Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh sự cố mất điện tối 1/6

Cắt điện không báo trước là lỗi ở Điện lực, nhưng ta cũng nên xem lại cách mình sử dụng điện. Nếu tiết kiệm, không chỉ có lợi cho gia đình mà còn có thể chống lãng phí cũng như tránh được tình trạng thiếu điện dẫn đến mất điện như trên. <B>Quỳnh Thi</B>.

Trần Chiến Đấu: Qua sự cố mất điện trên diện rộng ngày 1/6 cho thấy việc đào đường chôn cáp điện hóa ra vẫn chưa hiện đại hóa, bằng chứng là phải ưu tiên đường điện riêng cho hệ thống đèn tín hiệu giao thông thì hoàn toàn không có, mất điện đột ngột, giao thông hỗn loạn tắc nghẽn, chưa kể đến những sự cố khác có thể xảy ra.

 

Ngô Quang Đoàn: Nhân dân chúng tôi không yêu cầu phải có điên 24/24 ở vùng nông thôn ,nhưng phải có điện khi giờ nghỉ ngơi của bà con nông dân, như đến giờ nghỉ trưa, tối đến đi ngủ phải có điện. Quê tôi vùng nông thôn mất suốt, đường này có đường kia không? Tôi hỏi tại sao bên này có bên này không thì có câu trả lời là: bên này là cán bộ nhiều nên được ưu tiên. Hãy giúp bà con nông dân với, mùa màng khổ cực lại mất điện thì khổ lắm.

 

Tuấn: Mất điện đúng cái giờ quái gở, các gia đình thì chuẩn bị bữa tối, còn người giao thông ngoài đường thì đi lại đúng giờ “gà lên chuồng” mà mất điện thì nguy hiểm quá. Vào tầm giờ đó cuối đường Trương Định nhà tôi một ô tô đã gây tai nạn nghiêm trong liên hoàn may mà không có người “tử” tại hiện trường, CAGT làm việc tới 23h mới xong.  

 

Bui van le: Đây là biểu hiện cụ thể của nạn độc quyền cả về quản lý kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; độc quyền cả về doanh nghiệp (chỉ có ở Việt nam ta mới có dạng độc quyền toàn diện như thế? 

 

Phạm Trang: Đây là ở thành phố còn may, ở nông thôn, điển hình là ở quê tôi Sao Đỏ- Chí Linh- Hải Dương, cứ 1 ngày có điện, 1 ngày mất- thậm chí trước đây còn 2 ngày mất điện mới có điện 1 ngày. Trời mát thì còn chịu được, chứ trời nóng, không biết làm sao? Đang mùa thi cử của học sinh, vậy mà hôm nào cũng 9 giờ tối mới có. Thử hỏi những em đang ôn thi tốt nghiệp hay đại học sẽ phải học thế nào? Thức thâu đêm, lúc có điện mà học chăng? Thiết nghĩ, điện thắp sáng là nhu cầu thiết yếu của người dân, vậy mà cũng không được đáp ứng đủ. Người quê tôi hay nói với nhau, thời này có tiền cũng chẳng mua được điện, khổ thì vẫn là người dân chịu mà thôi. Chỉ thương các em học sinh, học trong cái nóng vật vã của mùa hè. Cứ tình trạng thắp nến học, chẳng mấy chốc mà các em sẽ mắc các chứng bệnh về mắt. Hy vọng các cơ quan chức năng có biện pháp để cải thiện tình trạng này sớm hơn.

 

Lê Tuấn: Ở thủ đô mà đã vậy, thực sự tại nhiều vùng nông thông chuyện mất điện diễn ra thường xuyên và chủ yếu tập chung vào các hộ gia đình. Phải chăng EVN đang dựa vào thế độc quyền để ép dân mình; thiếu sự tôn trọng đối với người sử dụng dịch vụ hàng ngày? Lãng phí điện chủ yếu diễn ra trong các cơ quan doanh nghiệp nhà nước chứ không phải trong các hộ gia đình bỏ tiền túi ra để sử dụng. Tuy nhiên, thật tiếc là các cơ quan, doanh nghiệp như vậy mới mang lại lợi nhuận nhiều cho ngành điện.

