Phút nói thật số 10.2009

(Dân trí) - EVN còn tỏ ra làm mình làm mẩy cho rằng, nếu tách các nhà máy điện khỏi EVN thì các nhà máy này chưa đủ uy tín, năng lực để đi kêu gọi các tổ chức tài chính trong và ngoài nước cho vay những khoản tiền lớn, đầu tư cho các công trình nguồn.

Rồi các nhà máy mới thì lại không đủ kinh nghiệm, năng lực đầu tư... Khâu truyền tải tách ra thì EVN cũng “lo” là không ai thu xếp đủ vốn để đầu tư. Cho nên tập đoàn này mạnh dạn “đe” là Việt Nam sẽ đứng trước nguy cơ mất an ninh năng lượng, rồi không ai lo cung điện cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... Bài Khủng hoảng năng lượng: Lý sự của “ông độc quyền” EVN - TUANVIETNAM ngày 20/2/2009.

Kiểu lý sự làm mình làm mẩỵ của ông... “độc quyền”!

- Tôi đã được “các bậc tiền bối” năm trước rỉ tai về thầy dạy văn năm nay, tức thầy Hoàng Đức Huy... Tôi bắt đầu mừng thầm trong bụng. Nhưng khi học tiết đầu tiên với thầy, “niềm tin chiến thắng” của tôi vơi đi hơn nửa. Thầy dành hơn một tiết để nói về thầy hay ít nhất là những gì liên quan đến thầy. Nào là những cuốn sách thầy viết hay những học trò thành đạt từng “qua tay thầy”. Dù những điều này làm giảm khoảng cách giữa thầy trò (đặc biệt là trong tiết đầu tiên), nhưng nó cũng làm giảm sự kính trọng của trò đối với thầy (hay chỉ mình tôi có suy nghĩ này?). Đó là một phần nội dung Bức thư của Nguyễn Minh Thắng - học sinh lớp 9B1, Trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến, TP.HCM - gửi thầy giáo Hoàng Đức Huy. Và lời thầy Huy: “Em hôm nay được xem như là thầy của thấy rồi”. Báo Tuổi trẻ ngày 26/2/2009. Bài “Người thầy không hoàn hảo”.

Rất may là những lời “trung ngôn” đã gặp được đôi tai biết nghe lời “nghịch nhĩ”.

- “Tôi (Đại sứ Thụy Điển) có thể khẳng định, sau khi đã trao đổi với công ty SAS chính tại trụ sở ở Stockholm, rằng công ty SAS có một phần vốn là của Thuỵ Điển đã từ lâu không còn sở hữu hay bất cứ lợi nhuận gì từ công ty SIH Investment Ltd. Hơn nữa, công ty SAS không còn có bất cứ khoản lợi nhuận nào trong ngành kinh doanh khách sạn vì công ty đã bán phần lợi nhuận kinh doanh đó rồi”. Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 13/2, Phó Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Thịnh giải thích, việc thực hiện dự án là để tôn trọng cam kết với đối tác phía Thụy Điển. DANTRI.com ngày 27/2/2009. Bài Thụy Điển không còn liên quan đến dự án khách sạn tại công viên.

“Chiếc phao cứu hộ made in Thụy Điển” đã bị... xì hơi!

BĐC