Phố "ông Đồ" thời công nghệ số

Bên cạnh những ông, bà Đồ trong trang phục theo lối cổ, viết chữ cổ ở phố Văn Miếu (Hà Nội) là những thiết bị công nghệ số hiện đại nhất.

Điện thoại cảm ứng, máy tính bảng, đầu nghe nhạc kỹ thuật số... hiện đại xuất hiện nhan nhản ở con phố bán chữ, một trong những thú chơi cổ nhất được duy trì đến ngày nay.
 
Phố ông Đồ thời công nghệ số
Hình ảnh những ông Đồ trong trang phục cổ, truyền thống với thiết bị công nghệ số hiên đại thời nay trở nên bình thường ở phố ông Đồ.
 
Thời gian rảnh rỗi, bà Đồ lại tí toáy chiếc điện thoại cảm ứng nhiều trò chơi.
Thời gian rảnh rỗi, bà Đồ lại tí toáy chiếc điện thoại cảm ứng nhiều trò chơi.
Trong lúc kiên nhẫn chờ khách hàng, chiếc điện thoại nhiều chức năng giải trí thật hữu ích.
Trong lúc kiên nhẫn chờ khách hàng, chiếc điện thoại nhiều chức năng giải trí thật hữu ích.
Trong thời gian chờ xin chữ, cô gái luôn hí hoáy với chiếc Iphone.
Trong thời gian chờ xin chữ, cô gái luôn hí hoáy với chiếc Iphone.
Thậm chí vừa giao chữ xong cho khách, bà Đồ đã vội dán mắt vào chiếc điện thoại cảm ứng.
Thậm chí vừa giao chữ xong cho khách, "bà Đồ" đã vội dán mắt vào chiếc điện thoại cảm ứng.
Thậm chí vừa giao chữ xong cho khách, bà Đồ đã vội dán mắt vào chiếc điện thoại cảm ứng.
Không chỉ là chiếc điện thoại nghe gọi mà thiết bị cảm ứng cực kỳ phổ biến này tích hợp rất nhiều trò giải trí nên luôn kè kè trên tay mọi người.
Trong lúc chờ chữ, thanh nữ ghi lại một số hình ảnh ở phố ông Đồ.
Trong lúc chờ chữ, thanh nữ ghi lại một số hình ảnh ở phố "ông Đồ".
Dù là khách hàng hay chủ quán chữ, cứ rảnh rỗi lại dán mắt vào màn hình chiếc điện thoại cảm ứng.
Dù là khách hàng hay chủ quán chữ, cứ rảnh rỗi lại dán mắt vào màn hình chiếc điện thoại cảm ứng.
Dù là khách hàng hay chủ quán chữ, cứ rảnh rỗi lại dán mắt vào màn hình chiếc điện thoại cảm ứng.
Dù là khách hàng hay chủ quán chữ, cứ rảnh rỗi lại dán mắt vào màn hình chiếc điện thoại cảm ứng.
"Bà Đồ" vừa quạt chữ cho mau khô vừa có thể thoải mái trò chuyên với bạn bè, người thân qua chiếc điện thoại.
Dù là khách hàng hay chủ quán chữ, cứ rảnh rỗi lại dán mắt vào màn hình chiếc điện thoại cảm ứng.
Với chiếc loa kỹ thuật số đọc USB giá khá "mềm" được treo giữa quán chữ các "ông Đồ" trẻ tha hồ nghe nhạc hiện đại cả ngày.
Dù là khách hàng hay chủ quán chữ, cứ rảnh rỗi lại dán mắt vào màn hình chiếc điện thoại cảm ứng.
Với chiếc điện thoại chụp, lưu ảnh bạn gái, cậu trai này sẽ gây sự bất ngờ khi tặng bạn gái bức tranh chân dung giá 100 ngàn đồng mang về từ phố "ông Đồ".
Dù là khách hàng hay chủ quán chữ, cứ rảnh rỗi lại dán mắt vào màn hình chiếc điện thoại cảm ứng.
Trong khi chờ mua chữ, người đàn ông này đã kịp cập nhật ảnh có đánh chữ "Phố Văn Miếu" lên FaceBook thông báo cho bạn bè, người thân thông qua chiếc máy tính bảng.
Ngay cả chiếc đèn sạc điện của ông Đồ già này cũng có hình dáng phỏng theo chiếc điện thoại Iphone.
Ngay cả chiếc đèn sạc điện của ông Đồ già này cũng có hình dáng phỏng theo chiếc điện thoại Iphone.

Theo Vietnamnet