Phút nói thật số 17.2009

- Việc Thủ tướng Chính phủ vừa ra chỉ thị dừng thi công khách sạn SAS trên công viên Thống Nhất chứng minh rằng, các cán bộ thừa hành ở UBND TP Hà Nội đã làm sai.

Nhưng, cái sai đó, khiến nhà đầu tư "bắt đền" số tiền lớn đã đầu tư xây dựng phần móng của công trình thì ai phải chịu trách nhiệm, tiền lấy từ nguồn nào để đền bù? (Hà Văn Thịnh - bài Bồi thường do sai phạm, báo Lao Động, thứ Năm ngày 16/4/2009).

Chả lẽ lại là tiền túi của ai đó chắc?

- Tiền đó ai trả? Chính chúng ta, những người đang đóng thuế, hay con cháu chúng ta, những người sẽ đóng thuế lúc đó và để trả các khoản vay của Nhà nước bây giờ. Mỗi khi người dân mua một lít xăng, một chai bia, một hộp sữa, một bao ximăng hay bất cứ thứ gì khác, thì đã đóng thuế. Chúng ta còn đóng thuế từ thu nhập của mình và từ thu nhập của doanh nghiệp mình. Nhân dân là chủ, thì nhân dân phải được thông tin, phải được nêu ý kiến, phải được tham gia vào việc quyết định, phải giám sát việc tiến hành. Đấy là quyền và nghĩa vụ của họ. (Nguyễn Quang A - bài Vài bài học từ dừng xây khách sạn trong công viên, báo Lao Động cuối tuần số 16 ngày 17 - 19/4/2009).

Thì người dân đã có nghĩa vụ đóng thuế thì cũng có quyền được… "nêu ý kiến" đó thôi!?

- Theo dự thảo Nghị định sửa đổi quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng, điều 36 có nêu: "Nghiêm cấm các hành vì khiêu vũ, khiêu dâm và mua bán dâm, mua bán và sử dụng ma tuý tại phòng karaoke".

Đầu tiên, không rõ vì lý do gì khiêu vũ lại bị xếp chung nhóm với hàng loạt các hành vi "tệ nạn" khác như khiêu dâm, mua bán dâm, sử dụng ma tuý... Gì thì gì chứ khiêu vũ hẳn hoi trên danh nghĩa là một môn nghệ thuật quốc tế. Bài "Chỉ hát cấm nhảy" - Tin tức ngày 17/4.

Chắc họ học Trạng Quỳnh ngày xưa, cho lính của chúa ị nhưng cấm không cho... “tè”!

- Tới mức như vụ đền thờ Lý Chiêu Hoàng, người ta đang tâm đập phá tháo dỡ để "làm lại" thì kinh hoàng quá! Vì sao người ta dám làm những điều mà "xưa nay chưa ai dám" như thế? Thực ra, lý do rất đơn giản: người ta coi di tích như những "dự án", mà đã là những dự án thì trùng tu lớn chừng nào, làm mới tới chừng nào thì tập trung được kinh phí cao chừng ấy. (Thanh Thảo - bài Đập phá và trùng tu, báo Thanh Niên, thứ Hai ngày 13/4/2009).

Trùng tu kiểu... tùng xẻo!

BĐC