Ninh Bình: Hàng loạt vỉa hè bị “xẻ thịt” dựng ki ốt, chủ tịch phường trả lời "lạ"!

(Dân trí) - Thành phố Ninh Bình đang ra quân cao điểm dẹp bỏ tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, giành lại đường cho người đi bộ. Tuy nhiên, tình trạng vỉa hè bị “xẻ thịt” dựng ki ốt cho thuê bán hàng vẫn diễn ra tràn lan trên nhiều tuyến phố.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, thời gian qua thành phố Ninh Bình liên tiếp mở nhiều đợt cao điểm để đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự xây dựng và giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn. Mới đây nhất, ngày 16/3 UBND thành phố Ninh Bình cũng đã tổ chức lễ ra quân, mở đợt cao điểm “đòi” lại vỉa hè cho người đi bộ.

Theo kế hoạch, trong vòng 2 tháng, các lực của thành phố sẽ dẹp bỏ hết tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, giành lại đường cho người đi bộ để đảm bảo trật tự ATGT và trật tự đô thị. Thành phố mạnh tay là thế, tuy nhiên tại một số phường trên địa bàn, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn diễn ra thường xuyên như “cơm bữa”.

Tại một số khu phố, vỉa hè còn bị UBND phường “xẻ thịt” xây dựng thành những ki ốt kiên cố để cho người dân thuê bán hàng, làm quầy cắt tóc, bán trà đá…

Vỉa hè đường Phan Đình Phùng, Tổ dân phố 6 phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình bị xẻ thịt dựng hàng loạt ki ốt cho thuê bán hàng.
Vỉa hè đường Phan Đình Phùng, Tổ dân phố 6 phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình bị "xẻ thịt" dựng hàng loạt ki ốt cho thuê bán hàng.

Tình trạng vỉa hè bị “xẻ thịt” diễn ra nhiều nhất ở phường Vân Giang. Đây là phường trung tâm thành phố Ninh Bình với nhiều tuyến phố buôn bán sầm uất, nên từng tấc đất vỉa hè bị lấn chiếm sẽ càng thuận lợi hơn cho các hộ dân kinh doanh.

Ghi nhận của PV, tại Tổ dân phố 6 phường Vân Giang, toàn bộ vỉa hè của đường Phan Đình Phùng được xây dựng thành những ki ốt rất kiên cố, bên dưới là khung thép, bên trên là mái tôn chắc chắn. Trải dài trong các ki ốt này là hàng loạt các quầy bán hàng vải, quần áo nằm san sát nhau.

Mỗi ki ốt ở đây được chia lô rộng gần 5m2. Một số người bán hàng ở đây cho biết, để thuê được một ki ốt ở đây có giá cũng không hề rẻ. Tại những nơi vỉa hè bị “xẻ thịt”, các hộ kinh doanh còn lấn chiếm luôn lòng đường làm nơi dựng, đỗ xe cho khách hàng khiến lòng đường vốn rộng thênh thang giờ chỉ còn lại hơn 1m.

Người đi bộ, các phương tiện giao thông mỗi khi qua lại đây rất khó khăn. Khổ nhất là những hộ dân sống gần khu vực này, mỗi khi đi qua những đoạn đường là cả một vấn đề lớn. Khổ sở luồn lách qua con đường hẹp, xe cộ dựng tràn lan xuống lòng đường, người đi bộ vỉa hè đã bị chiếm cũng phải đi xuống lòng đường rất nguy hiểm.

Vỉa hè bị chiếm hết, lòng đường biến thành nơi đỗ xe khiến người tham gia giao thông qua đây rất khó khăn.
Vỉa hè bị chiếm hết, lòng đường biến thành nơi đỗ xe khiến người tham gia giao thông qua đây rất khó khăn.

Cũng tại phường Vân Giang, tại khu phố 3 một con đường dài vỉa hè cũng được dựng lên nhiều ki ốt, cho thuê thành các quầy cắt tóc và bán trà đá. Những ki ốt ở đây cũng được dựng rất kiên cố. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại đây cũng diễn ra “nhộp nhịp” chẳng kém với đường Phan Đình Phùng thuộc Tổ dân phố 6 là mấy.

