Bạn đọc viết:

Nghịch lý giờ trái đất ở Việt Nam

(Dân trí) - Nếu chúng ta quy ra tiền, ở 30 tỉnh, thành cùng thắp hàng ngàn hàng vạn cây nến, ít nhất mỗi cây là một ngàn đồng, có cây lên đến mười lăm ngàn đồng,... Nếu so sánh thì con số tiết kiệm 500 triệu đồng từ Giờ Trái Đất vẫn thật nhỏ bé.

Nghịch lý giờ trái đất ở Việt Nam - 1
Hàng ngàn ngọn nến như thế này thải ra nhiều khí thải độc hại và lãng phí không ít về tiền của

“Giờ Trái Đất” là chiến dịch toàn cầu do Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) khởi xướng và được thực hiện lần đầu tiên tại Sydney (Australia) năm 2007. Việt Nam chính thức tham gia “Giờ Trái Đất” từ năm 2009 và đã tiết kiệm được 140.000 kWh, tương đương với đó là tiết kiệm được 126 triệu đồng. Năm 2010, hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái Đất”, Việt Nam cũng tiết kiệm được 500.000 kWh điện.

Năm nay với thông điệp “Tắt đèn bật tương lai”, “Tắt đèn 60 phút (60+), hành động 365 ngày vì biến đổi khí hậu”, theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, trong vòng một tiếng thực hiện “Giờ trái đất” từ 20g30 đến 21g30 ngày 26/3/2011, đã giảm công suất của hệ thống điện được 400 MW, với điện năng tiết kiệm được 400.000 kWh, tương đương với khoảng 500 triệu đồng (tính theo giá điện bình quân năm 2011 là 1.242 đồng/kWh).

Chỉ một giờ đồng hồ chúng ta tiết kiệm được 500 triệu đồng, một con số không hề nhỏ. Nhưng để tiết kiệm được con số đó chúng ta đã tốn một con số gấp chục, trăm lần. Sở dĩ nói như vậy, là vì như chúng ta đã, biết hưởng ứng Giờ Trái Đất năm nay chúng ta có 30 tỉnh, thành phố tham gia. Thành phố nào cũng tổ chức lễ thu hút hành ngàn người tham gia diễu hành... trong thời gian tổ chức từ 20g30 - 21g30.
 
Cứ hàng ngàn người ,mỗi người ít nhất là một cây nến, chưa nói đến những người đến trước đó có thể phải đốt 2- 3 cây... 
Vậy thì 30 tỉnh thành cùng đốt nến, mỗi địa phương đốt hàng nghìn ngọn nến như vậy lượng khí CO2 của nến thải ra là rất nhiều. Rồi có những nơi hàng ngàn ngọn đèn hoa đăng được thả trên sông, thì rác thải của nó sẽ đi về đâu? Có những nơi sau lễ phát động là ngổn ngang chai lọ, băng rôn, khẩu hiệu, túi bánh, vỏ kẹo...

Nếu chúng ta quy ra tiền, ở 30 tỉnh, thành cùng thắp hàng ngàn hàng vạn cây nến, ít nhất mỗi cây là một ngàn đồng, có cây lên đến mười lăm, hai mươi ngàn đồng, rồi cả đèn hoa đăng... Nếu so sánh thì con số tiết kiệm 500 triệu đồng từ Giờ Trái Đất  thật nhỏ bé. Phải chăng ở đây chúng ta chỉ phát động hưởng ứng Giờ Trái Đất, còn những vấn đề liên quan thì không cần biết?

Một số tỉnh có lẽ là để "đánh bóng" tên tuổi, quảng bá thương hiệu của mình còn mời lãnh đạo Trung ương, tỉnh về dự và phát biểu, tổ chức buổi lễ thật hoành tráng. Điều này kéo theo số lượng kinh phí rất lớn chi cho đưa đón đại biểu rồi tiệc tùng, trang trí sân khấu...

Dẫu rằng việc tiết kiệm điện là một hành động thiết thực trong điều kiện hiện nay, việc phát động phong trào hưởng ứng là rất tốt, nhưng cách làm thì còn nhiều điều phải bàn. Ở đây tôi cũng xin nói thêm, đó là ý thức của con người. Chúng ta suy nghĩ xem ở nông thôn có những nơi chưa có điện thì lấy gì tiết kiệm, thậm chí dù có điện cũng không cần phát động Giờ Trái Đất gì đó họ cũng tắt những đồ dùng không cần thiết rồi.
 
Điều muốn nói ở đây là “tầng lớp trên” của xã hội và những phương tiện công cộng như đèn đường, công viên, cây xăng, cửa hàng quảng cáo, thậm chí là các phương tiện công cộng ở các cơ quan. Chỉ cần những nơi đó chúng ta tiết kiệm thì đã có lợi bao nhiêu rồi.

Việc hưởng ứng Giờ Trái Đất, hạn chế sử dụng những thiết bị điện là việc làm hết sức có ý nghĩa và cần thiết. Nhưng cách làm như chúng ta thấy là không thật sự đem lại lòng tin của nhân dân, mà thậm chí còn gây ra phản cảm, bức xúc trong nhân dân...

Trong khi Chính phủ ra Nghị quyết kêu gọi thắt chặt tài khóa, hạn chế chi tiêu công thì đâu đó vẫn còn những việc làm mang tính hình thức gây lãng phí lớn về tiền của, thời gian của nhà nước và nhân dân... Thay vì những phong trào hô hào hình thức phô trương đó, chúng ta cần có những việc làm mang tính giáo dục thực tế hơn, ý nghĩa hơn để Trái Đất – thật sự đúng nghĩa với tên gọi của nó.

Lê Năng Đông

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam)