Long An:

Lời cầu cứu khẩn thiết của cụ bà 76 tuổi bị cấp dưới chiếm đoạt gần 15.000m2

(Dân trí) - Dù gia đình có truyền thống cách mạng và từng giữ chức Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Long An nhưng ở tuổi xế chiều, bà Ngọc vẫn phải lận đận gửi đơn khiếu nại khắp nơi về việc bị cấp dưới chiếm đoạt gần 15.000m2 đất. Bà Ngọc cho rằng đã có sự “tiếp tay” cho sai phạm của nhiều cán bộ trong vụ việc này.

Nỗi đau tuổi xế chiều!

Ở tuổi 76, cụ Ngọc vẫn phải ôm đống hồ sơ, đơn cầu cứu gửi đi khắp nơi để tìm công lý
Ở tuổi 76, cụ Ngọc vẫn phải ôm đống hồ sơ, đơn cầu cứu gửi đi khắp nơi để tìm công lý

Sau khi Báo Dân trí tìm lại công lý cho cụ bà 75 tuổi Đàm Thị Lích trong vụ áp thuế oan 5,7 tỷ đồng tại huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng), chúng tôi tiếp tục nhận được đơn cầu cứu khẩn thiết của cụ bà Đỗ Thị Ngọc (76 tuổi, ngụ phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An, nguyên Chi cục Trưởng chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Long An). Hơn 10 năm qua, cụ Ngọc ngược xuôi khắp nơi để tìm lại công lý khi mảnh đất diện tích gần 15.000m2 của gia đình bị người khác chiếm đoạt mà trong đó có dấu hiệu tiếp tay cho sai phạm của nhiều cán bộ xã Thạnh Lợi và huyện Bến Lức (tỉnh Long An).

Trong đơn cầu cứu gửi đến Báo Dân trí của cụ bà Đỗ Thị Ngọc trình bày: “Năm 1992, tôi nhờ bà Trần Thị Sáu (nguyên Trạm trưởng Trạm bảo vệ thực vật huyện Bến Lức, tỉnh Long An) mua giúp 14.848m2 đất tại xã Thạnh Lợi (huyện Bến Lức). Ngày 10/7/1995, UBND huyện Bến Lức đã cấp quyết định giao đất số 1008/QĐUB giao diện tích đất trên cho tôi để khai hoang sản xuất với thời gian giao đất là 15 năm”.

Cuối năm 1995, khi được UBND huyện Bến Lức giao đất, bà Ngọc đã đầu tư để khai hoang đất để trồng mía. Vì là chỗ quen biết và cùng làm chung ngành nên bà Ngọc tin tưởng giao cho bà Sáu quản lý và điều hành việc trồng mía trên diện tích đất trên. Sau gần 3 năm đầu tư trồng mía không thành công do diện tích đất bị ngập úng khiến mía chết hàng loạt. Sau đó, vì bận rộn với công việc nên bà Ngọc bỏ hoang miếng đất trên. Để tránh lãng phí, bà Ngọc cho bà sáu mượn diện tích đất trên để trồng các loại cây ngắn ngày.

Cụ Ngọc cho rằng đã có sự tiếp tay của nhiều cán bộ trong việc cấp sổ đỏ cho bà Sáu
Cụ Ngọc cho rằng đã có sự tiếp tay của nhiều cán bộ trong việc cấp sổ đỏ cho bà Sáu

Đầu năm 2008, do có nhu cầu sử dụng lại đất nên bà Ngọc đến UBND xã Thạnh Lợi làm thủ tục xin đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho lô đất trên thì bà Ngọc giật mình khi được cán bộ xã Thạnh Lợi cho biết mảnh đất diện tích gần 15.000m2 của bà đã được cấp GCNQSDĐ từ năm 2005. “Tôi chưa từng làm thủ tục đăng ký xin cấp sổ đỏ và cũng không hề ủy quyền cho bất kỳ ai nên khi sự việc xảy ra tôi khá bất ngờ. Tôi nghĩ chắc có sự nhầm lẫn nào đó nên tôi gửi đơn đến các cơ quan chức năng để làm rõ. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi được biết bà Trần Thị Sáu đã giả mạo toàn bộ hồ sơ đi đăng ký và được sự tiếp tay của nhiều cán bộ chính quyền nên bà ấy mới chiếm giữ được mảnh đất của tôi”, bà Ngọc khẳng định.

