Quyết định rút đơn kiện và lòng tự trọng của người mang “án oan” HIV suốt 19 năm

(Dân trí) - Ông Trần Ngọc Khanh, người bị “án oan” nhiễm HIV suốt 19 năm ở Bình Thuận cho biết đã rút đơn khiếu kiện và không đòi bồi thường, thậm chí không nhận hỗ trợ.

Ông Khanh cho biết việc rút đơn khiếu kiện là do ông tự nguyện. Ông khẳng định không phải vì sợ không thắng kiện hay vì sợ bất cứ điều gì khác.

Trước đây ông gửi đơn kiện và đòi bồi thường chẳng qua vì quá bức xúc sau bao nhiêu năm phải chịu đựng sự tủi nhục, mất mát. Nhưng sau khi có thời gian suy nghĩ lại, ông cho rằng hiện nay ông đã được giải tỏa nỗi khổ đeo đẳng suốt nhiều năm.

Quyết định rút đơn kiện và lòng tự trọng của người mang “án oan” HIV suốt 19 năm - Ảnh 1.

Ông Khanh và vợ tại nhà riêng

“Tôi cũng nhận ra rằng, dù sao mình cũng đã được giải tỏa tâm lý và biết được bản thân không nhiễm HIV cũng là điều hạnh phúc rồi. Thôi thì dù sao chuyện đã rồi cho qua luôn”, ông Khanh nói.

Việc ông rút đơn kiện được vợ con ông ủng hộ. Ông Khanh cũng bày tỏ, nếu ông theo đuổi vụ kiện thì e rằng nhiều người từng tham gia xét nghiệm trước đây sẽ bị liên lụy trách nhiệm và đó là điều ông không mong muốn.

Đồng thời, qua việc rút đơn đòi bồi thường, ông Khanh muốn ngành Y tế và mọi người đừng hiểu nhầm rằng ông là kẻ “thừa nước đục thả câu”.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đây ông Khanh đã gửi đơn kiện ngành Y tế tỉnh Bình Thuận, yêu cầu các khoản bồi thường tổng cộng hơn 1,5 tỉ đồng. Các khoản bồi thường này bao gồm: Chi phí hợp lý để phục hồi sức khỏe là 4.400.000 đồng. Thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút sau khi bị kết luận nhiễm HIV sai: Mỗi tháng thất thu 5,25 triệu đồng x 12 tháng x 19 năm = 1.197.000.000 đồng. Tiền bù đắp về tổn thất tinh thần là 300 triệu đồng. Tiền bù đắp về danh dự, uy tín, nhân phẩm là 50 triệu đồng.

Quyết định rút đơn kiện và lòng tự trọng của người mang “án oan” HIV suốt 19 năm - Ảnh 2.

Ông Khanh gửi thư cám ơn Báo Dân Trí và Công ty Đông Phương Luật

Cũng theo ông Khanh, trước đây ngành Y tế tỉnh đã thương lượng với ông về mức “hỗ trợ” vài chục triệu đồng để ông rút đơn nhưng ông không đồng ý. Nay ông tự nguyện rút đơn và không nhận bất cứ khoản tiền nào, dù là “bồi thường” hay “hỗ trợ” từ ngành Y tế.

Ông Khanh cũng gửi thư cám ơn Báo Dân Trí và Công ty Đông Phương Luật (TPHCM) đã giúp ông đưa sự việc ra làm sáng tỏ trước dư luận và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí cho ông về pháp lý.

Trung Phương - Công Quang