Dạy con nên người:

Nghề nguy hiểm

(Dân trí) - Cậu con chọn nghề để nộp đơn thi đại học. Con đã thi thì cả nhà cũng phải lo thi. Buổi tối, hai ông bà rì rầm:

- Tôi thấy nghề báo bây giờ vừa kiếm được tiền vừa được trọng vọng. Hay cho con mình đi làm báo?

Ông nhăn mặt:

- Người ta bảo nghề báo là nghề nguy hiểm, năm nào trên thế giới chẳng có hàng trăm người chết. Bà không thấy dạo này người ta nói về đạo đức nhà báo đấy à? Chưa kể có ông ngồi tù vì viết bài. Có ông cả bài báo đúng, sai có 4 chữ mà toà bắt đền hàng triệu. Nhà mình lấy tiền đâu mà đền, như cái ông nhà báo ở tỉnh nọ ấy.

Bà thẫn thờ:

- Hay cho nó học nghề y, nối nghiệp ông nội?

- Nghề y bây giờ cũng gay. Đưa bệnh nhân lên bàn mổ là run. Bệnh nhân chẳng chết vì mình nhưng mình vẫn chết.

- Ừ, ngày xưa chỉ bốc thuốc, giờ phải dao kéo, sểnh tay, sểnh mắt là mang vạ. Thôi, cứ là chọn nghề an toàn, cho nó đi dạy học là hơn.

- Chết! Học trò bây giờ đâu có như ngày xưa. Bà không thấy chuyện đang giờ học, học sinh quát cô giáo: "Khôn hồn thì cho tao lên lớp, nếu không tao sẽ cắt đường đi dạy. Còn thầy B, tao cho 3 quả lựu đạn".

- Nghe mà rợn cả người. Nghề nào cũng nguy hiểm. Vậy thằng bé nhà mình thi vào đâu?

- Bà đừng rầu rĩ thế! Tôi thấy nghề quảng cáo là an toàn. Chưa ai bị tội, bị phê phán là tuyên truyền cho hàng ngoại, hàng giả, hàng quá hạn cả. Tôi cho nó thi vào khoa kinh doanh tiếp thị.

Vũ Duy Thông