Cấp đất cho một người nhưng giao sổ đỏ cho người khác

Mảnh đất gần 15.000m2 của cụ Ngọc được công nhân hợp pháp nhưng khi có sổ đỏ thì chính quyền không giao tận tay cho bà mà lại đưa cho người khác...cầm hộ
Mảnh đất gần 15.000m2 của cụ Ngọc được công nhân hợp pháp nhưng khi có sổ đỏ thì chính quyền không giao tận tay cho bà mà lại đưa cho người khác...cầm hộ

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, ngày 30/3/2005, ông Ngô Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Lức đã ký GCNQSDĐ số AB424789 cấp cho bà Đỗ Thị Ngọc lô đất trên. Tuy nhiên, thay vì giao GCNQSDĐ trên cho bà Ngọc thì UBND huyện Bến Lức lại giao cuốn sổ đỏ này cho bà Sáu để từ đó bà Sáu có hành vi giả mạo chữ ký của bà Ngọc bán lô đất gần 15.000m2 cho người khác.

Theo bản tường trình của UBND xã Thạnh Lợi về việc cấp GCNQSDĐ của bà Ngọc thể hiện, ngày 10/7/1995, bà Ngọc được UBND huyện Bến Lức ban hành quyết định số 1008/QĐ-UB cấp cho diện tích đất gần 15.000m2. Đến năm 2005, bà Trần Thị Sáu đến UBND xã Thạnh Lợi gặp cán bộ địa chính đăng kí xin cấp GCNQSDĐ và đại diện đăng kí hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho bà Ngọc. Sau khi xem xét các điều kiện, cán bộ địa chính đã tham mưu, lập tờ trình đề nghị UBND huyện Bến Lức cấp GCNQSDĐ cho bà Ngọc. Điều đáng nói, dù cuốn sổ đỏ mang tên bà Ngọc nhưng UBND huyện Bến Lức lại đưa cho bà Sáu…cầm hộ.

Khi có trong tay có cuốn sổ đỏ của bà Ngọc, năm 2007, bà Sáu đã chuyển nhượng phần đất của bà Ngọc cho người khác. Lần này cũng không có mặt bà Ngọc nhưng mọi giao dịch vẫn được UBND xã Thạnh Lợi tiếp nhận. Năm 2008, bà Ngọc đến UBND xã Thạnh Lợi đăng kí cấp sổ đỏ mới phát hiện vụ việc.

Sau đó UBND xã Thạnh Lợi đã thu hồi GCNQSDĐ của bà Ngọc với lí do chữ ký trong đơn cấp GCNQSDĐ không đúng với chữ ký người được cấp. Sau khi thu hồi vào ngày 24/4/2009, bà Ngọc đã đến UBND xã Thạnh Lợi xin cấp sổ đỏ cho diện tích đất gần 15.000 của mình, UBND xã Thạnh Lợi đã niêm yết công khai thông tin xin đăng ký cấp GCNQSDĐ của bà Ngọc tại UBND xã từ ngày 19/6 – 3/7/2009. Khi hết thời hạn công khai, bà Ngọc đã đem hồ sơ xin cấp sổ đỏ nộp về Văn Phòng đăng kí quyền sử dụng đất huyện Bến Lức.

Tưởng rằng, khi mọi việc đã rõ ràng thì bà Ngọc sẽ được cấp sổ đỏ cho phần diện tích đất hợp pháp của gia đình. Nhưng bộ hồ sơ của bà Ngọc đã bị “nghẽn lại” ở Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Bến Lức. Cũng kể từ thời điểm này, bà cụ 76 tuổi bị cuốn vào vòng kiện cáo khiến bà không một ngày được yên thân.

Dù gia đình có truyền thống cách mạng và từng giữ chức Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Long An nhưng ở tuổi xế chiều, bà Ngọc vẫn phải lận đận gửi đơn khiếu nại khắp nơi về việc bị cấp dưới chiếm đoạt đất
Dù gia đình có truyền thống cách mạng và từng giữ chức Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Long An nhưng ở tuổi xế chiều, bà Ngọc vẫn phải lận đận gửi đơn khiếu nại khắp nơi về việc bị cấp dưới chiếm đoạt đất

Đứng trước nguy cơ bị mất toàn bộ diện tích đất đã mua, hơn 10 năm qua, bà Ngọc đã ròng rã đi gõ cửa các cơ quan chức năng để tìm công lý. Tuy vậy, sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm khiến bà Ngọc rơi vào tình cảnh khốn đốn, cùng đường.

Sau nhiều lần kiện cáo ở cấp huyện và cấp tỉnh vẫn không giải quyết được vấn đề nên mới đây nhất, Ủy ban Thẩm phán - TAND Tối cao tại TPHCM cũng đã vào cuộc.

Dân trí tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc đến bạn đọc.

Trung Kiên - Xuân Hinh