Nghệ An:

Người dân khiếp đảm với “binh đoàn xe tải” ầm ầm từ đường làng ra quốc lộ!

(Dân trí) - Những đoàn xe tải chở đất ầm ầm lưu thông từ đường làng ra quốc lộ. Không những bị hành hạ bởi bụi, tiếng ồn mà người dân tham gia giao thông qua đây còn phải “khiếp sợ” khi những đoàn xe trọng tải lớn phóng với tốc độ cao.

Trong thời gian gần đây, PV Dân trí tại địa bàn tỉnh Nghệ An nhận được phản ánh của người dân tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên về tình trạng xe tải chở đất hoạt động rầm rộ khiến cuộc sống của người dân ở đây bị đảo lộn vì bụi, tiếng ồn.

Người dân “khiếp sợ” với “binh đoàn xe tải” ầm ầm từ đường làng ra quốc lộ.

Theo tìm hiểu của phóng viên những đoàn xe tải này hoạt động với lưu lượng rất lớn, hàng ngày có cả trăm lượt xe chạy chở đất từ những mỏ trên địa bàn xã Hưng Tây để phục vụ san lấp mặt bằng cho dự án khu công nghiệp, đô thị VSIP Nghệ An.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn có mặt tại đây phóng viên ghi nhận cả trăm lượt xe tải chất đầy đất, che chắn sơ sài lưu thông ầm ầm từ các điểm mỏ của tập đoàn VISIP và các mỏ đất lân cận từ nhiều hướng khác nhau đổ ra quốc lộ 46 để cung cấp đất san lấp mặt bằng cho dự án khu công nghiệp, đô thị VSIP. Từng đoàn xe tải lớn, chất đầy đất nối đuôi nhau như những “binh đoàn” ầm ầm lưu thông trên quốc lộ khiến người tham gia giao thông không khỏi khiếp sợ.

Chỉ được che chắn sơ sài nên đất từ thùng xe rơi vãi xuống mặt đường. Khi những chiếc xe tải chạy qua, cuộn theo phía sau đoàn xe là lớp bụi mù mịt khiến những người đi đường phải dạt vào một bên để bớt bụi.

Những chiếc xe trọng tải lớn chất đầy đất, che chắn sơ sài ầm ầm lưu thông trên quốc lộ là nỗi khiếp sợ của người dân.
Những chiếc xe trọng tải lớn chất đầy đất, che chắn sơ sài ầm ầm lưu thông trên quốc lộ là nỗi khiếp sợ của người dân.

Một người dân tại đội 6, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên có nhà ngay sát mặt đường quốc lộ 46 bức xúc: Từ khi dự án về, những đoàn xe cứ nối đuôi nhau chạy ầm ầm, trời nắng thì bụi mù mịt, mưa thì mặt đường trở nên sình lầy. Với lại họ chạy nhanh quá, rất nguy hiểm … có lần bụi quá chúng tôi phải chặn xe để yêu cầu họ tưới nước thường xuyên hơn để giảm bụi.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề trên ông Nguyễn Hữu Hà - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cho biết: Chúng tôi đã nắm được vấn đề trên, phía địa phương cũng đã nhiều lần mời các doanh nghiệp để làm việc nhằm đảm bảo môi trường cho người dân. Bên cạnh đó huyện cũng yêu cầu doanh nghiệp làm, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường để đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp trong quá trình hoạt động phải tuân thủ các biện pháp đảm bảo môi trường …

Liên quan đến các điểm mỏ mà UBND tỉnh Nghệ An đã cấp cho tập đoàn VSIP để thực hiện dự án, ông Hà cho biết, về diện tích cụ thể thì tôi không nắm rõ từng điểm, tuy nhiên khi bàn giao có mốc giới rõ ràng, qua quá trình kiểm tra thì chưa phát hiện việc đơn vị này lấy đất ra phía ngoài mốc giới. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại những mỏ đất này cũng đã gần hết trữ lượng.

Theo tôi được biết phía doanh nghiệp đang xin UBND tỉnh mở rộng mỏ hoặc xin cấp thêm ở địa bàn huyện Nghi Lộc để có đủ đất phục vụ dự án.

Người dân tại đây cũng mong sớm thoát khỏi “cơn ác mộng” trước sự “tra tấn” hàng ngày của những “binh đoàn xe” tải khi mỏ đất cạn kiệt.

Dưới đây là một số hình ảnh binh đoàn xe tải chở đất gây ô nhiễm môi trường được PV ghi lại:

Từng đoàn xe chất đầy đất ầm ầm lưu thông trên quốc lộ cuốn theo lớp bụi mù mịt.
Từng đoàn xe chất đầy đất ầm ầm lưu thông trên quốc lộ cuốn theo lớp bụi mù mịt.
Những chiếc xe này chỉ được che chắn rất sơ sài.
Những chiếc xe này chỉ được che chắn rất sơ sài.
Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe thay nhau vào ăn hàng tại các điểm mỏ.
Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe thay nhau vào "ăn hàng" tại các điểm mỏ.
Khi chưa được che chắn ...
Khi chưa được che chắn ...
Những chiếc xe vẫn ầm ầm...
Những chiếc xe vẫn ầm ầm...
...lưu thông ra quốc lộ.
...lưu thông ra quốc lộ.
Những đoạn đường tại nơi nhận đất...
Những đoạn đường tại nơi nhận đất...
... và vào các điểm mỏ tràn ngập đất đá rơi vãi...
... và vào các điểm mỏ tràn ngập đất đá rơi vãi...
Nhà dân thì luôn trong tình trạng cửa đóng then cài...
Nhà dân thì luôn trong tình trạng cửa đóng then cài...
Trước nỗi khiếp sợ vì bị hành hạ suốt thời gian qua.
Trước nỗi khiếp sợ vì bị hành hạ suốt thời gian qua.

Nhóm PV