Mức phạt đó liệu có xứng với một mạng người?

Phạt thế thì cũng như không. Cái mức đó có xứng đáng cho 1 mạng người không? Các BS và y tá ca trực đó làm như vậy chẳng khác gì tội giết người… - Hàng trăm người bất bình trước mức phạt dành cho ekip liên quan trong vụ “Bé sơ sinh suýt bị chôn sống”.

 

Chúng tôi xin trích đăng một số ý kiến điển hình:

 

Bạn đọc: Trần Văn Sáu 

 

Tôi biết ngay mà lại, chỉ khiển trách, cảnh cáo thôi. Sinh mạng một con người, niềm hạnh phúc của cả một gia đình chỉ đánh đổi bằng một hình thức khiển trách. Lần sau lại thế, lại khiển trách. “Vâng, xin nghiêm khắc nhận khuyết điểm”, khuyết điểm bé tí ấy mà...  

 

Bạn đọc: Nguyễn Thị Hà 

 

Tôi thấy những lời biện minh của các bác sĩ tỉnh Ninh Thuận thật vô lý. Đúng là thời nay không ít bác sĩ là những người có tay nghề chứ không có đức, không có lương tâm. Họ chỉ coi đồng tiền là trên hết, họ tưởng họ là cao quý lắm nhưng họ đâu có biết những đồng lương họ nhận được chính là từ nhân dân đã trả cho họ để phục vụ lại nhân dân.

 

Bạn đọc: Đỗ Thị Phương Loan 

 

Mức kỷ luật các cán bộ ngành y trong vụ cháu bé sơ sinh này còn quá nhẹ tay. Qua sự việc, ai ai cũng có thể thấy được các bác sĩ này không những không có lương tâm nghề nghiệp mà không có cả trình độ chuyên môn. Để những “lương y không như từ mẫu” này tiếp túc làm việc thì sẽ còn bao nhiêu cháu bé và sản phụ gặp nguy hiểm nữa? 

 

Bạn đọc: Trần Thị Nhàn 

 

Tôi đọc vụ việc này thấy rất bất bình. Đã có biết bao trường hợp bệnh nhân tử vong do sự thiếu tinh thần trách nhiệm của bác sĩ. Phải xử lý thật nghiêm làm gương cho những người khác. Lương y như từ mẫu mà vậy à? Đã thiếu chuyên môn nghiệp vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức con người thì còn ở trong ngành làm gì nữa?

 

Bạn đọc: Nguyễn Dũng Hà 

 

“Bác sĩ bị phạt cảnh cáo”  có chăng đây là tình trạng giơ cao đánh khẽ của những người có tiền có quyền? Như vậy niềm tin “Y Đức” bây giờ đặt ở đâu? Câu nói của Bác giờ đặt ở đâu “Lương y như từ mẫu”. Thử hỏi xem giờ ai còn dám tin vào các bác sỹ nữa đây.

 

Mức phạt như thế là quá nhẹ, không ai có thể chấp nhận được mức phạt như vậy. Mong các cơ quan chức năng xem xét lại và làm rõ vấn đề để những người dân còn biết tin vào 2 chữ “Bác Sỹ”. 

 

Bạn đọc: Đỗ Quang Lâm 

 

Suýt nữa thì đã giết chết 1 sinh linh, giết chết 1 con người vì tội thiếu trách nhiệm mà hình thức chỉ là khiển trách với hạ bậc lương, tôi thấy thật bất ngờ và bức xúc vì cách hành xử của những người có trách nhiệm. Đặt trường hợp, con cái của các vị lãnh đạo rơi vào những trường hợp như thế thì chắc là sẽ phạt nặng hơn nhỉ. Thương cho thân phận dân thường, tiếng nói ít trọng lượng.

 

Bạn đọc: Kim Chung Hà 

 

Nghề Y là để cứu người, vì vậy trong từ điển của ngành y, bác sỹ không cho phép có từ: “cứ nghĩ”. Khi ê-kíp trực đã nhận 2 cái sai là “thiếu trách nhiệm” và “chuyên môn kém” mà chỉ bị hạ lương và phạt cảnh cáo thì quá nhẹ.Tôi cũng làm trong ngành y mà còn thấy bất bình thì làm sao cha mẹ, người thân của cháu bé và mọi người dân khác có thể tin tưởng ngành Y được? 

 

Bạn đọc: Nguyễn Hoài Hoa 

 

Tôi nghĩ rằng ekip trực hôm đó xứng đáng bị đuổi khỏi ngành. Làm nghề y là để cứu người chứ không phải là giết người. Không thể đổ lỗi do thiếu kinh nghiệm được vì thiết nghĩ đó là những kiến thức và tiêu chí đầu tiên của những người mới bước những bước chân đầu tiên vào cái nghề thiêng liêng này. Chắc sẽ có rất nhiều người làm trong ngành Y cảm thấy rất xấu hổ khi trong ngành của họ lại có những tế bào tha hoá đó. Nếu em bé đó là con cháu của họ thị họ sẽ thế nào nhỉ?