Hà Nội:

Một con đường giữa trung tâm thủ đô “kêu cứu”

(Dân trí) - Nhiều năm qua, con đường nối từ quận Cầu Giấy sang xã Cổ Nhuế (huyện Từ Liêm) lại biến thành khu chợ cóc hoạt động sầm uất hàng ngày khiến giao thông luôn tắc ngẽn và môi trường xung quanh bị đe dọa nghiêm trọng.

Ngõ 477 Hoàng Quốc Việt có tên gọi ban đầu là ngõ Tuổi Trẻ. Mới đây, con đường đôi này lại được UBND TP. Hà Nội đổi tên thành đường Đặng Thùy Trâm (liệt sĩ Đặng Thùy Trâm), nhưng đến nay con đường chưa được cắm biển. Do các cơ quan chức năng trên địa bàn quản lý không chặt chẽ, con đường trị giá hàng chục tỷ đồng đã bị biến thành chợ cóc hoạt động sầm uất vào buổi sáng. Các cột đèn được tận dụng làm nơi treo băng rôn quảng cáo sản phẩm, hoặc biển chỉ dẫn lý tưởng của hệ thống nhà nghỉ trong khu vực.
 
Con đường trị giá hàng chục tỷ đồng bị biến thành chợ cóc và nơi đổ rác
Con đường trị giá hàng chục tỷ đồng bị biến thành chợ cóc và nơi đổ rác

Theo phản ánh của nhiều hộ dân, chợ cóc này đã xuất hiện từ nhiều năm nay trên con đường thuộc địa bàn quản lý của xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm và quận Cầu Giấy. Vào các buổi sáng, một làn đường trở thành nơi họp chợ, làn đường còn lại biến thành bãi đổ xe máy, xe đạp của chủ hàng.

Vì phải “cạnh tranh” diện tích đi lại chật hẹp với hàng trăm bà nội trợ, đã có nhiều vụ va chạm xảy ra giữa các phương tiện giao thông và người đi chợ. Đi kèm cảnh ùn tắc là tình trạng ô nhiễm môi trường do việc giết mổ gia cầm của hàng trăm chủ hàng, cùng hàng tấn rác thải đủ chủng loại bị bỏ lại sau mỗi buổi chợ.

Để đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ môi trường khu vực, đông đảo người dân sống trong khu vực đề nghị UBND, Công an xã Cổ Nhuế tăng cường công tác quản lý, sớm trả lại cảnh quan đô thị cho khu vực.

Dưới đây là những hình ảnh họp chợ tại tuyến phố trên:
 
Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương


Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương


Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương


Con đường trị giá hàng chục tỷ đồng bị biến thành chợ cóc và nơi đổ rác


Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương


Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương


Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương