Phút nói thật số 44.2008

- Nền giáo dục của chúng ta đang bộc lộ những bất cập, đòi hỏi sự thay đổi toàn diện và triệt để. Đó là tình trạng học sinh bỏ học, hệ thống sách giáo khoa càng đổi mới, càng lạc hậu, rối rắm…

Những bất cập đó khiến bất cứ những ai có tinh thần, trách nhiệm đều không thể im lặng. Chúng ta lên tiếng không phải là để thoả mãn nỗi bực dọc của cá nhân chúng ta. Cao cả hơn, cụ thể hơn là để tham góp những tiếng nói dù nhỏ bé, nhằm hoàn thiện hệ thống giáo dục. (VIETIMES ngày 14/10 - Bài Cử nhân sư phạm - việc làm và câu hỏi không lời đáp!)

Bởi chưng "Câu hỏi không lời đáp" - Nên nỗi trần ai mãi kéo dài...

- “Nhiều người nước ngoài nhận xét, từ máy bay nhìn xuống, đô thị Việt Nam lổn nhổn như đống rác”... Còn kiến trúc sư trưởng, ai cũng sợ “ông ấy” vì “ông ấy” thả sức vẽ, thả sức bày đặt rồi... không chịu trách nhiệm gì” - ĐB Nguyễn Ngọc Đào. (Dân trí ngày 23/10 - Bài Kiến trúc sư trưởng vấp nghi ngờ”.

Vì vậy, dân gian gọi những người như thế này là "chuyên gia bày vẽ".

- “Cắt điện liên miên gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Kêu lỗ, đòi tăng giá điện nhưng dùng tiền đầu tư vào tài chính, viễn thông, giải trí trong khi từ chối 13 dự án về điện... EVN đã có thành tích gì để đáng được thưởng? Phải phạt EVN mới đúng!” (Bạn đọc VietNamNet cùng chung ý kiến trước đề nghị của EVN - Bài EVN không hoàn thành nhiệm vụ sao lại đòi thưởng?)

Thì thưởng vì "thành tích"... không hoàn thành nhiệm vụ!

 

BĐC