“Nhạc vũ trường” tràn phố: Người dân chỉ biết “sống hòa bình với lũ”

Nhà tôi ở phố Chùa Bộc nên thường xuyên được “khuyến mãi” những âm thanh chát chúa hàng ngày.


Người gửi: Phạm Mai

 

Bên kia đường là một nhà tụ điểm cà phê nhạc sống ầm ĩ, bên này đường là dàn âm thanh mở hết công suất của 1 cửa hàng kinh doanh điện thoại di động. Người dân chúng tôi chỉ còn cách “sống hoà bình với lũ”. Mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp để Hà Nội ngày 1 đẹp hơn trong mắt bạn bè thế giới.

 

Người gửi: Dương Mạnh Hưng

 

Những biểu hiện thiếu văn hoá như phát nhạc bằng loa phóng thanh công suất lớn đang tràn lan trên nhiều đường phố ở VN, không chỉ ở Hà Nội. Nhân sự việc này được phản ánh trên báo chí, tôi có vài ý kiến bổ xung.

 

Tại nhiều điểm văn hoá công cộng, mặc dầu không phải ngày lễ, người ta vẫn tổ chức các buổi diễn văn nghệ, với các bài hát và nhạc điệu đinh tai nhức óc. Tại một số chùa và nhà thờ ở Hà Nội người ta vẫn thường xuyên tổ chức các buổi lễ (tối thứ bảy ở nhà Thờ Lớn), các lớp học kéo dài thường xuyên hàng tháng, cả ngày lẫn đêm (tại chùa Bà Đá). Các buổi lễ và giảng kinh thường qua loa phóng thanh cực lớn, âm thanh vượt xa ngoài khu vực Nhà Thờ và Nhà Chùa, môi trường bị ô nhiễm bằng âm thanh quá lớn, gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người dân, đặc biệt đối với người già và trẻ nhỏ.

 

Người dân chỉ mong các cấp chính quyền có ý kiến với các điểm gây tiếng ồn quá lớn như trên, để cuộc sống văn minh hơn.

 

Người gửi: Huyền Lê

 

Người đi đường còn đỡ đấy, chứ bọn chúng cháu là sinh viên Học viện hành chính suốt ngày bị tra tấn bởi âm thanh phát ra từ siêu thị điện máy ngay đối diện trường. Đóng cửa lại thì nóng mở ra thì nó dội cả vào tai át hết cả tiêng cô giáo. Cái này chắc phải trông chờ vào cơ quan chức năng mới giải quyết được thôi.