Hà Nội:

Một việc nhỏ, UBND phường Bùi Thị Xuân giải quyết mãi không xong

(Dân trí) - Một sự việc nhỏ, Báo Dân trí đã từng có bài phản ánh, UBND phường Bùi Thị Xuân đã có văn bản tiếp thu, đưa ra hướng xử lý vụ việc cách đây gần 3 năm. Tiếc rằng, cách giải quyết công việc của cơ quan này vẫn chỉ nằm trên giấy.

Một việc nhỏ, UBND phường Bùi Thị Xuân giải quyết mãi không xong - 1
Công văn của UBND phường Bùi Thị Xuân gửi Báo Dân trí.
(Ảnh: Vũ Văn Tiến)

Ngày 14/5/2009, Báo Điện tử Dân trí vừa nhận được Công văn số 71/UBND ngày 13/5/2009 của UBND phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng phúc đáp về việc giải quyết đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, trú tại 45 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng.

Công văn trên cho biết, ngày 18/9/2008, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai có đơn đề nghị UBND phường Bùi Thị Xuân giải quyết việc gia đình bà Lương Thị Việt, cùng trú tại số 45 Trần Nhân Tông sử dụng ngõ đi chung để bán hàng, trông xe máy trên hè đường, làm cửa không cho vào nhà vệ sinh chung của số nhà... gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của gia đình bà Mai.

Sau khi nhận được đơn trên, UBND phường Bùi Thị Xuân đã cử cán bộ kiểm tra thực tế hiện trạng các hộ đang sử dụng và tổ chức hai cuộc họp vào các ngày 24/9/2008 và 14/10/2008 để giải quyết đề nghị của bà Mai. Tuy nhiên do các bên không thống nhất được quan điểm giải quyết nên việc hoà giải không thành.

Ngày 22/10/2008, UBND phường đã có thông báo số 172/UBND yêu cầu gia đình bà Lương Thị Việt phải chấp hành các nội dung sau: “Mở cửa tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình bà Mai và các hộ trong số nhà 45 Trần Nhân Tông sử dụng nhà vệ sinh chung; Không được sử dụng các diện tích chung trong số nhà để trông giữ xe; Trong thời gian UBND phường đang phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét việc cấp giấy đăng ký kinh doanh cho gia đình bà Việt, đề nghị bà Việt kinh doanh không được làm ảnh hưởng đến các hộ trong số nhà. Hai bên phải giữ an ninh trật tự trong khu vực, bên nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Sau khi nhận được thông báo trên, gia đình bà Việt đã tháo cánh cửa ra vào khu diện tích phụ sử dụng chung; Không trông giữ xe máy trong phần diện tích chung của các hộ. Nhưng hiện nay, gia đình bà Việt vẫn bày bán quần áo trên 2 bức tường của ngõ đi chung.

Về việc này, UBND phường sẽ tiếp tục có văn bản đề nghị cơ quan cấp giấy đăng ký kinh doanh phối hợp với UBND phường giải quyết (Bà Việt bán hàng có đăng ký kinh doanh được cấp tháng 9/2000).

Nội dung công văn trên ngoài việc gửi phúc đáp Báo Dân trí, còn được gửi đến Phòng Kinh tế, UBND quận Hai Bà Trưng để báo cáo và phối hợp giải quyết.

Công văn số 71/UBND ngày 13/5/2009 của UBND phường Bùi Thị Xuân “cương quyết, rõ ràng” là vậy. Tuy nhiên, thực tế sự việc và cách giải quyết của UBND phường này lại hoàn toán khác.
Một việc nhỏ, UBND phường Bùi Thị Xuân giải quyết mãi không xong - 2
Mặc dù ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Xuân
đã ký văn bản yêu cầu gia đình bà Lương Thị Việt chấm dứt việc
 lấn chiếm ngõ đi chung từ năm 2008, nhưng đến nay
hiệu lực của văn bản này vẫn chỉ nằm trên giấy…!
(Ảnh: Vũ Văn Tiến)
Một việc nhỏ, UBND phường Bùi Thị Xuân giải quyết mãi không xong - 3
Một việc nhỏ, UBND phường Bùi Thị Xuân giải quyết mãi không xong - 4
Và gia đình bà Lương Thị Việt vẫn “hiên ngang” lấn chiếm ngõ đi chung
như thường. (Ảnh: Vũ Văn Tiến)

Trong đơn kêu cứu mới nhất mà gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết Mai gửi đến Báo Dân trí phản ánh: Hiện nay, việc kinh doanh quần áo trong ngõ đi chung của gia đình bà Lương Thị Việt, cùng trú tại số 45 Trần Nhân Tông vẫn diễn ra bình thường. Mỗi khi gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, cũng như khách quen đưa xe máy ra vào ngõ đi chung đã vướng vào quần áo đang bầy bán của nhà bà Việt, liền bị gia đình bà Việt mắng chửi thậm tệ, thậm chí còn bị đe dọa đến tính mạng, ngăn cấm không cho ra vào. Sự việc trên xảy ra khiến gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết Mai vô cùng hoang mang, lo sợ.

Trước sự việc trên, Báo Điện tử Dân trí đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng, UBND phường Bùi Thị Xuân khẩn trương vào cuộc, xử lý, giải quyết dứt điểm vụ việc trên để giữ gìn kỷ cương phép nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết Mai không bị xâm hại.

Vũ Văn Tiến