 

Nguyễn Đức Thắng: Hôm qua 31/5, khu vực Thanh Xuân cũng đột ngột mất điện mà không báo trước. Hoạt động nghiên cứu tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên (nơi tôi làm việc) đình trệ, máy móc không được chuẩn bị cho sự cố mất điện nên bị ảnh hưởng nặng, nhiều khoa đang tổ chức lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên cũng phải hoãn lại. Gọi điện đến tổng đài 1080, được hướng dẫn nối đến tổng đài về tình hình điện nước, bên đó trả lời: khu vực Thanh Xuân trong ngày 31/5 đảm bảo không có chuyện mất điện.

 

Hong: Thiết nghĩ cần nhanh chóng chấm dứt tình trạng độc quyền. Nếu không chỉ khổ người dân. Giá điện thì cũng không phải là rẻ. Mà suốt ngày thiếu điện, ở thành phố còn đỡ, các bạn thử về các vùng quê xem, tình trạng có điện một ngày thì lại mất điện một ngày đã diễn ra hàng mấy tháng nay rồi. Thậm chí ngay cả trong những ngày mùa nắng nóng thế này mà các ông điện lực cũng không thương tình cho người ta có điện, cứ thẳng tay mà cắt. Nắng nóng thế này ngồi trong điều hòa còn thấy khó chịu huống hồ những người dân phải gặt hái ngoài đồng, về nhà lại phải chui đầu vào bếp dạ mà nấu cơm, đến cái ánh sáng buổi tối cũng không có để mà dọn dẹp. Nếu có điện thì họ đỡ khổ hơn rất nhiều, tại sao điện lực không linh động để người dân đỡ khổ?

Mà người dân bị mất điện nhiều thế rồi nhưng ngành điện lực thì cứ kêu thiếu điện rồi đổ hết cho lý do này lý do khác. Chán thật đấy! 

 

Bên cạnh những ý kiến trên cũng có rất nhiều bức xúc cho rằng:

 

Nguyendung: Tại sao vậy? Hà Nội mất điện thì rùm beng cả lên còn các thành phố lớn khác thì sao? Hải Phòng, Hải Dương và các thành phố khác tuy không phải thủ đô nhưng người dân thì có quyền bình đảng như nhau chứ. Họ bị cắt điện liên tục thì kêu ai? Hãy chia sẻ cùng ngành Điện lực va mọi thành phố và các tỉnh khác đi.


Hoang Binh: Đúng là Hà Nội có khác, chỉ cần mất điện một lúc thôi mà đã nhốn nháo cả lên, người dân đã thấy khổ sở như vậy? Vậy thì xin hỏi nhiều tháng qua người dân ở các tỉnh khác, khu vực nông thôn thì sao, mất điện triền miên, nóng bức, thì họ sống thế nào? Sao nghĩ tới mình mà không nghĩ tới những người khác một chút, vừa mất hơn 1h đồng hồ thì làm gì?

 

Anh: Chuyện mất điện là chuyện thường ngày tại nơi chúng tôi ở thôi. Chẳng qua là người dân Hà Nội ít bị mất điện quá nên mới vậy thôi. Chỉ mới qua đây đã cho thấy việc EVN cắt điện không công bằng, ở đâu cũng là người Việt Nam cả, tại sao có những nơi nhiệt độ lúc nào cũng 40 - 42 độ C mà lại bị mất điện liên tục trong lúc tại Hà Nội, lâu lâu mới mất điện 1 lần mà lại hoảng loạn như vậy. Thử hỏi xem ở Hà Nội, ngày nào cũng bị mất điện ít nhất nữa ngày thì người dân thủ đô sẽ nghĩ sao?  

 

Nguyễn Kiên: Hà Nội mới mất điện có một giờ đồng hồ thôi mà đã kêu la ầm ĩ, Hòa Bình chúng tôi sản xuất ra điện còn cách một ngày mất điện một lần từ sáng tới tối. Cụ thể từ 7 giờ 30 sáng đến 20 giờ 30 thậm chí đến 21 giờ

Chỉ có Hà Nội được yêu tiên thôi, còn chúng tôi thì sao?

 

Nguyễn Ngọc Triều: Mình là sinh viên đang học tại HN, ở quê mình ngày nào hầu như cũng mất điện khiến cuộc sống của mọi người rất khổ, không riêng gì quê mình mà còn ở nhiều vùng quê khác nữa. Ở HN mất điện có hơn 1h đồng hồ mà đã kêu ỏm tỏi, mọi người về các vùng quê mà chứng kiến cảnh cực khổ của người dân khi mất điện, mất cả ngày, mất từ ngày này sang ngày khác chứ không chỉ có 1h. Buồn với điện quá!