Dạy con nên người:

Người thạo tin

(Dân trí) - Cứ mỗi lần họp cơ quan, anh đều có một thông tin khiến tôi phải sửng sốt:

- Thế cậu không biết gì à? Hôm nay lãnh đạo sẽ công bố kỷ luật ba người một lúc. Khai trừ Đảng, cho nghỉ việc giữ nguyên lương.

- Chết nỗi, làm sao vậy!

- Trời ơi! Cái ông này đúng là người sao Hoả. Tan giờ làm, rủ nhau đi “tươi mát”. Bị công an bắt quả tang còn sừng sộ, rõ chưa.

Tôi ngồi lặng ngắt, biết thân biết phận là kẻ ngố nhất cơ quan này. Anh tỏ vẻ thương hại:

- Này, hôm qua ông đi ăn trưa với phó giám đốc phải không?

- Tình cờ gặp nhau trong thang máy, bà ấy rủ mình đi ăn với mấy cô văn phòng cho vui - Tôi ấp úng.

- Cho vui à? Bồ của Tổng giám đốc đấy.

Lời đồn đến tai ông ấy thì chỉ có toi thôi nhé.

Tôi đâm hoảng thật sự. Cứ mọi chuyện bỏ ngoài tai, có ngày mang vạ thật. Tôi ghé tai nài nỉ:

- Còn chuyện gì ông cho tôi biết với. Mình quả thật là điếc đặc.

- Được! Cho ông biết thêm một chuyện nữa nhé. Nhưng chuyện đâu bỏ đấy, ông mà hé răng ra là chết cả hai.

- Tôi thề mà...

- Được. Bà Hằng phó phòng hành chính ngồi kia kìa. Sẽ là thủ trưởng tương lai của cánh ta đấy. Liệu mà “đầu tư quan hệ” đi là vừa.

- Ông chỉ bịa. Bà Hằng có tài cán, trình độ gì đâu...

- Nhưng chồng bà ấy sắp là thứ trưởng bộ A. Xong xuôi hết rồi, chỉ còn chờ công bố nữa thôi.

Thấy tôi không sốt sắng lắm, anh lom khom đứng dậy, chuyển chỗ ngồi mới và chưa ấm chỗ, đã thấy anh thì thầm gì đó với người bên cạnh. Mặt người ấy cũng đần ra, chắc giống hệt tôi vừa nãy.

Vũ Duy Thông