Ngon là uống

Năm nay nghe nói Bộ VH-TT-DL đã bình chọn được hoa sen là quốc hoa, bác thấy thế nào?

- Tớ chưa dám có ý kiến. Hoa nào cũng đẹp. Hoa sen còn cao quý hơn, hoa của đạo Phật. Trà sen cũng ngon nhất và... đắt nhất. Vả lại, nghe nói mới bình chọn kiểu “minh bạch”.

- Minh bạch là kiểu gì?

- Là một tổ chức của thế giới, hoa sen còn có hai nghìn người chọn, còn “minh bạch” chỉ thăm dò ý kiến nghìn người mà đã xếp VN vào hàng tham nhũng cao, trong đó các anh công an lại được chọn đứng đầu bảng. Phía công an đã tuyên bố phản bác kiểu bình chọn không có sức thuyết phục đó.

- Nhưng người được bình chọn là người VN mình, Tây họ có ý kiến gì đâu. Nghìn người là không ít, có bảy - tám ông giám khảo còn chọn được cả hoa hậu hoàn vũ thì sao?

- Thôi, tớ không nói chuyện hoa nữa. Đang băn khoăn theo đà này sẽ có “quốc phục”, “quốc tửu” và quốc gì nữa đây! Từ ngày người Pháp sang “khai hoá” cho dân “Annammít toòng”, quốc phục là từ chỉ các ông cổ hủ. Thời tớ đi học tiểu học, có thầy mặc comlê, có thầy áo lương khăn xếp. Ông khăn xếp được coi là các ông cổ hủ. Tớ cũng không thích học mấy ông này, đơn giản là lên lớp các ông mang theo roi mây, thằng nào học hành vớ vẩn ăn roi liền. Còn các ông comlê rất thoải mái, còn dạy học trò theo kiểu môn “hướng đạo”, thắt nút tròn, nút dẹt, nút thợ dệt, đánh tạch tè bằng còi, đi cắm trại, vui và thông thoáng lắm.

Nay nếu chọn quốc phục chắc sẽ nghiêng về bộ trang phục mà hồi tổ chức APEC tại Hà Nội, các nguyên thủ Châu Á - Thái Bình Dương mặc trông vui đáo để! Nhưng tớ rất sợ nếu chọn kiểu này công chức viên chức đầu tuần mặc quốc phục chắc có vẻ... phường tuồng quá!

- Bác yên tâm đi, cả một bộ đứng ra tổ chức bình chọn, phải hơn cảm nghĩ của bác chứ. Còn “quốc tửu” bác tính sao?

- Xin miễn bàn. Tớ với cậu đứng mục này cho báo Lao Động là tờ báo đã xuyên hai thế kỷ. Luật cấm quảng cáo rượu, nói chuyện rượu trên báo đài.

- Nhưng chính quý bộ mấy năm nay đều tổ chức hội chợ rượu dân tộc toàn quốc, năm nào em với bác cũng đi dự khai mạc, nếm đủ loại rượu, tưng bừng hào sảng lắm.

- Nhưng tôi xin hỏi chú: Nếu chọn “quốc lủi” là “quốc tửu” (ví dụ thế) còn Trương Xá, Nếp cái hoa vàng, Ngô Bắc Hà, Bàu Đá, Mẫu Sơn và trăm thứ danh tửu khác thì sao?

- Thì mình vẫn gặp, ngon thì uống, có sao đâu!

Theo Lý Sinh Sự
 
Lao Động