Hà Nội:

Sau gần nửa năm chờ đợi, người dân chưa lấy được tài sản hợp pháp

(Dân trí) - Hơn 4 tháng sau khi gửi đơn trình báo vụ chiếm đoạt tài sản ở chợ Nguyễn Công Trứ đến Công an quận Hai Bà Trưng, bà Nguyễn Bích Ngân chưa được nhận lại ngôi nhà, dù đã đưa ra giấy tờ chứng minh ngôi nhà là tài sản hợp pháp của gia đình.

Như thông tin báo Dân trí đã phản ánh, bà Nguyễn Bích Ngân trú tại số 7 nhà A2, khu tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội gửi đơn tố cáo hành vi hủy hoại và chiếm đoạt tài sản của gia đình là ngôi nhà 20m2 tại đường Ngang khu chợ Nguyễn Công Trứ của một nhóm đối tượng xảy ra từ tháng 8/2012. Toàn bộ sự việc bà Bích Ngân đã gửi đơn trình báo đến Công an phường Phố Huế, Công an quận Bà Trưng nhưng đến nay quyền lợi hợp pháp của gia đình bà vẫn chưa được giải quyết.
 
Bà Bích Ngân vẫn chưa được quay về ngôi nhà hợp pháp của mình
Bà Bích Ngân vẫn chưa được quay về ngôi nhà hợp pháp của mình

Đơn của bà Bích Ngân cho biết, ngày 28/1/2012, bà Ngân ký hợp đồng mua lại căn nhà rộng 20m2 tại số 4 đường Ngang chợ Nguyễn Công Trứ của ông Cao Duy Thành và vợ Nguyễn Thị Phương với giá 2,5 tỷ đồng. Vì chưa có nhu cầu ở, bà Bích Ngân cho con trai người chủ cũ là Cao Duy Chiến thuê lại nhà mở hiệu cắt tóc. Đến 1/7/2012, Chiến trả lại nhà với lý do vắng khách, trước khi trả nhà 2 bên đều ký giấy biên nhận rõ ràng việc Chiến thuê và trả lại nhà.

Chỉ ít ngày sau khi bà Bích Ngân nhận lại nhà, gia đình chủ cũ (bà Nguyễn Thị Phương) tại số 2 đường Ngang chợ Nguyễn Công Trứ bị nhiều đối tượng kéo đến đòi nợ, tụ tập gây mất an ninh trật tự. Để bảo vệ tài sản, vợ chồng bà Ngân đã báo cáo lên Công an phường Phố Huế vào ngày 12/7/2012.

Khi nhà bà Bích Ngân vừa hoàn tất việc sửa chữa nhà, ngày 14/9/2012, bà Ngân nhận được tin có một người tên Cương (em trai chủ cũ Nguyễn Thị Phương) phá khóa cửa nhà số 4 đường Ngang chợ Nguyễn Công Trứ. Trong kiểm tra thực tế có sự chứng kiến của Cảnh sát 113, Công an phường Phố Huế, bà Ngân phát hiện một số đồ đạc lắp đặt trong nhà bị tháo, người tên xưng tên là Cương cũng thừa nhận đã phá khóa với lý do đây là nhà của mình.

Ngày 15/9/2012, cửa nhà bà Nguyễn Bích Ngân lại bị một số đối tượng dùng sơn đỏ viết dòng chữ “Nhà của bố C - mày kiện ai đi”, nhóm đối tượng lạ mặt thay bằng khóa mới khiến nhà bà Ngân không thể vào nhà.
 
Hợp đồng chuyển nhượng bà Bích Ngân ký với chủ sở hữu cũ
Hợp đồng chuyển nhượng bà Bích Ngân ký với chủ sở hữu cũ

Sau khi xảy ra vụ việc, bà Nguyễn Bích Ngân đã làm đơn tố cáo dấu hiệu hủy hoại và chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng lạ mặt gửi đến Công an TP. Hà Nội, Giám đốc Công an TP. Hà Nội, Chánh Thanh tra Công an TP. Hà Nội, PC45, PC44 - Công an TP. Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng, Công an phường Phố Huế.

Tuy nhiên, đã hơn 4 tháng trôi qua, bà Nguyễn Bích Ngân chưa nhận được bất cứ văn bản hồi âm nào từ các cơ quan bảo vệ pháp luật, chưa được quay trở lại ngôi nhà số 4 đường Ngang chợ Nguyễn Công Trứ. Trong khi đó, những đối tượng tham gia vụ hủy hoại và chiếm đoạt tài sản thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Trong đơn khiếu nại khẩn cấp gửi đến báo Dân trí ngày 28/1/2013, bà Bích Ngân khẩn thiết đề nghị Công an TP. Hà Nội chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm minh những đối tượng tham gia hủy hoại và chiếm đoạt tài sản hợp pháp của gia đình bà.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ban Bạn Đọc