Nghệ An: Những nấm mồ “khóc ngất” vì…. kim tiêm

(Dân trí) - Khu nghĩa địa Thòi Lòi, xóm 13, xã Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An từ lâu đã biến thành “điểm hẹn” của những con nghiện. Sau mỗi lần “quần hùng” là kim tiêm còn dính máu, tàn thiếc, bình nước vứt tràn lan ở các gốc cây, dưới mộ, trên bãi cỏ.

Kim tiêm tấn công nghĩa trang.

Nghĩa địa biến thành điểm “gặp” của các con nghiện

Không khó để mọi người bắt gặp hình ảnh những chiếc kim tiêm còn dính máu nằm lăn lóc dưới các góc mộ tại nghĩa địa nói trên.

Anh N.T.T (17 tuổi) trú tại xóm 13 cho biết: “Trước giờ, nghĩa địa ít có người qua lại, chủ yếu chỉ có mấy con nghiện hay lai láng lại khu vực này để chích hút”.

Theo quan sát, đây là khu vực khá vắng vẻ. Trước đây khá hoang vu, từ khi có đoạn đường chạy từ quốc lộ 46 qua xóm 13 cũng phần nào được chú ý hơn.

Kim tiêm vứt bừa bãi tại nghĩa địa sau khi con nghiện thực hiện xong.
Kim tiêm vứt bừa bãi tại nghĩa địa sau khi con nghiện thực hiện xong.

Ghi nhận của phóng viên về tình trạng nghiện hút tại khu vực nghĩa địa, hiện tượng này được người dân địa phương phát hiện cách đây vài tháng.

Tại hiện trường hàng loạt bơm kim tiêm vứt bừa bãi ở các gốc cây, chân mộ. Còn có các tấm thiếc, bình nước, tàn thuốc lá cũng tràn lan trong khu vực nghĩa địa. Cạnh đó các ống thuốc đã qua sử dụng cũng khá nhiều.

Một bình nước được con nghiện dùng vứt bỏ lại hiện trường.
Một bình nước được con nghiện dùng vứt bỏ lại hiện trường.

Tình trạng nghiện hút công khai ở khu nghĩa địa trên đang làm ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội, cuộc sống của các hộ dân quanh khu vực khá nghiêm trọng.

Người dân hoang mang vì kim tiêm của những con nghiện

Người dân sống ở khu vực quanh nghĩa địa luôn nơm nớp lo sợ, vì thời gian gần đây xuất hiện rất nhiều kim tiêm của các con nghiện hút chích xong rồi vứt khắp nơi.

“Đến lúc xế chiều, mấy đứa nhỏ chăn trâu không dám bén mảng tới vì sợ gặp phải bọn nghiện. Các con nghiện ở đây không hề tỏ ra sợ hãi khi gặp người lạ. Thậm chí thấy người lớn đi qua, vẫn thản nhiên chích hút”, anh T. chia sẻ.

Kim tiêm, ống nước vứt lẫn lộn với cỏ cây.
Kim tiêm, ống nước vứt lẫn lộn với cỏ cây.

Anh T. cũng tiết lộ thêm thời gian các con nghiện “phê thuốc” tại địa bàn: “Để tránh bị bắt gặp, các con nghiện thường lui tới ngoài giờ hành chính. Cứ khoảng 16-17h thường là thời điểm các con nghiện đến để “hoạt động”. Chúng đến một tốp 2 - 3 người, chủ yếu ở tuổi 20-25. Nhiều khi vô tình thấy chúng đang phê thuốc, mọi người ai cũng hoảng hồn...”.

“Thấy nó chích ở đó nhưng cũng đành lắc đầu làm lơ không dám báo lên cơ quan chức năng, vì sợ nó trả thù. Tuy là địa bàn thuộc cơ quan xã Thanh Lương quản lý nhưng nguồn gốc các con nghiện cũng không ai biết nên cũng khó, thôi thì việc ai người ấy làm”, ông B ngao ngán nói.

Kim tiêm được co nghiện nhét trong thân cây.
Kim tiêm được co nghiện nhét trong thân cây.

Một gốc cây trong nghĩa địa kim tiêm được vứt chõng chơ.
Một gốc cây trong nghĩa địa kim tiêm được vứt chõng chơ.

“Chúng tôi rất lo lắng và thấy rất nguy hiểm cho trẻ em ở đây vì sợ dẫm phải kim tiêm của các con nghiện để lại”, một người dân nói thêm.

Thực trạng kim tiêm của các con nghiện sau khi tiêm chích đã vứt tràn lan, gây hoang mang cho người dân trong khu vực. Tại đây, kim tiêm không chỉ vứt ở các gốc cây, chân mộ, thậm chí còn được găm vào cành cây, bụi cỏ quanh khu vực…nghĩa địa.

Trao đổi với ông Nguyễn Sỹ Lam - Trưởng công an xã Thanh Lương, ông Lam cho biết: “Hiện địa phương đã phát hiện 7 con nghiện trên địa bàn, 1 trong số đó đang cai nghiện tại cơ sở, số còn lại rời khỏi địa phương đi làm ăn ở xa. Số các con nghiện tại khu vực nghĩa địa, hiện không ai dám chắc đó là người dân trong khu vực xã. Còn về vấn đề bơm kim tiêm xuất hiện cùng địa điểm đó chúng tôi sẽ sớm xác minh thông tin, điều tra và làm rõ để giải quyết vụ việc, tránh ảnh hưởng đến trật tự an ninh của địa bàn”.

Văn Thông