Vụ án đòi lại một phần căn nhà ở TPHCM:

Niềm vui mong manh của thiếu tá quân đội trong vụ án ly kỳ

(Dân trí) – Thiếu tá quân đội Trần Anh Chương mua nhà hợp pháp nhưng bị cháu của chủ cũ tranh chấp. Bốn bản án, phần thắng đều thuộc về mình nhưng đến nay anh Chương vẫn chưa được vào ở căn nhà của mình.

Liên quan đến bài viết “Ly kỳ vụ án đòi lại một phần căn nhà” đăng trên Dân trí ngày 15/06/2011, mới đây, ngày 30/8, TAND quận Phú Nhuận, TPHCM đã tuyên bản án sơ thẩm số 01/2012/HC-ST hủy bỏ Quyết định số số 01/QĐ-UBND ngày 06/01/2010 của UBND quận Phú Nhuận về việc hủy bỏ bán nhà số 44, đường Cao Thắng, P.17, Q.Phú Nhuận và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với căn nhà trên của ông Vũ Nguyên Lăng.

Như vậy, với bản án sơ thẩm này, một lần nữa, lẽ phải của công lý lại nghiêng về phía thiếu tá Trần Anh Chương, bộ đội biên phòng TPHCM, người được quyền sở hữu hợp pháp căn nhà số 44 Cao Thắng nói trên. Thế nhưng, như 4 bản án trước, phần thắng cũng nghiêng về phía anh Chương, bản án sơ thẩm lần này của TAND Q.Phú Nhuận lại tiếp tục bị kháng cáo lên tòa phúc thẩm. Tâm sự với PV Dân trí, anh Chương lo lắng: “Thật sự niềm vui không trọn vẹn. Sợ rồi, cái điệp khúc xử đi, xử lại cứ kéo rê mãi và chẳng biết bao giờ mình có được nhà để ở. Nhà của mình đấy, giấy tờ hợp pháp cầm trong tay mà chỉ dám đứng từ xa nhìn. Buồn lắm”.

Theo hồ sơ vụ án, anh Chương mua căn nhà số 44 Cao Thắng, P.17, Q.Phú Nhuận, TPHCM của cựu chiến binh Vũ Nguyên Lăng và bà Nguyễn Thị Mỹ. Thủ tục mua bán được xác định cụ thể bằng các giấy tờ hợp pháp, hợp lệ. Vậy mà, khi quyết định chuyển đến nhà mới ở, bà Phan Thị Ngân, người mà ông Lăng cho ở nhờ tầng trệt không chịu giao nhà cho anh Chương vì cho rằng mình được hưởng một nửa căn nhà “do bà đã có thỏa thuận viết tay với ông Lăng rằng khi bán nhà, ông Lăng chia bà một nửa tài sản”. Bà Ngân còn đòi ông Chương phải “chi” 900 triệu đồng thì mới chịu giao nhà. Không đồng ý với “yêu sách” này, ông Chương khởi kiện bà Ngân ra tòa nhờ phán xét.
Niềm vui mong manh của thiếu tá quân đội trong vụ án ly kỳ
Tòa xử thắng nhưng công lý chưa được thực thi, thiếu tá bộ đội biên phòng chỉ biết đứng từ xa nhìn căn nhà của mình

Từ năm 2007-2009, TAND các cấp đã giải quyết bằng 4 bản án đều tuyên bà Ngân phải trả lại nhà cho anh Chương. Thế nhưng, trong quá trình thi hành án, để giải quyết khiếu nại của bà Ngân, UBND TPHCM đã ra văn bản số 6806/UBND ngày 18/12/2009, vô hiệu hóa 4 bản án nói trên. Trên tinh thần của văn bản 6806/UBND, UBND quận Phú Nhuận ra quyết định hành chính số 01/QĐ-UBND ngày 06/01/2010 thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn nhà số 44 Cao Thắng và hủy bỏ quyết định bán nhà của ông Vũ Nguyên Lăng.

Ngay sau đó, anh Chương làm đơn khởi kiện hành chính quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 06/01/2010 của UBND Q.Phú Nhuận. Ngày 30/8 vừa qua, TAND Q.Phú Nhuận đã tuyên bản án sơ thẩm số 01/2012/HC-ST chấp nhận yêu cầu của anh Chương, tuyên hủy bỏ quyết định số 01/QĐ-UBND. Bản án này đang bị kháng cáo.

“Khi ra quyết định 01, UBND quận Phú Nhuận không hề tiến hành thanh tra trước khi ban hành quyết định. Nếu theo ý kiến chỉ đạo của UBND TPHCM thì trước khi ra quyết định, UBND quận Phú Nhuận phải có trách nhiệm kiểm tra lại quá trình giải quyết trước đó, nếu phát hiện có sai trái thì mới thu hồi. Đằng này, UBND quận Phú Nhuận đã “đốt cháy giai đoạn”. Bốn bản án của tòa án bị vô hiệu hóa bởi quyết định hành chính của UBND. Vì thế mà chúng tôi phải lâm vào cảnh mất nhà. Giờ đây, tòa sơ thẩm tuyên hủy quyết định số 01/QĐ-UBND thì bản án sơ thẩm số 01/2012/HC-ST lại bị kháng cáo. Không biết đến bao giờ công lý mới được thực thi”, anh Chương thở dài.

Công Quang