Bạn đọc viết:

Phức tạp quanh... cái đuôi xe

(Dân trí) - Khoa học chiêm tinh chỉ ra rằng số phận, sự may mắn của mỗi con người đều liên quan đến một con số nào đó. Có phải vậy chăng mà người ta đua nhau tìm số điện thoại "đẹp" nào tứ quý, phát lộc…

Phức tạp quanh... cái đuôi xe  - 1
Và biển xe máy, ô tô cũng đang bị cuốn vào vòng xoáy
của cái gọi là tâm linh đó.

Thật kỳ lạ khi một mảnh nhôm con con và những con số với ý nghĩa chỉ để phân biệt xe của người này với xe của người khác gắn vào đuôi xe, mà cũng khiến biết bao người "phát sốt".

Thông tin sẽ cấp biển xe từ 4 số lên 5 số do đó được rất nhiều người quan tâm và cơ quan chức năng cũng lên báo chí giải trình cho một công việc những tưởng là quá bình thường trong quản lý xe cộ. Hết kho bốn số thì tiếp tục năm số, đơn giản vậy thôi.

Nhu cầu có một cái biển xe "đẹp" sao cho “y phục, xứng kỳ đức” thỏa mãn tâm lý của những người lắm tiền nhiều của là việc của họ. Cơ quan nhà nước có lẽ không nên bị cuốn vào vòng xoáy này. Nhiệm vụ chính của họ chỉ là tổ chức cho người dân đăng ký tài sản của mình. Biển "đẹp" hay "không đẹp"- đó là việc của xã hội.

Đấu giá biển đẹp để lấy tiền, dù sung công quỹ đi chăng nữa, cũng là điều không nên làm của một cơ quan công quyền. Chưa kể còn không rõ lấy tiêu chí nào để phân biệt biển "đẹp" hay biển "xấu"?  
 
Đấu giá biển "đẹp", vô hình chung chúng ta lại cổ xúy cho những giá trị hết sức phù phiếm. Chúng ta tự làm khó mình khi phức tạp hóa việc đăng ký biển số xe. Nào là cấp theo thứ tự sau đó bấm nút ngẫu nhiên, bây giờ quay lại cấp theo thứ tự.
Tiêu cực trong việc cấp biển số xe không phải là không có khi những người đi xe biển "đẹp" chủ yếu là những người giàu và có cả những cơ quan công quyền. Tiêu cực đó phát sinh từ đâu?
 
Trước hết từ chính tâm lý của người một số người và quan trọng hơn cả nó phát sinh từ chính đội ngũ những người làm công tác này. Tại sao “cò biển số”, “cò bệnh viện” và đủ các thể loại “cò” khác trong xã hội này vẫn tồn tại và sống khỏe, chính là bởi sự tiếp tay của những người trong cuộc.
 
Chính vì vậy, điều cần quan tâm nhất lúc này của cơ quan cấp biển số xe là đơn giản hóa, tạo điều kiện cho người dân làm công việc đăng ký tài sản của mình sao cho thuận lợi nhất.
 
Khi việc cấp biển số công khai, minh bạch và công bằng thì đám cò mồi lượn lờ trước cổng đăng ký xe hay chạy chọt "đi đêm' để có được biển xe "đẹp" không còn có cơ hội hoành hành và những tiếng xì xào không hay về tiêu cực trong việc cấp biển số xe cũng tự nhiên mà biến mất.

Đối với đa số người dân bình thường có lẽ chiếc biển xe "đẹp" hay "không đẹp" không phải là thứ người ta quan tâm quá nhiều. Đó là câu chuyện của thiểu số những người nhiều tiền, trong đó cũng kha khá những kẻ háo danh. Hành chính của chúng ta phải quan tâm phục vụ ai? thiết nghĩ đó là câu hỏi không cần phải trả lời nữa.

Xung quanh chuyện chiếc xe và rộng hơn nữa là câu chuyện đi lại của người dân còn quá nhiều việc phải giải quyết như: tai nạn gia tăng, ùn tắc không giảm…Việc liên quan đến cái đuôi xe rõ ràng chỉ là chuyện quá nhỏ so với những vấn nạn kia.

“Một tiền trâu, ba tiền thừng”, biến cái biển số xe trở thành một giá trị nào đó thì quả là đáng buồn!!!

Đinh Thế Hưng