Nhân định và thiên định, dù muốn hay không, hai phạm trù đó vẫn thường tồn tại song hành và phần thắng cũng chưa biết sẽ thuộc về bên nào, chỉ biết rằng những ngày qua Lễ và Lũ vẫn cứ đồng thời diễn ra.
Trời đất thật không công bằng khi đã giáng một trận lũ lịch sử tàn phá khủng khiếp cuộc sống và tính mạng những người dân miền Trung vốn đã nghèo nay lại lâm vào thế bi thương! Chiếc đòn gánh hai đầu đất nước và mảnh đất xưa kia là “Kinh Đô cũ của Cao Vương” tuy hai mà một, tuy một mà hai.
Theo lịch trình của Đại lễ, tối 10/10, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đây là màn pháo hoa công nghệ cao với nhiều điểm khác biệt.
Pháo hoa được nhập từ Italia, Mỹ và Trung Quốc với số lượng 3 container và sẽ được bố trí thành 176 trận địa, thành 5 vòng. Theo kịch bản, 20 phút trình chiếu sẽ tái hiện toàn bộ lịch sử của kinh thành Thăng Long xưa.
Màn hình nước cùng nghệ thuật trình diễn pháo hoa, hiệu ứng lửa và tia laser sẽ thể hiện về truyền thuyết Rồng thiêng.
Dù khó khăn nhưng người dân Quảng Bình vẫn mong Đại Lễ được thành công trọn vẹn
Cách đó trên dưới 500km và phía Nam, tính đến 18 giờ ngày hôm nay (6/10), khu vực Miền Trung đã có 48 người thiệt mạng. Riêng số người thiệt mạng ở Quảng Bình đã tăng lên đến 33 người, riêng huyện Bố Trạch có 18 người thiệt mạng. Trong đó có 5 thủy thủ của tàu Huy Hoàng chở ximăng bị chìm ở cửa sông Gianh, 1 người thiệt mạng do hồ thủy lợi Phú Vinh xả lũ. Còn ở Hà Tĩnh có 7 người thiệt mạng, Nghệ An 5 người, Quảng Trị 3 người.
Số người mất tích là 18 người, trong đó Quảng Bình 14 người, Hà Tĩnh 1 người, Nghệ An 3 người. Số tàu chìm là 3 chiếc (2 ở Nghệ An và 1 ở Quảng Bình).
Không thể trách ông trời, bởi suy cho cùng, chính con người là thủ phạm gây ra hiểm họa này. Vẫn biết rằng “thủy, hỏa, đạo tặc”, nhưng giá như con người biết tôn trọng và giữ gìn thiên nhiên, đừng làm mất đi sự cân bằng vốn có của nó - nghĩa là đừng can thiệp quá sâu vào những gì không thuộc về mình thì giờ đây, niềm vui đã trọn vẹn. Nhân dân của “khúc ruột miền Trung” hoàn toàn có thể vui sướng cùng với cả nước hướng về Thăng Long trong ngày hội lớn.
Quy luật của cuộc sống dù đúng nhưng lại quá khắt khe, ít nhất là trong hoàn cảnh này, bởi chắc chắn, hàng nghìn người dân Bắc Miền Trung đang rét run giữa cơn lũ dữ không muốn vì mình mà Đại lễ đón mừng đất Rồng thiêng tròn ngàn năm tuổi giảm đi niềm vui!
Và chắc chắn, hàng triệu người dân Thủ đô cũng không muốn mình hưởng trọn niềm vui lớn lao mà không chia sẻ đau thương với đồng bào nơi chiếc đòn gánh oằn nặng với bao thiệt thòi và mất mát xưa nay!
Chúng tôi, những người ở rốn lũ Miền Trung đã nhận được hơi ấm nghĩa tình của đồng bào cả nước và luôn hướng về Thăng Long, hướng về Hà Nội trong những ngày mùa thu lịch sử.
Cầu cho bão lũ qua mau, ánh điện rực rỡ của Đảng lại về với thôn xóm để tất cả những người dân chúng tôi lại được đồng hành cùng Đại lễ qua màn ảnh nhỏ.
Chúc cho Thủ đô - trái tim hồng của cả nước vẫn đập những nhịp đập khỏe khoắn, rộn ràng trong ngày hội non sông.
Đỗ Đức Thuần
Trường THCS Dương Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình