Nực cười tên quán ăn nhậu ở Cần Thơ

(Dân trí)- Tại Cần Thơ, rất nhiều tuyến đường “mọc” lên các quán ăn nhậu với đủ thứ món để phục vụ nhu cầu của thực khách. Cũng từ đây để hút khách, các quán cạnh tranh nhau bằng tên quán, có những cái tên khiến “thượng đế” cũng bật cười.

Những tuyến đường ở Cần Thơ có nhiều quán ăn nhậu như: Đinh Tiên Hoàng, Trần Văn Khéo, Lê Lợi, Mậu Thân, 3/2, 30/4, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Cừ…Hầu hết các quán đều đưa ra một đến hai món ăn đặc biệt nào đó qua những cách chế biến khác nhau để khẳng định “tên tuổi” của quán.

Theo ghi nhận của PV, do xuất phát điểm chủ yếu là những món ăn giống nhau từ cá, thịt, hải sản…nên mỗi quán cũng nghĩ ra cách đặt tên quán sao cho hút khách nhất. Từ đó đã xuất hiện những cái tên hết sức nực cười mọc lên được các chủ in to tướng để làm thương hiệu.

Điển hình như một tuyến đường mới được khánh thành ở Cần Thơ là đường Võ Văn Kiệt khá rộng rãi, khang trang. Khánh thành chưa lâu nhưng hàng trăm quán ăn nhậu đã “mọc” lên với một món ăn chính là từ thịt dê. Quán nào cũng bán chủ yếu là thịt dê nên các quán quyết định đặt tên sao cho ấn tượng nhất, có khi mâu thuẫn nhau để câu khách. Cho nên tuyến đường này có người đặt hẳn cái tên: đường dê xối xả.

Cùng Dân trí nghía qua những tên quán mà PV ghi nhận được:

Lời mời gọi hấp dẫn: Dê...Bạn ơi ! (Ảnh: canthotv)
Lời mời gọi hấp dẫn: Dê...Bạn ơi ! (Ảnh: canthotv)

Từ dê phố núi...
Từ dê phố núi...

...xuống dê miền tây đồng bằng. (Ảnh: Huỳnh Hải)
...xuống dê miền tây đồng bằng. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Từ dê hẻm..
Từ dê hẻm..

...đến dê tại bàn. (Ảnh: canthotv)
...đến dê tại bàn. (Ảnh: canthotv)

Từ dê bốc lửa...
Từ dê bốc lửa...

...đến dê xối xả. (Ảnh: Huỳnh Hải)
...đến dê xối xả. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Từ dê 3 miền...
Từ dê 3 miền...

...đến dê bốn mùa quanh năm. (Ảnh: Huỳnh Hải)
...đến dê bốn mùa quanh năm. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Hình thảnh cả....phố dê. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Hình thảnh cả....phố dê. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Có cả treo đầu dê bán thịt chó (Ảnh: canthotv)
Có cả treo đầu dê bán thịt chó (Ảnh: canthotv)

Cầy tơ...sung...
Cầy tơ...sung...

...hay ngũ ngư: Bớp chim hồi cu đuối. (Ảnh: Huỳnh Hải)
...hay ngũ ngư: Bớp chim hồi cu đuối. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Ốc đảo mọc giữa lòng thành phố.
Ốc đảo "mọc" giữa lòng thành phố.

Ốc gái như để phân biệt với...ốc trai.
"Ốc gái" như để phân biệt với...ốc trai.

Nếu là: Ê, ốc nhé !...
Nếu là: Ê, ốc nhé !...

...thì có: Ê, ốc nè.
...thì có: Ê, ốc nè.

Thằng Bờm quán nhậu...
Thằng Bờm quán nhậu...

...thì lại có xôi phú ông.
...thì lại có xôi phú ông.

Từ chém gió...
Từ chém gió...

...đến muối tiêu chanh. Nghe là muốn nhậu.
...đến muối tiêu chanh. Nghe là muốn nhậu.

...đến muối tiêu chanh. Nghe là muốn nhậu.
Có những con đường ở Cần Thơ người ta bỗng dưng "quên" mất tên, chỉ biết đó là những con đường chuyên những món nhậu nào đó như: đường càng cua ba khía, đường dê xối xả... (Ảnh: Huỳnh Hải)

                                                                                                Huỳnh Hải