Thứ Bẩy, 16/10/2010 - 07:49

Sân golf hay sân mạ

Sân golf và sân mạ hiện nay đang cạnh tranh lẫn nhau! Khi sân golf ngày càng mọc lên nhiều thêm, thì sân mạ bị thu hẹp lại, chuyện đó lâu nay nông dân kêu, Báo chí nói nhiều, nhưng xem ra chưa “ngã ngũ”.

Một sân golf mọc lên, đồng nghĩa với hàng ngàn hộ dân bị mất đất. Và tất nhiên hậu quả là thiếu việc làm, rơi thêm vào khốn khó! Một sân golf mọc thêm, sẽ có thêm hàng ngàn mét khối nước phục vụ cho tưới tiêu cho cỏ trên sân golf xanh mượt, đồng nghĩa với hàng ngàn sân mạ và hàng ngàn hộ gia đình nông dân thiếu nước sinh hoạt...

Việc phát triển sân golf hay tập trung giữ đất làm sân mạ, là thẩm quyền của Nhà nước và của chính quyền mỗi địa phương?! Chỉ biết rằng sân golf, đang phục vụ cho thú chơi của các đại gia và tất nhiên là số ít, thậm chí rất ít.

Còn sân mạ phục vụ cho số đông, rất đông. Bởi dân số của nước ta trên 80 triệu người trong đó có trên 75% là cư dân sống nhờ nông nghiệp. Hơn nữa cả 80 triệu người đó muốn sống lao động hay “chơi golf” thì trước hết phải có ăn.

Điều mà chúng ta, cư dân của nền văn minh lúa nước, văn minh nông nghiệp phải hiểu, phải nhớ là “phi nông sẽ bất ổn”. Thiếu sân golf có thể sẽ kém vui cho một số ít người nào đó. Còn thiếu sân mạ sẽ làm ảnh hưởng đến an ninh lương thực!

Điều đó lại đang xẩy ra trên toàn thế giới mà Việt Nam không phải là ngoại lệ. Một đất nước chưa ra khỏi đói nghèo, trong khi nguồn thu ngân sách Nhà nước chủ yếu là nguồn thu từ Nông - Lâm nghiệp; Từ các sản phẩm do nông nghiệp cung cấp, để chế biến mà có!

Thôi thì hãy ưu tiên, dành đất cho sân mạ, ưu tiên cho an ninh lương thực và sâu xa hơn là sự ổn định xã hội Việt Nam trước đã.

Đợi khi nào thoát khỏi đói nghèo rồi hãy dành đất làm sân ... golf.
 
Phùng Văn Mùi
Sân golf hay sân mạ Sân golf và sân mạ hiện nay đang cạnh tranh lẫn nhau! Khi sân golf ngày càng mọc lên nhiều thêm, thì sân mạ bị thu hẹp lại, chuyện đó lâu nay nông dân kêu, Báo chí nói nhiều, nhưng xem ra chưa “ngã ngũ”.
9 10 1471
Sân golf hay sân mạ 10 9 1471