Hà Nội:

Phường Bưởi “dửng dưng” trước hành vi vi phạm pháp luật

(Dân trí) - Vụ việc lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường của ông Hải trước cửa nhà số 1, khu 628 đường Hoàng Hoa Thám từ lâu đã gây bức xúc cho các hộ dân nơi đây, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị. Vậy mà chính quyền phường Bưởi vẫn “dửng dưng”.

 Phường Bưởi “dửng dưng” trước hành vi vi phạm pháp luật
Ông Hải ngang nhiên dựng lều, lấn chiếm vỉa hè làm quán nước
 
Chiều ngày 25/4, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Thìn chủ số nhà 1 khu 628 đường Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội. Qua trao đổi được biết, ông Hải là người sống trong ngõ 628. Từ năm 2008, ông Hải đã dựng một quán sửa xe bất hợp pháp ngay trước cửa nhà ông Thìn, sau này đổi thành quán nước. Đến nay sự việc đã trở nên nghiêm trọng hơn khi ông Hải ngang nhiên dựng một căn lều bành trướng chặn nửa lối đi của gia đình ông Thìn. Hơn thế nữa, ông Hải còn trưng dụng luôn phần đất của bà Hải để nơi giữ xe. Ông Hải ngang nhiên coi phần đất đó là của mình. Thậm chí trong dịp Tết vừa rồi, ông đã cho một số người bán cây cảnh thuê phần đất của nhà ông Thìn để bày bán.
 
 Phường Bưởi “dửng dưng” trước hành vi vi phạm pháp luật
 Phần sân của nhà ông Thìn nghiễm nhiên được tận dụng làm chỗ để xe
 
Sự việc càng trở nên nghiêm trọng khi ông Thìn có lời muốn ông Hải thu dọn quán vào để lấy lối đi, ông Hải đã đáp lại bằng nhiều lời lẽ lăng mạ, chửi bới dẫn đến xô xát và đã mời cán bộ phường đến giải quyết. Cán bộ phường đã lập biên bản nhưng điều lạ ở đây là chính quyền phường chỉ lập biên bản vụ xô xát chứ không có một biện pháp giải quyết triệt để hành vi ngang nhiên lấn chiếm lòng lề đường của ông Hải.
 
Qua chia sẻ của một số người dân nơi đây được biết, quán nước nhà ông Hải mỗi buổi chiều là nơi tập trung rất nhiều người đến quán uống nước, dựng xe lấn chiếm lòng lề đường Hoàng Hoa Thám, góp phần gây tắc nghẽn giao thông trước ngõ 628. Hành vi ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè của ông Hải là hành vi coi thường pháp luật trong thời gian dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự đô thị. Vậy mà cho đến nay, chính quyền phường Bưởi, quận Tây Hồ vẫn không có bất kì biện pháp xử lý dứt điểm vụ việc. 
 
 Phường Bưởi “dửng dưng” trước hành vi vi phạm pháp luật
Quán nước là nơi tập trung nhiều người, chiếm một nửa lối đi của nhà ông Thìn
 
Mặ dù hàng ngày phường Bưởi luôn có xe ô tô đi bắt những gánh hàng rong, vậy mà một túp lều ngang nhiên mọc lên ngay vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám mà sau bao nhiêu năm vẫn không dẹp nổi. Câu hỏi được đặt ra là chính quyền phường Bưởi không biết hay cố tình làm ngơ để cho một cá nhân ngang nhiên thực hiện hành vi vi phạm pháp luật một cách trắng trợn như trên.
 
Các hộ dân nơi đây mong muốn Quận ủy, UBND quận Tây Hồ, Đảng ủy, UBND phường Bưởi sớm có biện pháp giải quyết triệt để tình trạng trên, để giữ gìn kỷ cương phép nước, tránh những vụ việc xô xát gây mất an ninh trật tự địa phương.
 
Báo Dân trí tiếp tục theo dõi và thông tin về vụ việc trên.
 
Bài, ảnh: Nguyễn Đức Anh Vũ - Bùi Duy Linh