Lâm Đồng:

Nhiều uẩn khúc về cái chết tức tưởi của một Hiệu trưởng

(Dân trí) - Thắp nén hương trước linh vị người chồng đã "quyên sinh" đời mình bằng thuốc rầy, người vợ lặng lẽ rơi lệ và cầu mong công lý vẫn còn hiện hữu trên cõi đời này.

"Sau khi chồng tôi tự tử, trong những giấc mơ, anh luôn xuất hiện và nói rằng quá bức bối nên anh mới tự tử, mong vợ, con và đồng hương Quảng Ngãi hãy tha lỗi cho anh vì đã ra đi quá đột ngột", chị Lư Thị Lan (SN 1961, ngụ thôn 4, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) - vợ thầy giáo Huỳnh Đình Phúc (SN 1962, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lộc An B, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) rơi dòng lệ buồn khi tâm sự với PV Dân trí.
Nhiều uẩn khúc về cái chết tức tưởi của một Hiệu trưởng
Chị Lan thắp nhang trên bàn thờ chồng

Câu chuyện buồn

Theo tiến trình vụ việc, vào ngày 3-4/3/2011, Phòng GD&ĐT huyện Bảo Lâm tiến hành thanh tra theo đơn tố cáo tại Quyết định số 37/QĐ-GD. Trong ngày 4/3, phòng GD&ĐT "tiếp tục" ra Quyết định số 38/QĐ-GD về việc gia hạn thời gian thanh tra 20 ngày, tất cả đều do ông Lê Đức - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Bảo Lâm ký.

Đến ngày 13/6/2011, ông Lê Đức đưa ra Kết luận nội dung tố cáo số 21/KL-GD với các nội dung gồm bỏ phiếu tín nhiệm hiệu trưởng nhiều lần trong một năm học, sau mỗi lần bỏ phiếu chửi bới, đe dọa giáo viên; thanh tra dự giờ không đúng qui định của ngành; tự ý bổ sung quy chế thi đua; thiếu dân chủ trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nhà trường; không tổ chức công khai tài chính theo quy định; xét nâng lương trước thời hạn; không công khai tài chính; nhận tiền khi ký hồ sơ để giáo viên vay vốn ngân hàng.

Những nội dung trên theo đơn tố cáo của bà Lê Thị Hoài Hương và Lê Thị Sính gửi Phòng GD&ĐT. Bằng nhiều biện pháp thanh tra "khó hiểu", ông Lê Đức ra kết luận nguyên văn "Những nội dung theo đơn tố cáo ông Huỳnh Đình Phúc, hiệu trưởng trường TH Lộc An B của bà Lê Thị Hoài Hương và bà Lê Thị Sính, giáo viên nhà trường đều đúng và có cơ sở pháp lý, không có việc cố tình tố cáo sai sự thật. Những sai phạm của ông Huỳnh Đình Phúc trong Quản lý tài chính - tài sản, quản lý chỉ đạo - điều hành chuyên môn đã vi phạm qui chế dân chủ ở cơ sở, làm mất uy tín - ảnh hưởng danh dự người cấp dưới. Những hành vi trên đã gây ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của giáo viên trong nhân dân, học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng dạy - học".

Phản ứng trước kết luận thanh tra của Phòng GD&ĐT huyện Bảo Lâm, chị Lê Thị Lan (SN 1969) - Chủ tịch Công đoàn trường TH Lộc An B khẳng định: "Tôi dạy học và phụ trách công đoàn ở trường, chưa bao giờ thấy thầy Phúc hành động thiếu chuẩn mực, không có chuyện tư lợi riêng. Bản thân thầy Phúc là người rất hiền từ, năng lực chuyên môn giỏi, sống đạo đức, nhân ái chứ không phải những gì Phòng Giáo dục kết luận theo đơn hai giáo viên gửi đơn".

Sau kết luận thanh tra của Phòng GD&ĐT huyện Bảo Lâm, thầy Huỳnh Đình Phúc chịu án phạt theo Quyết định số 3556/QĐ-CT ngày 15/8/2011 của UBND huyện Bảo Lâm nêu tại Điều 1: "Hình thức kỷ luật: Cảnh cáo", kèm theo nội dung trong ngoặc đơn là "Không bổ nhiệm lại trong thời gian 12 tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực và điều động đi công tác khác". Lý do được nêu trong Quyết định này như sau: "Vi phạm quy định của pháp luật về văn hóa công sở, gây mất đoàn kết nội bộ, vi phạm quy chế dân chủ cơ sở, thiếu tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong đơn vị, không thực hiện thẩm quyền nhiệm vụ được giao".

