Sóc Trăng: Vì sao thu giữ bàn và vé số của người dân?

(Dân trí) - Người dân bày bàn bán vé số trên hành lang nhà dân thì bị công an thu giữ, còn những hộ kinh doanh lớn bày hàng chiếm cả vỉa hè nhưng lại không bị xử lý.

Theo trình bày của bà Quách Mỹ Ken (ngụ tại phường 1, TX Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng): Sáng ngày 6/9, bà và người em là Quách Út bày bàn bán vé số trước cửa một hộ dân trên đường Trần Hưng Đạo (phường 1, Thị xã Vĩnh Châu) thì bị công an phường 1 lập biên bản, thu giữ 2 bàn bán vé số cùng 1 thùng đựng đồ đạc và 1.540 tờ vé số với lý do “Lấn chiếm lòng lề đường”.

ba-ken-1441546229513
Nơi bà Ken bày bàn bán vé số (góc phải) bị công an thu giữ.

Trong khi đó, cùng trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, gần nơi bà Ken và ông Út bán vé số, có nhiều hộ kinh doanh lớn, bày hàng hóa lấn hết lề đường, xe gắn máy của những người mua hàng đậu lấn xuống lòng đường nhưng công an không xử lý.

Theo Thượng úy Mai Hùng Tình - Phó Trưởng Công an phường 1 thì lý do công an lập biên bản, thu giữ bàn, thùng và vé số của hai chị em bà Ken là vì 2 người này nhiều lần vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, dù đã được phường nhắc nhở nhiều lần nhưng không khắc phục. Khi công an lập biên bản, chị em bà Ken còn có thái độ thách thức “có giỏi thì cứ lập biên bản đi”.

“Sau khi đưa bàn, thùng và vé số về trụ sở công an phường, chúng tôi liên lạc với chị em bà Ken yêu cầu họ lên công an phường ký biên bản và nhận lại tài sản nhưng họ không lên nên chúng tôi đã bàn giao 1.540 tờ vé số cho chủ đại lý vé số nơi chị em bà Ken lấy vé, còn bàn và thùng chúng tôi còn để tại trụ sở công an phường”, Thượng úy Tình cho biết thêm.

via-he-3-1441546305266
vua-he-1441546323680
Cùng đường Trần Hưng Đạo nhưng có rất nhiều hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè nhưng lại không bị xử lý.

Khi PV đưa hình ảnh ghi lại trên đường Trần Hưng Đạo cho thấy rất nhiều hộ mua bán kinh doanh bày hàng hóa lấn chiếm hết vỉa hè, đậu xe xuống cả lòng đường, trong đó có cả những hộ kế bên nơi bà Ken đặt bàn bán vé số thì không bị thu giữ mà chỉ thu giữ của chị em bà Ken thì Thượng úy Tình lý giải: “Có nơi do đường rộng nên một số hộ bày hàng hóa trên vỉa hè không ảnh hưởng gì tới trật tự giao thông nên anh em bỏ qua. Riêng đoạn đường nơi chị em bà Ken đặt bàn bán vé số hẹp nên anh em không cho đặt bàn mà họ vẫn đặt nên phải xử lý. Còn những hộ kế bên, có thể do khi thấy anh em công an đi kiểm tra họ thu dọn vào, khi anh em về họ lại bày ra nên không kiểm soát được”.

vua-he-2-1441546389094
Nhiều tuyến đường ở phường 1, thị xã Vĩnh Châu hầu như không còn vỉa hè nhưng không hiểu sao chẳng ai xử lý.

Trước cách lý giải của lãnh đạo công an phường, một số người dân ở địa bàn bày tỏ thái độ không đồng tình. Một người dân nói: “Đã gọi là vi phạm thì ai cũng phải xử như nhau. Hơn nữa, nói chị em bà Ken lấn chiếm lòng lề đường là không thuyết phục bởi họ đặt bàn vé số trên hành lang, sát tường nhà của một hộ dân chứ không hề ảnh hưởng gì đến lòng lề đường cả”.

Ông Quách Út nói: “Chị em chúng tôi vì nghèo, không có đất đai sản xuất nên mưu sinh bằng cách bám lấy hành lang nhà dân bên đường để bán vé số nhưng chúng tôi cũng không lấn chiếm lòng lề đường như công an kết luận”.

Bạch Dương