Nước Nga trong trái tim Việt Nam

(Dân trí) - VN với gần nửa triệu người biết tiếng Nga “là vốn dự trữ to lớn và quý báu đối với tình hữu nghị của hai nước” . Nhận xét của Tổng thống LB Nga Dmitri Medvedev lại một lần nữa gợi lên trong chúng tôi cả một trời yêu thương và nhung nhớ nước Nga…

Nước Nga trong trái tim Việt Nam - 1
Tổng thống LB Nga Dmitri Medvedev tại buổi giao lưu tối 31/10 tại Hà Nội (ảnh: Lao Động).

Là một trong những cựu du học sinh ở Liên Xô trước đây, dù đã chia tay đất nước bạch dương nhiều năm, nhưng trong tâm trí tôi vẫn sống mãi những hình ảnh về đất nước rộng lớn với ngôi sao lấp lánh trên Quảng trường Đỏ, với âm hưởng dịu êm của những bài dân ca Nga đã đi vào tâm khảm biết bao thế hệ, với  lời ca “... những đêm trắng Neva, tôi thầm yêu nước Nga...” da diết, sâu lắng.

 

Đặc biệt nhất, nước Nga luôn hiển hiện trong tôi qua tấm lòng của những người dân hiền hòa, nhân hậu và vô vùng mến khách thủa nào. Nhất là thế hệ những thầy,  cô giáo đã yêu quý, chăm sóc học sinh Việt Nam chúng tôi như con đẻ của chính mình. Nay tôi mới được biết, trong đó có cả  giáo sư Medvedev Anatoly Afanassievich của trường ĐH Công nghệ Leningrad mang tên Hội đồng Nhân dân Leningrad (nay là Saint Petersburg), thân phụ đã quá cố của ông Dmitri Medvedev.

 

Tôi và nhiều bạn bè còn nhớ như in nỗi xúc động trào dâng trong tim,  khi chứng kiến cảnh cả khán phòng rộng lớn  vang dội tiếng hô “Ura! Ura!...” trong một cuộc gặp gỡ tại Hà Nội hồi cuối tháng 11.2006, khi các cựu du học sinh Việt Nam tại Nga nồng nhiệt đón chào Tổng thống LB Nga  thời ấy là ông Vladimir Putin thăm chính thức Việt Nam.

 

Và nay là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị tổng thống LB Nga của ông Dmitri Medvedev. Những ký ức sống động về những tính cách Nga, những tâm hồn Nga lại ùa về trong chúng tôi - nhóm bạn bè cùng làm báo, năm nào cũng tập hợp nhau nhân các dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười và ngày chiến thắng phát xít, để cùng hô "Ura! Ura!..." và bồi hồi ôn lại những kỷ niệm về  nước Nga một thời để nhớ.

 

Ấn tượng nhất với chúng tôi lần này là qua cuộc gặp gỡ với hơn 1.500 cựu sinh viên Việt Nam tại Nga diễn ra ở  Hà Nội tối 31/10, khi Tổng thống Medvedev bày tỏ: “Cuộc nói chuyện này đã đưa tôi về với ký ức tuổi thơ, với người cha rất đỗi kính yêu và với những sinh viên Việt Nam cần cù, học giỏi". Tổng thống đồng thời cũng xúc động nói:  tình cảm của người dân Việt Nam dành cho ông là điều làm ông ấn tượng nhất trong buổi giao lưu này.

 

Cùng với việc ký kết những văn kiện hợp tác và xác định phương hướng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện giữa hai nước trong tương lai, điều được cộng đồng người Việt Nam tại Nga rất quan tâm là đề nghị của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết với phía Nga: tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam học tập, làm ăn và sinh sống hợp pháp, lâu dài, ổn định tại LB Nga.
 

Đó cũng chính là mong mỏi của khoảng 80 ngàn người Việt Nam ở LB Nga. Từ thủ đô Mátxcơva, anh VHN - một cộng tác viên lâu năm từng viết nhiều bài về cộng đồng người Việt Nam ở Nga cho một số báo trong nước, gửi email về bày tỏ: Bà con người Việt mình ở Nga rất hân hoan, phấn khởi, hy vọng và chờ đợi những kết quả khả quan sau chuyến thăm Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng này của Tổng thống Medvedev.

 

Thanh Nguyễn