Với cú sốc quá lớn sau chặng đường cống hiến cho ngành giáo dục, thầy giáo Huỳnh Đình Phúc đã tìm đến cái chết vào ngày 24/8/2011. Gia đình, ngành giáo dục, đồng hương Quảng Ngãi, bạn bè và hàng xóm đều ngỡ ngàng với tin dữ,... thầy giáo Huỳnh Đình Phúc mãi mãi vĩnh biệt cõi trần.

Là người chứng kiến trường TH Lộc An B đổi thay qua nhiều thế hệ hiệu trưởng, anh Lê Xuân Phúc - bảo vệ nhà trường từ năm 1995 đến nay cho biết: "Với tư cách, đạo đức, tài năng như thầy hiệu trưởng, tôi vô cùng khâm phục và coi thầy Phúc như tấm gương sáng để tôi dậy bảo con cái mình. Trước lúc thầy Phúc tử tự, bản thân tôi thấy rất ấm ức khi những hành động, điều luật của cán bộ Phòng GD&ĐT gán ép tội, đẩy thầy Phúc đến con đường cùng của sự tuyệt vọng. Hơn 15 năm qua, tôi chứng kiến nhiều sự đổi thay từ cơ sở vật chất đến từng tính cách con người, lòng tôi trở nên đau đớn khi Phòng Giáo dục hành động thiếu đạo đức như vậy".
 
Nhiều uẩn khúc về cái chết tức tưởi của một Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Lộc An B

Thanh tra "lại" người đã chết

Sau khi thầy Huỳnh Đình Phúc ra đi về cõi vĩnh hằng, UBND huyện Bảo Lâm tổ chức thanh tra "lại" vụ việc ở trường TH Lộc An B. Đến ngày 16/01/2012 (nghĩa là sau 5 tháng từ khi UBND huyện Bảo Lâm ra Quyết định 3556/QĐ-CT), UBND huyện Bảo Lâm "xoa dịu nỗi đau" bằng Kết luận số 58/KL-UBND về xử lý đối với những thiếu sót, sai phạm.

Qua đó, kết luận của UBND huyện đối với hiệu trưởng Huỳnh Đình Phúc không thể hiện lỗi vi phạm nào như trong kết luận của phòng GD&ĐT huyện Bảo Lâm đã nêu trước lúc thầy Huỳnh Đình Phúc chết.

Điều đáng lưu tâm, Quyết định số 3556 và Kết luận số 58 đều do ông Nguyễn Văn Triệu - Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm ký và đóng dấu. Một sự việc trong một đơn vị, nhận hai nội dung không "đồng nhất" với nhau, phải chăng có uẩn khúc nào trong cái chết của thầy Huỳnh Đình Phúc?

Theo điều tra của PV Dân trí, trước lúc thầy Huỳnh Đình Phúc tự tử, cấp trên đề xuất vị trí phó phòng GD&ĐT huyện Bảo Lâm là thầy Huỳnh Đình Phúc hoặc ông Hoàng Văn Đảng (phụ trách công tác tổ chức của Phòng GD&ĐT huyện Bảo Lâm). Sau khi hiệu trưởng Huỳnh Đình Phúc chết, "chiếc ghế" phó phòng GD&ĐT huyện Bảo Lâm do ông Hoàng Văn Đảng đảm nhiệm.

Cô giáo thay chồng đi tìm công lý

Bao nhiêu năm nỗ lực, gây dựng sự nghiệp "trồng người", thầy Huỳnh Đình Phúc đưa trường TH Lộc An A (trường cũ) đạt chuẩn quốc gia từ những năm 1996. Đến năm 2007, thầy Phúc được điều về làm hiệu trưởng trường TH Lộc An B và hết nhiệm kỳ vào tháng 9/2011.

