Sự tàn độc của Duân bắt nguồn từ người đàn ông phản bội

“Không phủ nhận sự tàn độc của Duân nhưng có thể nói nó bắt nguồn cũng từ người đàn ông phản bội. Nếu chồng Duân đừng quan hệ ngoài luồng với phụ nữ khác, rồi có con riêng thử hỏi cơn ghen có lên đỉnh điểm đến không kiểm soát như vậy?” - Bạn đọc Anh phản hồi.

 

Chúng tôi xin trích dẫn một số ý kiến trái chiều của độc giả Dân trí sau khi bài Nghi can vụ dùng kim khâu lốp sát hại trẻ sơ sinh thừa nhận hành vi được đăng tải:

 

Bạn đọc: Tien Huynh 

 

Xin chào tòa soạn, tôi là một độc giả thường xuyên theo dõi các dòng sự kiện diễn ra trong ngày. Nay tôi đọc được tin đang gây xôn xao dư luận và tôi rất bức xúc nên tôi có một số ý kiến như sau:

 

Xét về động cơ thì đây hoàn toàn là vụ giết người có ý định từ trước,cháu bé có tội tình gì đâu mà nhẫn tâm ra tay sát hại. Tôi mong cơ quan công an vào cuộc và xử đúng người, đúng tội

 

Nhưng do bên cạnh đó, do chị Duân chỉ vì ghen tuông dẫn đến mù quáng và có hành động không kiểm soát được hành vi của mình nhưng không thành công. Tôi cũng mong quý tòa sẽ có khoan hồng để chị Duân có thời gian tu dưỡng lại phần người trong con người chị.

 

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Bạn đọc: Mẹ Nghé xinh 

  

Tôi thực sự phẫn nộ trước con người này. Việc hành hung 1 đứa trẻ mới 40 ngày tuổi hoàn toàn không có khả năng tự vệ đã là không thể chấp nhận được chứ đừng nói đến đóng kim khâu ngập vào thóp cháu bé như thế. Con người này quá dã man, hành vi đó thật không thể nương nhẹ, khởi tố về tội giết người là hoàn toàn xứng đáng, hãy để chị ta nhận hình phạt cao nhất.

 

Xin gửi lời chia sẻ động viên đến mẹ con cháu Minh. Chúc bé sớm khỏe mạnh. Tôi mong sau này cháu lớn lên sẽ không có di chứng gì từ việc này.

 

Bạn đọc: Hải Yến 

 

Hãy lên án việc chị Thanh đã chanh vợ cướp chồng và làm tan vỡ gia đình chị Duân. Nếu chúng ta cứ dung túng và pháp luật cứ bảo vệ những người đàn bà như chị Thanh thì xã hội của chúng ta gia đình của chúng ta, con cái của chúng ta sẽ đi về đâu trong tương lai.

 

Nhưng với hành vi cố tình sát hại cháu bé của chị Duân tôi cũng cảm thấy hết sức phẫn nộ.

 

Bạn đọc: Trần Mạnh Hùng 

 

Không thể biện bạch cho hành vi cố ý giết người như loại cầm thú và mất hết tính người như trên. Tôi đề nghị pháp luật hãy chừng phạt thật nặng cho kẻ phạm tội. Không thể để một con người máu lạnh như vậy tồn tại trong xã hội của chúng ta.

 

Không thể dung thứ và chấp nhận một con người vô nhân tính như vậy được! 

 

Bạn đọc: Nguyệt Anh 

 

Tôi không chấp nhận được hành động của Duân có hành vi đối với cháu bé như vậy nhưng tôi càng không thể chấp nhận hành vi dan díu của chị Thanh vì chính chị Thanh là người đã gây ra hậu hoạ trên. Chị Thanh đã biến chị Duân từ người phụ nữ hiền lành thành người có hành vi tội lỗi như vậy. Tôi nghĩ xã hội và pháp luật phải lên án và xử lý nghiêm minh cả chị Thanh và chị Duân. Xử lý nghiêm hành vi của chị Thanh để trả lại sự bình yên cho mỗi gia đình, bởi nếu không xã hội mình sẽ còn rất nhiều gia đình đổ vỡ và nhiều hệ lụy tất yếu sẽ xảy ra.

 

Bạn đọc: Mai 

 

Theo tôi nhận thấy hành động của chị Duân là không thể tha thứ được. Nhưng trong vụ việc này có ba người có lỗi

 

1. Chị Duân có lỗi với cháu bé.

 

2.Chồng chị Duân có lỗi với vợ con vì đã có gia đình còn dan díu với người khác, hành động này không chấp nhận được.

 

3. Mẹ của cháu bé: chị Thanh là người có lỗi với chị Duân, đáng bị xã hội lên án. Trước khi sống chung phải tìm hiểu kỹ…Hành động này quy phạm luật hôn nhân gia đình Việt Nam.

 

Bạn đọc: Pham Cam Ha

 

Đọc bài báo tôi không chỉ xót xa cho người bị hại mà cho cả bị cáo. Xong, pháp luật cần trừng trị nghiêm minh những kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác cũng như kẻ bội bạc thì những chuyện đáng buồn này đâu còn xảy ra.