Phút nói thật số 49.2008

(Dân trí) - Tôi đọc trong bảng số liệu thống kê của Bộ GD-ĐT Việt Nam, thấy các con số khổng lồ về số trường ĐH, kèm với con số tí hon về cán bộ giảng dạy có chức danh (tôi giả định rằng trình độ các vị tương xứng với chức danh đó), mà thấy hãi.

(Ông Bùi Trọng Liễu - nguyên giáo sư ĐH Paris, Pháp viết trong bài "Chấn hưng giáo dục: Chớ để số lượng đè chất lượng", báo điện tử VietNam Net ngày 27/11).

Vì thế có những tiết giảng của giảng viên đại học người đến nghe đông như... họp chợ!

- Tôi rất thích người thẳng thắn và ủng hộ thầy Khoa chống tiêu cực. Việc trích phần trăm khoản thu của học sinh cho giáo viên chủ nhiệm là do hội phụ huynh làm, tôi không chỉ đạo. (Hiệu trưởng THPT Vân Tảo, Hà Nội, Lê Xuân Trung lí giải về việc thu phí tự nguyện của học sinh và giáo viên chủ nhiệm được hưởng 3% phí này - vấn đề do thầy Đỗ Việt Khoa tố cáo, báo điện tử VnExpress, ngày 27/11)

Không chỉ đạo, nhưng người đứng đầu nhà trường thì không thể nói... không biết!

- Hình như trí tuệ con người đang ngắn đi thì phải (cười lớn). Tôi không thể hiểu nổi vì sao lại xuất hiện nhiều người trả lời ngây ngô trong các cuộc thi sắc đẹp đến thế! (Nghệ sĩ hài Vân Dung "luận" về hoa hậu và sắc đẹp, báo điện tử VTC ngày 26/11).

Cũng có những người trả lời rất “nuột”, nhưng giống như... vẹt!

- Có người hỏi tuyến này đi Bến Thành phải không, tiếp viên lẽ ra phải chỉ người ta qua bên kia đường đón xe ngược lại, đằng này họ cũng gật đầu rồi xé vé bán để người ta phải đi quận 8 rồi... vòng lại. (Anh Hoàng Sơn, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật Cao Thắng nói về vấn đề tiếp viên xe buýt, báo Pháp luật TPHCM ngày 27/11).

Có lẽ cô tiếp viên lầm tưởng, đi xe buýt là sướng lắm nên mới... “đãi” khách.

- Hiện nay dù già rồi, béo xấu như vậy mà một ngày tôi vẫn nhận được tin nhắn của các cô rủ đi uống nước, gặp gỡ..., nếu tôi cứ nhận lời các cuộc hẹn đó, cho dù chỉ là một lần thì cũng quá dễ để bước qua ranh giới của hôn nhân (NSƯT Chí Trung trả lời phỏng vấn, báo Lao động ngày 28/11).

Không biết có cô nàng nào rủ anh đi chung chiếc xe đạp “ruồi”?

Cấn Cường