Yên Bái:

Mẹ già mòn mỏi chờ con trai được công nhận liệt sỹ

(Dân trí) - Trong khi làm nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Duy Nghĩa đã dũng cảm hy sinh tại TX Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái năm 2011. Bộ Công an và gia đình đều đã gửi văn bản đề nghị Bộ LĐTB&XH xét công nhận liệt sỹ với anh Nghĩa, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.

19h00 ngày 4/2/2011 (Tức mùng Hai Tết Tân Mão), tại km 201+700 Quốc lộ 32, phường Trung Tâm, TX Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 thanh niên điều khiển xe tử vong ngay tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, Công an thị xã chỉ đạo Công an phường Trung Tâm, đơn vị đồng chí Trần Duy Nghĩa đang công tác đề nghị tăng cường lực lượng phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường phục vụ cho công tác khám nghiệm.
 
Đơn đề nghị gia đình đồng chí Trần Duy Nghĩa gửi báo Dân trí
Đơn đề nghị gia đình đồng chí Trần Duy Nghĩa gửi báo Dân trí

Nhận được tin báo, đồng chí Nghĩa và đồng đội đã khẩn trương có mặt tại hiện trường làm nhiệm vụ bảo vệ, hỗ trợ. Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn là “điểm đen” về tai nạn giao thông, nơi thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Trong lúc bộ phận pháp y làm nhiệm vụ, lực lượng hỗ trợ đã dựng rào chắn, khoanh vùng bảo vệ hiện trường bằng dây phản quang và xe CSGT. Đồng chí Nghĩa làm nhiệm vụ phân luồng giao thông vị trí đầu rào chắn.

Khi đang làm nhiệm vụ, đồng chí Nghĩa phát hiện xe môtô mang biển KS 21V9 - 2293 do Nguyễn Văn Thắng trú tại Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái chở theo 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm và đều trong trạng thái say rượu di chuyển với tốc độ cao vào khu vực đang được bảo vệ. Nhận thấy nguy cơ tai nạn xảy ra với đồng đội, đồng chí Nghĩa chủ động dùng gậy giao thông, đèn pin ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm đề nghị giảm tốc độ. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Thắng vẫn đâm thẳng vào người khiến Thiếu tá Trần Duy Nghĩa bị bắn văng xa 16m dẫn đến tử vong. Đối tượng cầm lái là Nguyễn Văn Thắng cũng tử vong tại chỗ.
 
Đoạn đường Thiếu tá Trần Duy Nghĩa đã hy sinh
Đoạn đường Thiếu tá Trần Duy Nghĩa đã hy sinh

Sau khi xảy ra tai nạn, bà Trần Thị Liên (84 tuổi), mẹ Thiếu tá Trần Duy Nghĩa đã làm đơn đề nghị các cơ quan chức năng công nhận liệt sỹ với con trai theo đúng quy định của Nhà nước về xác nhận liệt sỹ, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Gia đình bà Liên cho rằng, Thiếu tá Trần Duy Nghĩa đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ và hội tụ đầy đủ những yếu tố để được công nhận liệt sỹ.

Ngày 13/2/2012, Tổng Cục XDLL, Bộ Công an gửi công văn số 342/BCA - X11 xin ý kiến Bộ L ĐTB&XH công nhận liệt sỹ đối với đồng chí Trần Duy Nghĩa. Văn bản Bộ Công an khẳng định việc đồng chí Trần Duy Nghĩa đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vụ tai nạn xảy ra vào đúng thời điểm nhạy cảm. Bộ Công an đề nghị Bộ LĐTB&XH cho ý kiến. Sau khi Bộ LĐTB&XH đồng ý, Bộ Công an sẽ hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ đối với đồng chí Trần Duy Nghĩa.
 
Công văn đề nghị Bộ LĐTB&XH hoàn thiện thủ tục công nhận liệt sỹ
Công văn đề nghị Bộ LĐTB&XH hoàn thiện thủ tục công nhận liệt sỹ
cho Thiếu tá Trần Duy Nghĩa của Bộ Công an

Tuy nhiên, đã gần 5 tháng trôi qua, Bộ LĐTB&XH vẫn "án binh bất động", chưa đưa ra câu trả lời về trường hợp hy sinh của Thiếu tá Trần Duy Nghĩa.

Trong đơn đề nghị gửi đến báo Dân trí, bà Trần Thị Liên tha thiết đề nghị các cơ quan chức năng ghi nhận sự hy sinh anh dũng của con trai bà là Thiếu tá Trần Duy Nghĩa, để con dâu và cháu bà có thể tự hào về tinh thần hy sinh anh dũng của con trai bà, phần nào bù đắp sự đau thương mất mát mà gia đình bà Liên đã trải qua.
 
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương