Mùa bắp về nơi rẻo cao

Vào những ngày đầu tháng 5 hàng năm, đồng bào Cơtu ở huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam) lại bước vào vụ mùa thu hoạch bắp (ngô) trên nương rẫy. Những trái bắp to mập mạp được xem là nguồn lợi thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương.

Vùng cao đang vào vụ mùa thu hoạch bắp, đâu đâu cũng thấy cảnh gái trai thanh niên Cơtu cùng nhau lên rẫy, thu hoạch và mang bắp về đầy gùi, chất đầy nhà.

Từ rất sớm, các chị em phụ nữ Cơtu đã mang gùi lên nương bẻ bắp. Con gái bẻ bắp, con trai mang gùi chuyển bắp về nhà. Tối đến, cả gia đình Cơtu lại chung tay lẩy hạt rồi chất đầy bao để sáng mai phơi khô đem đi bán.

Chị Arất Thị Loan (ở thôn Sơn, xã Sông Kôn) cho biết: “Mỗi ký (kg) bắp khô giá bán tại chỗ cũng được 4,5 nghìn đồng rồi. Mặc dù giá bán không cao nhưng cũng góp phần đưa gia đình mình có nguồn thu nhập để trang trải, chống đói trong những ngày giáp hạt”.

Ngày hè, ở nhà rãnh rỗi, các em học sinh lại cùng nhau giúp cha mẹ phơi bắp. Em A Lin (học sinh lớp 5, trường Tiểu học Sông Kôn) cho hay: “Mùa này, ở nhà tranh thủ giúp cha mẹ. Cả năm cha mẹ đã làm rẫy vất vả rồi để lo cho em ăn học. Giờ phải tranh thủ ngày nghỉ mà phụ giúp thôi!”.

Mùa bắp về nơi rẻo cao thật vui nhộn và ấm áp tình yêu thương…

Xin chia sẻ với bạn đọc một số hình ảnh mà tôi đã ghi được:

 

 

Mùa bắp về nơi rẻo cao - 1


Mùa bắp về nơi rẻo cao - 2


Mùa bắp về nơi rẻo cao - 3


Mùa bắp về nơi rẻo cao - 4


Mùa bắp về nơi rẻo cao - 5


 

Alăng Ngước