Festival Huế 2010:

Nghệ thuật đường phố đang bị “xâm phạm”

(Dân trí) - Mặc dù Lễ hội Festival Huế 2010 vẫn chưa kết thúc nhưng các tác phẩm nghệ thuật đường phố nằm trong chương trình Festival đang bị "xâm phạm" và hư hỏng nặng.

Đáng chú nhất là bức tranh dài 60m “Ký ức Thăng Long tới Cố đô Huế” trên đường Nguyễn Đình Chiểu vừa được gần 130 họa sĩ miệt mài vẽ thâu đêm, chưa đầy 4 ngày sau đã bị hư hại và phai màu.
Nghệ thuật đường phố đang bị “xâm phạm” - 1
Bức tranh “Ký ức Thăng Long tới Cố đô Huế” được vẽ kì công, nhưng mới 4 ngày đã bị mờ nhạt do nhiều người thiếu ý thức dẫm đạp.
 
Nguyên nhân là do nhiều người dân vô ý thức qua lại và dẫm đạp lên. Thậm chí, mặc dù đây là con đường du lịch dành cho người đi bộ và đã có biển cấm các phương tiện xe cộ đi vào, nhưng nhiều bạn trẻ vẫn ngang nhiên “cưỡi” xe đi qua.
 
Ngoài ra, một số tác phẩm trong triển lãm Nặng bồng nhẹ tếch cũng đang bị “xâm phạm”. Trong đó tác phẩm “Đi về đâu” của hai tác giả Trần Hậu Yến và Lê Đình Nguyên, gồm 33 hình nhân được khoác áo mưa, thì nhiều hình nhân đã bị một số người nghịch ngợm, lột bỏ áo, một số hình nhân thì bị lột mũ…
 
Nghệ thuật đường phố đang bị “xâm phạm” - 2
Những hình nhân bị lột sạch áo mưa.

Tại công viên Tứ Tượng, nhiều tác phẩm trong triển lãm khối vuông mùa hạ do nhiều học sinh tại Huế thực hiện cũng đang bị hư hại rất nhiều.

Nghệ thuật đường phố đang bị “xâm phạm” - 3
Những ô vuông mùa hạ bị rách tả tơi.

Thiên Thư