Tiêu điểm:

Não trạng con cưng

(Dân trí) - Xưa nay người ta vẫn dùng hình thức thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích. Một học sinh giỏi được nhà trường trao phần thưởng. Một người lao động giỏi, một tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên ban thưởng.

Ví dụ như đội đặc nhiệm công an TPHCM bắt băng cướp nguy hiểm được ban giám đốc thưởng, hoặc anh kỹ sư có sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho sản xuất nên được trao bằng khen kèm thêm phần thưởng.

Còn Tập đoàn Điện lực VN (EVN) đề nghị đòi được thưởng 1002 tỉ đồng thì sao? Xét thành tích sẽ thấy EVN đã làm được rất nhiều việc như sau: Nhiều lần cúp điện trong năm, làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh đến nỗi có nhiều doanh nghiệp nộp đơn kiện lối cúp điện bất tử của ngành điện. Tình trạng thiếu điện kéo dài hàng chục năm, nhưng EVN không có chiến lược giải quyết.

Với tư cách là tập đoàn kinh tế của Nhà nước, nhận nhiệm vụ đảm bảo nguồn điện như một cam kết chính trị đâu phải chuyện buôn bán vặt vãnh nhưng EVN không chú tâm vào nhiệm vụ sản xuất ra điện mà đầu tư vào viễn thông, chứng khoán, bất động sản và resort. Những cú đầu tư với tham vọng kiếm tiền ngoài ngành đó làm suy yếu sức lực của một cơ thể vốn đã èo uột nên công việc chính ngày càng xao nhãng và kém hiệu quả.

Tệ hơn, EVN từ chối ngay nhiệm vụ của mình, không nhận triển khai 13 dự án điện. Vì EVN mà đến thế kỷ này rồi, nhiều gia đình VN còn phải xài đèn dầu, quạt tay như thế kỷ trước. Một phần vì EVN mà sức cạnh tranh của hàng hóa VN kém đi, do sản xuất thường bị đình đốn vì thiếu điện.

Ấy vậy mà EVN đòi thưởng cả ngàn tỉ đồng. Không biết các vị lãnh đạo của EVN có suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi có ý tưởng dại dột và hoang đường này. Hay cái suy nghĩ dại dột đó xuất phát từ cái tính đỏng đảnh thường có của các ông con một. Các ông luôn biết mình được chiều chuộng, nên cứ quen chìa tay xin cha mẹ và được bao bọc quen thói từ bé đến lớn. Làm không được việc nhưng kể lể thành tích và đổ lỗi cho khó khăn thì rất có bài bản..

Nếu làm hỏng, làm hư mà vẫn xin được thưởng, điều đó chỉ có trong não trạng của con cưng, con hư. Con hư mà vẫn chiều chuộng, cho quà thì chỉ có ở những bậc cha mẹ muốn con hư hơn nữa.

Lê Chân Nhân