Ôi lại tăng giá!

(Dân trí) - Vào thời điểm hiện tại khi mọi thứ đều tăng thì “điệp khúc buồn” tăng giá giờ đã không còn là nỗi lo riêng của nhà nông, sinh viên mà nó đã trở thành nỗi lo chung của toàn dân. Những công chức hưởng lương tháng của nhà nước cũng đau đầu về giá.

Trước đây khi có thông tin tăng lương thì chỉ có những người đi làm, cán bộ công nhân viên biết. Nhưng giờ có khi họ chưa biết thì các doanh nghiệp, các chị, các anh bán hàng đã biết từ lâu rồi, bởi vừa kêu sao rau hôm nay đắt thế đã bị họ “vạc” lại "lương tăng thì mọi thứ cũng phải tăng chứ sao!".
 
Ôi lại tăng giá! - 1

(Ảnh minh họa)
 

Có lẽ vì lương tăng không được là bao nhưng giá cả đã “leo vút” lên tận trời xanh, mà không ít người lại có suy ngược: lương tăng vào thời điểm này chưa phải là biện pháp hay. Nhưng đọc và ngẫm những phân tích của họ thì thấy ý kiến đó cũng có phần hợp lý.

 

Tôi nghĩ tăng lương vào thời điểm này là chưa thích hợp. Bây giờ điều quan trọng là nhà nước phải kìm được giá hạ xuống. Còn nếu tăng lương vào thời điểm này thì giá cả lại càng tăng cao hơn, đẩy lạm phát tăng vọt, từ đó mất kiểm soát nền kinh tế. Vào thời điểm này cả nhà nước và nhân dân đều phải thắt lưng buộc bụng để vượt qua khó khăn” -  nam: trinamddk@gmail.com.

 

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần có biện pháp kiềm chế lạm phát thật có lý, chứ cứ như thế này thì chỉ khổ cho người dân. Đặc biệt là ngành điện lực cần xem xét lại mức giá tăng đợt vừa rồi. Tất cả mọi lĩnh vực sản xuất đều liên quan tới điện, điện tăng giá tất yếu giá cả sẽ leo thang. Trong khi kêu lỗ, tôi thấy thật khó hiểu khi tiền lương và tiền thưởng của ngành điện lực lại rất cao. Phải chăng để có thu nhập ấy ngành điện trình Chính phủ tăng giá để tăng thu nhập cho CBCNV của mình? Và nữa, đi lao động xuất khẩu các cơ quan thu phí đều quy ra USD, tại sao không thu bằng tiền Việt Nam của nước mình cơ chứ? Cứ hỏi tại sao giá USD lại tăng, lý do đâu chắc nhiều người cũng hiểu...” - Tuyet Trang: tuyettrang.anh85@yahoo.com.vn.

 

Giá tăng chỉ khổ những người thu nhập trung bình trở xuống và những bạn sinh viên . Nhớ lại năm 2003 mình cũng đang thời sinh viên, cũng phải trọ học xa nhà, nhưng không đến nỗi khổ như các bạn SV bây giờ vì thời đó một xuất cơm chỉ từ 4 đến 5 nghìn đồng đã đầy đủ lắm rồi. Một tháng mình tiêu thoải mái cũng chỉ hết khoảng 1,2 triệu. Hi vọng chúng ta sớm có biện pháp giải quyết tình trạng này. Điều mình mong muốn là 1 USD=1 VND”. sangit: sangit@stenciltech.com.vn.

 

Thật là cứ tình trạng như thế này thì ăn cũng còn chẳng đủ, làm sao mà dám nghĩ đến mua nhà, mua đất nữa. Do đâu mà cứ tăng liên tục thế? Đưa ra mấy cái lý do rồi tăng hết cái này đến cái kia. Lương tôi được 5 triệu đồng/tháng mà sống còn khó huống chi các bạn sinh viên. Thật khổ cho những sinh viên nghèo vượt khó” - bui dinh trung: ductrungyp@gmail.com.

 

Mình cũng đang sống chung với thời bão giá. Chóng mặt vì sự tăng giá kiểu này quá. Mình đang học năm cuối đại học. Bây giờ trợ cấp của bố mẹ tăng lên mà vẫn không đủ dùng, cái gì cũng tăng giá,đụng đâu cũng thấy cần đến tiền. NẢN QUÁ” - phạm: bombom12k@yahoo.com.vn.

 

Hàng hóa vẫn sản xuất đều và cung cấp đủ. Tiền thì cứ từ người tiêu dùng chuyển sang các nhà cung cấp, các nhà cung cấp lại vẫn kêu lỗ nên lại tăng giá các mặt hàng. Cái vòng luẩn quẩn. Tại người dân chăng?” Dangninh: cham1989@yahoo.com.

.......

 

Bách Linh