuyện bình thường.

Thật là nguy hiểm và đáng báo động! Đành rằng đã qua thời bao cấp, đời sống của mọi người được nâng lên và cải thiện rất nhiều thì đi kèm theo là nhu cầu ăn diện, giải trí... cũng theo đó mà nâng cấp lên. Đất nước ta đã qua rồi cái thời tự sản tự tiêu, đã vươn ra và hội nhập với thế giới nên chắc chắn các trào lưu đa văn hoá càng có dịp được thể hiện, vậy nên sẽ không tránh khỏi những điều không hợp lý sẽ cùng tồn tại.

Nhưng mình hội nhập là để vươn lên, biết phát huy và học hỏi  những thế mạnh trong cái môi trường đa văn hoá chứ không phải là bị hoà tan trong đó. Tôi cho rằng nhận thức về cuộc sống của các bạn trẻ quá hời hợt, vô trách nhiệm, họ chỉ biết đến bản thân mình chứ đâu có nghĩ gì đến gia đình, xã hội nên khi có chuyện xảy ra thì khóc lóc, thanh minh cho rằng mình chỉ là nạn nhân.

Không có lửa thì sao có khói. Rồi có thể do cuộc sống vật chất quá thừa thãi nhưng nhận thức quá hạn hep của một số người nên nhiều vụ việc cười ra nước mắt đã xảy ra. Chuyện các teen bây giờ tóc tai dựng ngược, xanh đỏ... quần áo rách và không đủ che những phần nhạy cảm có ở khắp nơi chứ không riêng gì ở vũ trường, họ sẵn sàng văng tục chửi thề ở mọi nơi mọi lúc.

Ngay như chuyện Chính phủ đã có chỉ thị cấm học sinh đến trường bằng xe máy nhưng cảnh các teen vẫn hồn nhiên đèo ba, chở bốn không phải là chuyện hiếm gặp. Hay như chuyện tình cảm lứa đôi nhiều khi họ cũng cho rằng như một chuyện bình thường, thích thì ở còn không thì giải tán.

Chuyện quan hệ tình dục bừa bãi, ghi hình lại (để làm gì thì chỉ có người trong cuộc mới biết) rồi đưa nhau đến các cơ sở y tế nạo phá thai là chuyện chắc không phải là hiếm. Thế nên hậu quả của những chuyện như vậy là cảnh video sex xuất hiện trên mạng cho mọi người bình phẩm, chuyện lừa bán người yêu vào động mại dâm, chuyện ngày càng có nhiều bà mẹ tuổi teen, nhiều cô gái mất đi quyền làm mẹ vĩnh viễn do hậu quả của việc nạo phá thai nhiều lần... 

Những lỗi lầm này đừng đổ tại cho cơ chế thị trường, do toàn cầu hóa... mà chắc chắn cũng có một phần trách nhiệm của các bậc làm cha mẹ mải lo làm ăn, tiến thân cho kịp sự phát triển của xã hội mà quên đi bổn phận và trách nhiệm trong việc nuôi dạy con cái.

Tất nhiên ai làm thì người ấy phải gánh chịu nhưng tất cả chúng ta không nên đứng ngoài mà hãy làm một chuyện gì đó cho các bạn trẻ thấy được hậu quả của lối sống buông thả trước khi quá muộn để thế hệ tuổi teen mãi là niềm hy vọng, là chỗ dựa của đất nước mai sau. 

cucaiduong2501@yahoo.com 

LTS Dân trí – Tương lai của mỗi gia đình cũng như tương lai của cả đất nước  luôn trông chờ vào các thế hệ thanh thiếu niên hôm nay.

Việc chăm lo giáo dục các thế hệ thanh thiếu niên bao giờ cũng là trách nhiệm hết sức quan trọng của mọi gia đình, của nhà trường và toàn xã hội, trong đó không thể thiếu vai trò của các đoàn thể, nhất là đoàn Thanh niên. Chúng ta không thể làm ngơ trước hiện tượng sống buông thả, lơ là học tập, sa đà vào việc ăn chơi, quậy phá của một bộ phận đáng kể trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Qua đó, cần nhìn nhận lại nghiêm túc hiệu quả giáo dục của mỗi gia đình, của nhà trường và các đoàn thể xã hội.

Đổi mới nội dung giáo dục cũng như phương pháp giáo dục đối với thanh thiếu niên đang là một yêu cầu bức xúc trong giai đoạn mới, khi đất nước đang mở rộng cánh cửa để hội nhập với thế giới bên ngoài, để tiếp thu được những điều tốt đẹp và loại trừ được những ảnh hưởng xấu làm băng hoại đạo đức và nếp sống lành mạnh vốn có của dân tộc ta.

Kinh nghiệm thực tế cho thấy, những gia đình sống nền nếp, giữ được gia phong, cha mẹ luôn gương mẫu, đầu tư nhiều sức lực và tâm huyết vào việc nuôi dạy con cái thì hầu hết con em của họ đều thành đạt. Phát huy tốt tấm gương của các gia đình hiếu học cũng chính là một biện pháp tốt, góp phần tích cực vào việc chăm lo giáo dục thế hệ trẻ.