Bạn đọc viết:

Lớp 1 cũng… học thêm

Chưa vào lớp 1 đã học thêm. Vào lớp 1 lại học thêm. Giáo viên dạy giỏi cũng… học thêm. Học sinh học kém cũng… học thêm. Cuối cấp… học thêm. Sáng học, chiều học, tối cũng… học đến mức “sợ học”. Ngoảnh lại thời thơ ấu đã… xa rồi.

Lớp 1 cũng… học thêm - 1
Nhiều em nhỏ đã mắc bệnh... sợ học 
Tôi ở gần 3 gia đình có con vừa mới vào lớp 1. Trước khi vào năm học mới, giống như nhiều gia đình khác, các cô, cậu học trò 6 tuổi đã được bố mẹ tìm thầy cô học trước đó 3 tháng, chủ yếu là tập viết, rèn viết, mỗi lớp từ 10 đến 15 em, với 2h/buổi và 5 buổi/tuần, học phí từ 20 đến 30 ngàn/buổi, tùy theo “tiếng thơm” của thầy cô, tính ra cũng... tốn. Đấy là việc của trước năm học mới mà theo các bậc phụ huynh như thế gọi là: làm quen với con chữ.

Tuy nhiên, hiện nay năm mới đã bắt đầu được 1 tháng, cái mà các bậc phụ huynh gọi là làm quen với con chữ ấy vẫn được tiếp tục và nó được thay bằng từ học thêm.

Tất nhiên, với những lớp lớn tuổi, cuối cấp thì âu cũng là vấn đề dễ hiểu (!!!) còn với các em học sinh lớp 1, mới 6 tuổi, cái tuổi mà xưa ta vẫn quan niệm “lớp học vỡ lòng” thì việc học thêm thử hỏi đã thực sự cần, nhất là như nhiều người biết cả tuần các em học cả ngày từ thứ 2 đến thứ 6, tối về và cả ngày nghỉ lại được bố mẹ kèm cặp, giờ lại thêm 2 giờ cho một buổi học, tuần học thêm 4 buổi tối quả là cái đầu non nớt của các em “tập làm việc” quá vất vả, đôi lúc thấy các em bị bố mẹ ép học, ép đi học thêm trong khi thời gian ấy đáng ra được vui chơi  với bạn bè, với anh chị, bố mẹ... mà thấy thật tội nghiệp.

Khi được hỏi sao cho cháu đi học thêm nhiều thế thì được các mẹ trả lời là do thấy bạn bè cháu đi học thêm, do nghe tiếng cô giáo A, cô giáo B dạy giỏi nên các bậc phụ huynh ý kiến mở lớp tại nhà giáo viên cho các em, do con nhà mình còn học kém môn này, môn kia... Ôi, vô vàn những lý do khác nhau.

Chưa biết chất lượng thực sự thế nào nhưng các em mỏi mệt, căng thẳng dẫn đến “sợ học” đã có, tốn kém là không nhỏ, bình quân mỗi tháng gia đình chi cho các em riêng học thêm là khoảng 400.000 (chưa nói đến gánh nặng đóng góp nhiều khoản khác ở trưởng mà gần đây báo chí đã đưa tin).

Đối với giáo viên dạy chỉ 15 em thôi đương nhiên hưởng 6 triệu đồng ngoài lương, vô hình chung đã tạo ra sự chệnh lệch trong thu nhập giữa các giáo viên, nó cũng tạo ra sự “cạnh tranh” trong tư duy các nhà giáo, và quan trọng hơn nữa là nó đang làm tăng lên những sai phạm  so với quy định của Bộ GD&DDT về vấn đề học thêm.

Thiết nghĩ, với các em học sinh nhỏ tuổi lớp 1, việc rèn các em thành nền nếp trong vấn đề học tập là cần thiết, song học thêm vào lúc này và học thêm quá nhiều như nhiều em tôi được thấy liệu có cần thiết?

Rất mong nhà trường, các thầy, cô giáo và các bậc phụ huynh quan tâm ngẫm nghĩ, làm sao để tuổi của các em thực sự là tuổi học mà chơi, chơi mà học, cũng có như vậy thì tính khoa học, tính hiệu quả học tập và sức khỏe của các em mới bảo đảm.

Bùi Văn Mạnh