Hồi âm:

Qua "Nhịp cầu Dân trí” bà Lê Thị Hồng đã tìm được người thân

(Dân trí) – Thượng tá Nguyễn Văn Quy, Trưởng phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa trả lời báo Dân trí việc: Tìm kiếm lai lịch của bà Trương Thị Vân và Võ Trương Thị Thanh Uyên theo đề nghị của bà Lê Thị Hồng (Nghệ An) do báo Dân trí chuyển đơn.

Công văn số 222/CAT-ANKT của Công an tỉnh Đắk Lắk nêu rõ: Phúc đáp công văn số 48/BBĐ-2012 ngày 30/3/2012 của Báo điện tử Dân trí về việc Tìm kiếm lai lịch của bà Trương Thị Vân và Võ Trương Thị Thanh Uyên theo đề nghị của bà Lê Thị Hồng xã Vân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An trong việc đi tìm người than là bà Trương Thị Vân (con của anh trai bà Hồng). Qua kết quả tìm kiếm Công an tỉnh trao đổi như sau:

Qua Nhịp cầu Dân trí” bà Lê Thị Hồng đã tìm được người thân

Qua báo Dân trí và nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình từ Công an tỉnh Đắk Lắk bà Lê Thị Hồng đã biết được tin tức của người thân

Bà Trương Thị Vân sinh năm 1950 tại Điện Bàn, Quảng Nam đúng là con của ông Phức (cháu của bà Lê Thị Hồng). Bà Trương Thị Vân có con là Võ Trương Thị Thanh Uyên sinh năm 1976, cách đây 2 năm mẹ con sống tại số 59, đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk. Nhưng bà Trương Thị Vân đã mất cách đây khoảng 3 tháng do bị bệnh tiểu đường. Con của bà Vân là Võ Trương Thị Thanh Uyên mất cách đây 6 năm do tai nạn giao thông.

Hiện nay quan hệ gia đình liên quan đến bà Vân tại tỉnh Đắk Lắk có:

1.      Mẹ của bà Vân là bà Phan Thị Bốn (người có mối quan hệ với ông Phức) hiện vẫn còn sống tại xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk.

2.      Bà Vân còn có 4 người con là Võ Trương Thị Thanh Quyên; Võ Trương Thị Tiểu Nhi hiện đang làm tại ngân hàng Công thương TP. Buôn Ma Thuật; Võ Trương Thị Tường Vi đang ở TP.HCM; Võ Trương Thị Minh Tâm đang ở TP.HCM.

3.      Bà Vân có một người em cùng mẹ khác cha là bà Tuyết hiện đang sống tại số 59 đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk.

Qua tiếp xúc làm việc với gia đình trực tiếp là bà Nhi thì bà có nguyện vọng muốn gặp lại người thân và tìm được mộ ông Phức. Công an tỉnh đã trao đổi với bà Nhi cách thức liên lạc để tìm được người thân.

Trước đó, tòa soạn Báo Dân trí nhận được đơn khẩn cầu của bà Lê Thị Hồng, xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An trong việc đi tìm người thân là Trương Thị Vân (con của anh trai bà Hồng).

Cụ thể: Bà Hồng có một người anh tên Lê Văn Phức và một người em là Lê Văn Vấn. Vào thời kỳ Pháp thuộc, bác Phức bị bắt đi lính sau đó mất tung tích. Còn ông Vấn trước đây vào những năm 80 công tác ở xí nghiệp thương nghiệp – Đô Lương Nghệ Tĩnh. Do sức khỏe yếu, thần kinh không ổn định nên ông Vấn không lập gia đình.

Các đây hơn 1 tháng ông Vấn qua đời, khi bà Hồng dọn dẹp nhà cửa thì phát hiện có 3 bức thư (một bức viết van năm 1976 và hai bức còn lại viết vào năm 1978). Người viết cả 3 bức thư này đều là chị Trương Thị Vân. Qua nội dung thư thì chị Vân nhận mình là con của ông Phức. Khi mẹ chị Vân mang thai được hai tháng thì ông Phức hy sinh (không rõ đã có cưới xin hay chưa, nhưng với họ hiện tại của chị Vân thì nhiều khả năng là chưa vì họ ông Phức là Lê Văn).

Khi ông Vấn nhận được những bức thư này không thông báo chuyển cho bà Hồng, và đến  hôm nay bà Hồng mới biết mình có một người cháu lưu lạc. Sau khi biết thông tin này, bà Hồng rất muốn tìm lại người cháu này.

Thu Hà