Với cống hiến hết lòng vì giáo dục, thầy Phúc vinh dự được Sở GD&ĐT tặng bằng khen về công tác phổ cập giáo dục (1996), hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dự án trẻ em khó khăn,... Ngoài ra, huyện Bảo Lâm công nhận chiến sĩ thi đua và Huyện ủy công nhận nhà trường đạt 3 năm liền xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Mỗi lúc thắp nén nhang trước linh vị chồng, chị Lan lại rưng rưng nước mắt, giọt lệ rơi dài trên đôi gò má hốc hác, gày gò bởi nhiều đêm trắng khóc than nhớ chồng. Từng giọt lệ cay đắng đó, người vợ quyết đấu tranh, đi tìm lại công lý cho chồng theo lời ước nguyện mà hằng đêm chồng về báo mộng. Chị Lan kể lại: "Buổi tối, anh Phúc còn chở tôi đi đến nhà người bạn chơi, hỏi thăm sức khỏe, anh không có biểu hiện gì kiệt quệ hoặc bất mãn. Đến rạng sáng, tôi không thấy anh trong nhà, sau đó nhờ những người hàng xóm tỏa ra các hướng đi tìm. Thật đắng cay khi phát hiện anh nằm quằn quại trong vườn cà phê gần nhà", chị òa khóc trong niềm tuyệt vọng.

Đại diện Hội đồng hương người Quảng Ngãi ở tỉnh Lâm Đồng, ông Bùi Công Việt (ngụ phường Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc) cho biết: "Anh Phúc sống rất nhân hậu, hiền từ, không làm mất lòng ai cả. Hội đồng hương chúng tôi rất tự hào về thầy giáo Huỳnh Đình Phúc. Khoảng thời gian trước lúc anh Phúc tự tử, tinh thần thầy giáo rất hoang man, tuyệt vọng mỗi khi đến trường nhưng không nghe tâm sự cụ thể những gì xảy ra. Đến khi anh Phúc tự tử, chúng tôi mới hay biết sự thật cay đắng đến con người hiền hậu như anh Phúc".

"Em rất bất ngờ khi nghe tin ba ra đi. Đến giờ, em hy vọng sự thật đó chỉ là giấc mơ. Trước lúc ba ra đi, ba thường tâm sự với em nhiều điều, trong đó có chuyện ba bị một số người hãm hại ba và khuyên em cần đề phòng những con người đó", em Huỳnh Thị Hiền Loan - con gái thầy Phúc nghẹn ngào tâm sự.

Ông Lâm Quang Lan (60 tuổi) - người hàng xóm sống ở đây từ lúc mới lọt lòng, mọi sự đổi thay và quan hệ hàng xóm láng giềng, ông như nhân chứng sống hiện thực, vừa sửa máy đầy dầu mỡ, ông tâm sự: "Gia đình anh Phúc sống rất hiền hòa, nhân hậu, các con lại chăm ngoan, không làm mất lòng ai. Ấy vậy, thầy giáo Phúc lại ra đi thật bi đát quá".

Qua điều tra, cuộc sống gia đình, hàng xóm, bạn bè thân hữu không xảy ra bất cứ bất trắc nào đối với thầy giáo Huỳnh Đình Phúc. Có lẽ, sự náo loạn ở trường TH Lộc An B như "vết dao" khắc vào tim nhà giáo cả đời cống hiến cho ngành giáo dục. Đến khi UBND huyện Bảo Lâm ra kết luận thanh tra, người dân Bảo Lộc vẫn cảm thấy phẫn nộ bởi địa phương không xử lý bất kỳ ai đã gây ảnh hưởng đến cái chết đột ngột của hiệu trưởng Huỳnh Đình Phúc.

Chính quyền vào cuộc

Trước cái chết của thầy Huỳnh Đình Phúc với nhiều điều "uẩn khúc", Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng vào cuộc và báo cáo kết quả vụ việc đến Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng theo công văn số 832-CV/VPTU.
Nhiều uẩn khúc về cái chết tức tưởi của một Hiệu trưởng
Công văn của Công an huyện Bảo Lâm
Ngoài ra, Phòng PA83 - Công an tỉnh Lâm Đồng có công văn số 165/CV-PA83 yêu cầu Công an huyện Bảo Lâm thụ lý, làm rõ vụ việc khiến thầy giáo Huỳnh Đình Phúc tự tử. Hiện nay, Công an huyện Bảo Lâm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh vụ án.
Bài, ảnh: Hồng Long