Những người bị lãng quên

Tôi là Đinh Văn Dũng, một độc giả của quý báo đã từ lâu, tôi rất quan tâm đến chuyên mục Diễn đàn dân trí. Qua chuyên mục này tôi rất thông cảm với những hoàn cảnh éo le, những thân phận mong muốn được giúp đỡ và chia sẻ.

Tôi không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu vì khả năng trình bày một bài báo của tôi rất kém.  Xin được bắt đầu câu chuyện về gia cảnh của tôi như sau :

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn.

Bố tôi là Đinh Văn Phước sinh năm 1944 tại Xuân Vân - Yên Sơn - Tuyên Quang. Ông là cựu y tá quân đội. Nhập ngũ năm 1965 chiến đấu và phục vụ tại chiến trường phía Nam (B,C,K) đến năm 1976, ông giải ngũ về địa phương công tác.

Sau khi thống nhất nước nhà, đời sống dần được nâng cao, Đảng và Nhà nước quan tâm và có chủ chương thực hiện chính sách đối với người có công trong kháng chiến.

Bố tôi thuộc diện đó nhưng không hiểu vì sao, do thiếu tinh thần trách nhiệm hay sự nhiêu khê trong thủ tục hành chính mà cho đến tận hôm nay khi chính sách người có công đã được thực hiện hơn chục năm, nhưng bố tôi và một số đồng đội khác vẫn chưa được hưởng chế độ.

Đạp xe lên huyện thì huyện nói lên sở, gặp sở thì được trả lời là đã hết đợt làm rồi?! Ròng rã gần chục năm trời mòn mỏi chờ đợi đến nay bố tôi đã không còn đạp xe được nữa.

Ông đang bị mắc bệnh nhiều lúc lẫn đang ăn cơm tự nhiên đổ đi, có đêm đột ngột co rút chân tay co quắp, mắt trợn ngược hai hàm răng cắn đứt cả môi. Có tối bị đến hai ba lần. Tôi đi làm xa ở nhà một mình chị tôi phải lo lắng chăm sóc bố, mẹ già.

Mỗi lần về bố tôi lại hỏi con đã hỏi các chú các bác xem chế độ của bố thế nào chưa, tôi chỉ biết ngậm ngùi quay đi. Tôi không quen biết ai, không biết hỏi ai về chế độ của bố tôi.

Tôi chỉ mong có thể làm được điều gì đó để an lòng bố trước khi bố tôi không còn nữa. Rất mong quý báo và các nhà chức trách lưu tâm. Không chỉ bố tôi mà các đồng đội của ông tại xã khoảng hơn chục người cũng vẫn chưa được hưởng chế độ của nhà nước.

Xin các Nhà chức trách quan tâm liên lạc và giải đáp cho tôi theo địa chỉ email: dinhdung2007@gmail.com hoặc điện thoại: 0979271700/(027) 626 2894

Tôi xin thay mặt bố tôi cảm ơn rất nhiều.

Đinh Văn Dũng
Thôn An Lạc - Xuân Vân - Yên Sơn - Tuyên Quang

LTS Dân trí - Đọc bài viết ngắn trên đây, thấy rõ nỗi lòng của người con trước sự trăn trở của người cha là cựu chiến binh đã vào sinh ra tử ở chiến trường B,C…trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước vô cùng ác liệt gian khổ, nằm trong diện được xem xét hưởng chính sách. Nhưng đã mất công đi lại nhiều lần hết cấp huyện đến cấp tỉnh vẫn chưa được giải quyết, cũng chưa được trả lời dứt khoát ra sao.

Nay người cựu chính binh ấy lại lâm vào cảnh bệnh tật, cậy nhờ người con nói lên tiếng nói thống thiết với các nhà chức trách, mong động tới lòng trắc ẩn mà có hồi âm.

Chúng tôi xin trân trọng chuyển lời đề nghị khẩn thiết đó đến Sở Lao động-Thương binh-Xã hội Tuyên Quang để có hồi âm kịp thời, tốt nhất là trước dịp Tết này, coi như tin vui đầu xuân đối với gia đình người cựu chiến binh nghèo.