Bức xúc về tình trạng vỉa hè, lòng đường bị “xẻ thịt” nhưng nhiều hộ dân sống trên đường hay gần những khu vực này không biết kêu ai, bởi chính quyền địa phương là chủ của những ki ốt này, dựng lên và cho người dân thuê lại để thu tiền.

Trước thực trạng trên, PV Dân trí đã liên hệ với ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND phường Vân Giang để tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, trái ngược với sự chỉ đạo "ráo riết" của lãnh đạo thành phố Ninh Bình, chúng tôi lại nhận được sự trả lời "lạ" của Chủ tịch phường.

Vỉa hè dành cho người đi bộ bị chiếm hoàn toàn do phường dựng ki ốt cho thuê bán hàng.
Vỉa hè dành cho người đi bộ bị chiếm hoàn toàn do phường dựng ki ốt cho thuê bán hàng.

Việc dựng ki ốt lấn chiếm lòng đường, vỉa hè diễn ra trên địa bàn phường diễn ra lâu nay, là vi phạm pháp luật, nhưng khi trả lời báo chí, ông Chủ tịch UBND phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình nói:

“Cái đấy cần gì mà phải quan tâm quá vậy. Ừ nhưng mà thôi, như thế này, chú (PV) không phải xuống đâu. Tinh thần là cũng không phải quan tâm đến mức vậy đâu, những chỗ nào đáng làm thì làm rồi. Thế thôi mà”.

PV đặt câu hỏi: Những chỗ vỉa hè bị “xẻ thịt” có đáng làm (dẹp bỏ) không? Ông Thắng trả lời: “Nếu mà ông đăng (đăng bài) thì ông cứ đăng đi”. “Tớ đã bảo vậy rồi mà !”, Vị Chủ tịch UBND phường nói thêm rồi tắt máy.

Dưới đây là những hình ảnh PV Dân trí ghi lại cảnh vỉa hè bị "xẻ thịt" tại phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình.

Một shop thời gian nằm gọn gàng trên vỉa hè đường Phan Đình Phùng, phường Vân Giang, TP. Ninh Bình.
Một shop thời gian nằm "gọn gàng" trên vỉa hè đường Phan Đình Phùng, phường Vân Giang, TP. Ninh Bình.
Cả tuyến đường vỉa hè bị xẻ thịt dựng ki ốt bán hàng vải, quần áo...
Cả tuyến đường vỉa hè bị "xẻ thịt" dựng ki ốt bán hàng vải, quần áo...
Không chỉ vỉa hè bị chiếm dụng mà lòng đường cũng bị biến thành nơi để xe khiến lòng đường bị thu hẹp chỉ còn hơn 1m
Không chỉ vỉa hè bị chiếm dụng mà lòng đường cũng bị biến thành nơi để xe khiến lòng đường bị thu hẹp chỉ còn hơn 1m
Cảnh mua bán nhộn nhịp diễn ra thường xuyên, mặc cho bên ngoài các lực lượng của thành phố Ninh Bình đang ra quân ráo riết đòi lại vỉa hè cho người đi bộ.
Cảnh mua bán nhộn nhịp diễn ra thường xuyên, mặc cho bên ngoài các lực lượng của thành phố Ninh Bình đang ra quân ráo riết đòi lại vỉa hè cho người đi bộ.
Vỉa hè bị xẻ thịt biến thành nơi bán trà đá.
Vỉa hè bị "xẻ thịt" biến thành nơi bán trà đá.
Không có chỗ để xe, ô tô xe máy dựng sát lòng đường khiến việc tham gia gia thông khi qua đây gặp nhiều khó khăn.
Không có chỗ để xe, ô tô xe máy dựng sát lòng đường khiến việc tham gia gia thông khi qua đây gặp nhiều khó khăn.
Một đoạn vỉa hè khác lại biến thành khu phố cắt tóc. Trước tình trạng vỉa hè bị chiếm dụng, xẻ thịt... nhưng vị Chủ tịch UBND phường Vân Giang lại tỏ ra thờ ơ, thách thức báo chí phản ánh.
Một đoạn vỉa hè khác lại biến thành khu phố cắt tóc. Trước tình trạng vỉa hè bị chiếm dụng, xẻ thịt... nhưng vị Chủ tịch UBND phường Vân Giang lại tỏ ra thờ ơ, thách thức báo chí phản ánh.

Thái Bá