Hà Nội - Bài 14:

Người dân cạn nước mắt xin cấp sổ đỏ, UBND quận Hai Bà Trưng ra quyết định sửa sai!

(Dân trí) - Vụ “ngâm” hồ sơ cấp sổ đỏ nhà 119 Bà Triệu một cách bất thường đã được Báo Dân trí đeo bám thông tin suốt hơn 3 năm nay với hơn 10 kỳ báo. Nguồn cơn sự việc từ văn bản trì hoãn cấp sổ đỏ cho số nhà 119 Bà Triệu do ông Lâm Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng ký. Mới đây, UBND quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định sửa sai.

UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Quyết định số 1173/QĐ-UBND do ông Nguyễn Quang Trung - Phó chủ tịch UBND quận ký về việc điều chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại số 4575/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng.

Theo đó, từ đề nghị của Thanh tra quận Hai Bà Trưng, UBND quận Hai Bà Trưng quyết định điều chỉnh nội dung tại điều 1 Quyết định số 4575/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng về việc giải quyết khiếu nại của ông Đặng Văn Tiến, địa chỉ số 133 Tam Trinh, phường Mai Động, quận Hoàng Mai như sau: “Giữ nguyên nội dung văn bản số 819/UBND-TN&MT ngày 26/8/2014 của UBND quận Hai Bà Trưng và giao trách nhiệm cho phòng TN&MT quận tham mưu cho UBND quận tiếp tục thực hiện quy trình xép cấp Giấy chứng nhận cho gia đình bà Đặng Thị Gái tại 119 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng theo quy định pháp luật”.

Người dân cạn nước mắt xin cấp sổ đỏ, UBND quận Hai Bà Trưng ra quyết định sửa sai! - 1


Người dân cạn nước mắt xin cấp sổ đỏ, UBND quận Hai Bà Trưng ra quyết định sửa sai.

Người dân cạn nước mắt xin cấp sổ đỏ, UBND quận Hai Bà Trưng ra quyết định sửa sai.

Cùng đó, Quyết định của UBND quận Hai Bà Trưng còn hủy bỏ điều 2 Quyết định số 4575/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng về việc giải quyết khiếu nại của ông Đặng Văn Tiến.

Như Dân trí đã đưa tin, hồ sơ pháp lý xin cấp sổ đỏ của gia đình 119 Bà Triệu hợp pháp và “rõ như ban ngày”. Sự việc không có gì đáng nói nếu các cơ quan công quyền quận Hai Bà Trưng công tâm, minh bạch, đúng trách nhiệm khi thực hiện nghĩa vụ ký quyết định cấp sổ đỏ theo đề nghị của công dân.

Thế nhưng, điều trái khoáy là bộ hồ sơ này bị “đá đi đẩy lại” suốt một thời gian dài giữa UBND phường Nguyễn Du và UBND quận Hai Bà Trưng để cuối cùng phải nằm “án binh bất động” bởi một Quyết định 4575/QĐ-UBND của UBND quận Hai Bà Trưng do ông Lâm Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng ký, cùng với yêu cầu tạm dừng việc cấp sổ đỏ nhà đất 119 Bà Triệu cho gia đình bà Gái. (Ông Lâm Anh Tuấn hiện là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng).

Tuy nhiên, sau khi sự việc bất thường này bị Thanh tra TP Hà Nội “tuýt còi”, ông Lâm Anh Tuấn lại tiếp tục ký Công văn số 1056/UBND-VP của UBND quận Hai Bà Trưng gửi Thanh tra quận Hai Bà Trưng; Phòng Tài nguyên và môi trường; Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh Hai Bà Trưng; UBND phường Nguyễn Du, ngoài nội dung yêu cầu tiếp tục quá trình cấp sổ đỏ cho nhà 119 Bà Triệu còn quyết liệt chỉ đạo: “Kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan trong việc tham mưu cho UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định số 4575/QĐ-UBND ngày 30/12/2014”.

Điều đáng nói là trong văn bản “lạ” mà ông Lâm Anh Tuấn từng ký chỉ đạo dừng cấp sổ đỏ cho nhà 119 Bà Triệu, UBND quận Hai Bà Trưng còn yêu cầu Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du, cán bộ địa chính phường Nguyễn Du nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận, phân loại, xét đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho gia đình bà Đặng Thị Gái.

Nguồn cơn sự việc đã được báo Dân trí thông tin trong gần 10 bài báo với nội dung sáng tỏ như sau: Bà Đặng Thị Gái, trú tại 119 Bà Triệu - Nguyễn Du - Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết năm 1954, bố mẹ bà Gái là ông bà Đặng Văn Mộc và Triệu Thị Xe, Triệu Thị Doãn cùng 2 con là Đặng Thị Gái và Đặng Văn Phan từ quê lên Hà Nội sinh sống và thuê căn nhà 119 Bà Triệu của bà Nguyễn Thị Triệu.

Năm 1960, ông Mộc qua đời. Năm 1962, bà Triệu làm đơn giao đất cho nhà nước quản lý. Năm 1963, Sở quản lý nhà đất đồng ý giao khu đất cho bà Triệu Thị Xe sử dụng. Đồng thời, nhà cửa dột nát xuống cấp, bà Xe đã làm đơn xin phép thành phố cho xây dựng và được sở xây dựng cấp phép.


Mới đây nhất, UBND quận Hai Bà Trưng đã có công văn một lần nữa khẳng định: “Tài sản nhà đất tại 119 Bà Triệu được hình thành sau khi ông Mộc chết. Hiện nay, không có giấy tờ nào xác định ông Mộc là người sở hữu nhà đất tại 119 Bà Triệu”.

