Quảng Ngãi: Người dân khiếu nại 1.200m2 đất vườn bị chuyển thành đất công

(Dân trí) - Thực hiện dự án xây dựng điểm sinh hoạt Tổ dân phố 1, 2, 3 thuộc phường Quảng Phú (TP Quảng Ngãi), chính quyền thu hồi 1.199,9m2 (làm tròn 1.200m2) từ năm 2007. Đến nay (9/5/2016), dự án chưa thực hiện, không bồi thường đất, tài sản trên đất và hoa màu gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết nhưng chính quyền đã chuyển quyền sở hữu đất cho UBND phường Quảng Phú.

Vào tháng 12/2007, UBND tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định số 2883 về giao 1.200m2 đất của bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1933, tổ 2, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) thuộc thửa đất 547, tờ bản đồ số 2 cho UBND phường Quảng Phú thực hiện xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa tổ dân phố 1, 2 và 3.

Cả chục năm qua, anh Việt - con trai trưởng cùng mẹ lặn lội đi tìm công lý đầy xương máu trên mảnh đất này của tổ tiên gia đình.
Cả chục năm qua, anh Việt - con trai trưởng cùng mẹ lặn lội đi tìm công lý đầy xương máu trên mảnh đất này của tổ tiên gia đình.

Theo Quyết định 2883 nêu tại Điều 2: “Sau 12 tháng kể từ ngày UBND tỉnh ký quyết định này, nếu UBND phường Quảng Phú không tổ chức triển khai xây dựng công trình hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt thì Nhà nước sẽ thu hồi toàn bộ diện tích đất nêu trên theo quy định của pháp luật”.

Quảng Ngãi: Người dân khiếu nại 1.200m2 đất vườn bị chuyển thành đất công - 2
QĐ giao đất số 2883 của UBND tỉnh năm 2007 yêu cầu thu hồi lại đất nếu dự án chậm trễ ít nhất 24 tháng.
QĐ giao đất số 2883 của UBND tỉnh năm 2007 yêu cầu thu hồi lại đất nếu dự án chậm trễ ít nhất 24 tháng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định 2882 về thu hồi đất nêu: “Người đang sử dụng đất hợp pháp có đất bị thu hồi được bồi thường thiệt hại về đất và tài sản trên đất theo phương án dự toán bồi thường được cấp thẩm quyền phê duyệt”.

Quảng Ngãi: Người dân khiếu nại 1.200m2 đất vườn bị chuyển thành đất công - 4

QĐ thu hồi đất số 2882 của UBND tỉnh năm 2007 đề nghị bồi thường đất, tài sản nhưng chính quyền làm lơ cho đến nay.
QĐ thu hồi đất số 2882 của UBND tỉnh năm 2007 đề nghị bồi thường đất, tài sản nhưng chính quyền làm lơ cho đến nay.

Trên thực tế, cho đến nay (9/5/2016), dự án vẫn chưa thực hiện và cũng chưa bồi thường đất, tài sản trên đất cho gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết. Trong khi đó, diện tích 1.200m2 đất trên nằm trong tổng diện tích 3.710m2 của bà Tuyết, được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận theo công văn số 60 ngày 25/4/2007, khẳng định bà Nguyễn Thị Tuyết là chủ sử dụng hợp pháp và có tên trong sổ đăng ký ruộng đất mẫu 5B (Chỉ thị 299/TTg) năm 1982 của xã Quảng Phú (nay là phường Quảng Phú).

Bộ TN&MT xác định bà Tuyết đã đăng ký 299 có trong sổ 5B năm 1982 (trong đó có 1.200m2 diện tích đất vườn làm dự án xây dựng nhà văn hóa).
Bộ TN&MT xác định bà Tuyết đã đăng ký 299 có trong sổ 5B năm 1982 (trong đó có 1.200m2 diện tích đất vườn làm dự án xây dựng nhà văn hóa).

Anh Bùi Công Việt - con trai trưởng và được bà Tuyết ủy quyền đi tìm công lý, bức xúc nói: “Từ lúc chính quyền lấy đất đến nay, họ không đền bù đất và tài sản theo quyết định, trong khi dự án đã hết hiệu lực từ cuối năm 2009. Không được đền bù về đất, mẹ tôi càng đau đớn khi phần đất của tổ tiên bỗng dưng bị biến mất. Hàng chục năm trôi qua, mẹ tôi càng già yếu vì tuổi cao và mòn mỏi tìm lại công lý”.

Quảng Ngãi: Người dân khiếu nại 1.200m2 đất vườn bị chuyển thành đất công - 7
Hô biến đất của bà Tuyết thành đất của UBND phường Quảng Phú khi chưa bồi thường đất, tài sản, hoa màu và các hỗ trợ liên quan.
Hô biến đất của bà Tuyết thành đất của UBND phường Quảng Phú khi chưa bồi thường đất, tài sản, hoa màu và các hỗ trợ liên quan.

Mặc dù dự án hết hiệu lực từ năm 2009, bỗng dưng UBND phường Quảng Phú tự chuyển đổi quyền sử dụng đất, do Sở TN&MT ký vào tháng 10/2014 và tách thành thửa số 1098, tờ bản đồ số 2. Đến ngày 6/5/2015, Sở Xây dựng cấp phép xây dựng số 06/GPXD với tổng diện tích sàn 115,49m2, thời gian hiệu lực khởi công xây dựng trong 12 tháng kể từ ngày cấp. Tính đến ngày 6/5/2016, giấy phép xây dựng số 06/GPXD lại hết hiệu lực.

Di chúc lương tâm mà bà Tuyết trăn trối gửi gắm lại, mong anh Việt tiếp tục tìm công lý đến hơi thở cuối cùng.
Di chúc lương tâm mà bà Tuyết trăn trối gửi gắm lại, mong anh Việt tiếp tục tìm công lý đến hơi thở cuối cùng.

“Theo luật đất đai năm 2003, khi dự án hết hiệu lực, nhà nước phải cấp quyền sử dụng đất cho gia đình tôi vì đang sử dụng từ trước năm 1993 đến nay. Dự án đã quá hạn nhiều năm rồi, nay lại thấy đất thuộc quyền sử dụng của UBND phường Quảng Phú và không được bồi thường đất, tài sản, hỗ trợ gì cả. Gia đình tôi thấp cổ bé hỏng, biết kêu đâu đây. Quá uất ức khi đất tổ tiên bị mất trắng trợn, mẹ tôi không chịu nỗi cú sốc và đã qua đời ở tuổi 82 (mất tháng 6/2015). Trước lúc mẹ mất, bà trăn trối tôi “ráng cầu cứu nhiều nơi để lấy lại đất của tổ tiên nghen con...”, rồi mẹ tắt thở mang theo nỗi đau chưa tìm được công lý đi xuống dưới suối vàng”, anh Bùi Công Việt nuốt nước mắt nói.

Dân trí tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc.

Hồng Long