Mới đây nhất, UBND quận Hai Bà Trưng đã có công văn một lần nữa khẳng định: “Tài sản nhà đất tại 119 Bà Triệu được hình thành sau khi ông Mộc chết. Hiện nay, không có giấy tờ nào xác định ông Mộc là người sở hữu nhà đất tại 119 Bà Triệu”.

Ngày 16/6/1983, bà Xe và bà Doãn cùng viết di chúc để tại toàn bộ tài sản nhà đất 119 Bà Triệu cho bà Đặng Thị Gái thừa kế. Bản di chúc đã được UBND phường Nguyễn Du xác nhận.

Với nguồn gốc đất như vậy, ngày 13/1/2014, UBND phường Nguyễn Du đã có tờ trình do bà Trần Thị Tuyết Lan - Chủ tịch UBND phường ký đề nghị xem xét, giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho bà Đặng Thị Gái.

Thế nhưng, chỉ căn cứ vào đơn thư của những người không hề liên quan đòi cùng hưởng thừa kế phần tài sản, dù ngày 13/1/2014, UBND phường Nguyễn Du đã ban hành văn bản trả lời: "Căn cứ tài liệu do Sở Tài nguyên và môi trường, tài liệu do hai bên cung cấp hiện nay không có tài liệu nào xác định ông Đặng Văn Mộc có quyền quản lý và sở hữu nhà đất tại số 119 phố Bà Triệu", ông Lâm Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng vẫn ký Quyết định 4575/QĐ-UBND yêu cầu tạm dừng việc cấp sỏ đỏ nhà 119 Bà Triệu.

Mới đây nhất, ngày 8/1/2018, UBND quận Hai Bà Trưng đã có Công văn số 25/UBND-TN&MT gửi UBND TP Hà Nội, Thanh tra TP Hà Nội báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo liên quan đến việc giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 119 Bà Triệu.

Văn bản một lần nữa khẳng định: “Tài sản nhà đất tại 119 Bà Triệu được hình thành sau khi ông Mộc chết. Hiện nay, không có giấy tờ nào xác định ông Mộc là người sở hữu nhà đất tại 119 Bà Triệu”.

Thế nhưng, đã 4 năm trôi qua, bà Đặng Thị Gái hiện ở tuổi “gần đất xa trời” đã cạn hết nước mắt và vẫn chưa biết bao giờ được chạm tay vào cuốn sổ đỏ hợp pháp của mình.

Trong khi hàng loạt các cơ quan chuyên môn và và các cấp chính quyền quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã kiểm tra, rà soát và khẳng định rõ ràng nguồn gốc nhà đất tại số 119 bà Triệu không hề thuộc sở hữu của ông Đặng Văn Mộc thì ngày 2/1/2018, TAND quận Hai Bà Trưng ra Thông báo thụ lý vụ án giữa nguyên đơn là bà Đặng Thị Lý (SN 1963) với bị đơn là bà Đặng Thị Gái (SN 1943).

Người dân cạn nước mắt xin cấp sổ đỏ, UBND quận Hai Bà Trưng ra quyết định sửa sai! - 4

TAND quận Hai Trưng liên tục thụ lý vụ án.

TAND quận Hai Trưng liên tục thụ lý vụ án.

Nội dung: nguyên đơn khởi kiện yêu cầu TAND quận Hai Bà Trưng buộc bà Gái phải trả lại tài sản nhà đất tại số 119 Bà Triệu.

Quyết định thụ lý do bà Đỗ Thị Hồng Hạnh, thẩm phán ký ban hành.

Sau đó, ngày 28/3/2018, TAND quận Hai Bà Trưng lại ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự có nội dung: Ngày 28/3, TAND quận Hai Bà Trưng nhận được Đơn đề nghị rút đơn khởi kiện của bà Đặng Thị Lý về việc khởi kiện đối với bà Đặng Thị Gái. Từ đó, bà Đỗ Thị Hồng Hạnh, thẩm phán đã ký quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự nêu trên.

Mới đây nhất, ngày 11/4/2018, TAND quận Hai Bà Trưng lại tiếp tục ra Thông báo Thụ lý vụ án số 52/TB-TLVA giữa nguyên đơn là bà Đặng Thị Thành (SN 1949), bà Đặng Thị Bình (SN 1954). Bị đơn vụ án lại là bà Đặng Thị Gái. Trong khi đó, bà Đặng Thị Lý đã trở thành người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án mới được thụ lý này.

Thẩm phán Lê Thị Mỹ Lanh là người ký thông báo thụ lý vụ án.

Thông báo có nội dung: TAND quận Hai Bà Trưng đã thụ lý vụ án dân sự về việc chia thừa kế, chia tài sản chung đối với di dản thừa kế của vợ chồng cụ Đặng Văn Mộc, ông Đặng Văn Bắc là nhà đất tại số 119 bà Triệu.

Trong khi đó, bày tỏ sự phẫn nộ, cụ bà Đặng Thị Gái cho biết: “Tất cả các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đều khẳng định nhà đất 119 bà Triệu không hề liên quan đến quyền sở hữu của ông Đặng Văn Mộc. Đây là khối tài sản hợp của mẹ tôi di chúc cho tôi. Suốt bao nhiêu năm rồi, tôi cùng con cháu đi làm thủ tục xin cấp sổ đỏ mà không hiểu họ căn cứ vào điều gì để hành hạ tôi đến vậy. Giờ tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa, không biết đến lúc chết có chạm tay được vào cuốn sổ đỏ hay không?”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế