Lo về sự “ nghiệm thu” nghiêm khắc của Ông Trời!

Trời nóng như đổ lửa hàng tuần lễ. Cái nóng thiêu đốt chưa từng có trong một đời người của cư dân Hà Nội . Sáng hôm qua, trời đổ cơn mưa rào đột ngột kéo dài hàng tiếng đồng hồ đem lại không khí mát mẻ dễ chịu.

Tất nhiên những người dân đang trên đường đi làm buổi sáng lại chịu cảnh ngập lụt lai láng nhiều tuyến phố. Nhưng cái đó đã trở thành “thông lệ” khi trời mưa to nên ít ai để ý và kêu ca mà người ta quan tâm nhiều hơn cái tin “sốt dẻo” vừa được loan đi: đường hầm Kim Liên trở thành cái hồ nước, mặc cho các máy bơm theo thiết kế (chắc là của nước ngoài ?) đã chạy hết công suất!

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn

Nhờ trời mà cư dân Hà-nội một lần hai năm rõ mười chứng kiến một sự thật không thể chối cãi về kết quả của một dự án tầm cỡ trên đất Hà-thành ! Thế mới biết “Ông Trời” mới là “người nghiệm thu” nghiêm khắc và trong sạch nhất, chả vướng tý “bụi trần” về các công trình đã và đang diễn ra trên đất Thủ đô ! Cũng may đó mới chỉ là một đường hầm đi lại. Không đi lại được trong vài giờ cũng chưa chết ai ! Nhưng xin “Ông Trời” chớ tỏ ra “công tâm” quá mà “nghiệm thu” thêm nữa các công trình khác ở Thủ đô bằng một trận động đất, e rằng dân đen chúng con giở khóc giở cười …và biết kêu ai ? Và nhất là đừng “nổi lửa” trên các chung cư luôn “cao cấp”. “Nghiệm thu” như vậy khổ dân lắm, “Ông Trời” có hay chăng ?

Nhân nói về đường hầm Kim Liên, xin để cư dân Hà Nội nhớ là ta còn có một đường hầm nữa đang rơi vào dĩ vãng đến nỗi nếu hỏi thì 99% người dân Thủ đô (trong đó có các nhà chức trách) đều không còn nhớ tới - đó là đường hầm đi bộ Ngã tư Sở.

Phải công bằng mà nói, đây là một đường hầm đi bộ (và xe đạp) rất hoành tráng, không thua kém nước ngoài là bao . Vì vậy nó đã trở thành một địa điểm để một số nhà gần đấy dẫn những người “ở quê lên chơi” khoe sự hiện đại của Thủ đô ngàn năm văn hiến, thay vì dẫn đi xem xiếc ở công viên Lê Nin như  vào thời bao cấp .

Thưa các nhà chức trách chóng quên bạc tỷ : đường hầm đi bộ Ngã tư Sở hiện nay đang bị “bỏ hoang” nếu không có những người, để tránh bụi bặm trên phố,  xuống đi bộ tập thể dục sáng, chiều và vài ô sin gần đó dùng làm chỗ dỗ con trẻ. Người dân Hà Nội sẽ chẳng ai buồn để ý đến sự hiện diện của nó và cũng chả ai hơi đâu nói lại về nó . (Nghe đâu nhà kinh doanh bãi bia “Hải xồm” định xin xuống đó kinh doanh bãi bia nhân dịp WoldCup, kể ra cũng còn có ích (!)) .

Cho nên  đường hầm đi bộ Ngã tư Sở cứ bị quên lãng dần công năng của nó. Thế nhưng, vì là người dân đã bắt đầu ý thức được tiền đóng thuế của mình (ngân sách thành phố) nên không khỏi xót xa tiền tỷ đang bị tiêu phí (nghe nói tiền tỷ bây giờ nhỏ quá, người ta phải tiêu hàng nghìn nghìn tỷ mới xứng tầm ?) .

Bởi vậy, chỉ “chút ít” thông tin trên để nói rằng người dân Hà Nội có quyền nghi ngờ … và đòi hỏi phải minh bạch các dự án tầm cỡ của Thủ đô. Sự minh bạch và đồng thuận dứt khoát không thể chỉ là một cuộc “triển lãm xin ý kiến nhân dân”, nó phải là các cuộc trưng cầu ý dân Thủ đô bằng lá phiếu “đồng ý” hay “không đồng ý” một cách công bằng dân chủ .   

Xin chớ và đừng bao giờ nhờ “Ông Trời” nghiệm thu các công trình, dự án “trứ danh” của Hà Nội. Khổ dân lắm thay !

Thư Ngân

15a ngõ 9 phố Vương Thừa Vũ Hà Nội

 

LTS Dân trí - Trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống đã làm dịu không khí oi bức ngột ngạt của cả tuần nắng gắt vừa qua, nhưng lòng người dân Hà Nội vẫn chưa hết…nóng vì chất lượng nhiều công trình xây dựng ở thủ đô đang ngày càng bộc lộ những khuyết tật có thể dẫn tới những hậu họa khôn lường… khi Ông Trời nỡ dùng những biện pháp “nghiệm thu” nghiệt ngã như tác giả bài viết trên đây nêu lên làm ví dụ.

Một bài viết nhỏ, đưa ra “chút ít” thông tin thôi nhưng đấy lại là lời cảnh báo không thể coi thường đối với các nhà chức trách của Hà Nội trong việc nên xem xét lại chất lượng và hiệu quả các công trình xây dựng ở Thủ đô, nhất là không nên “hoàn thành” ồ ạt vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, mà ít quan tâm đến chất lượng và hiệu quả lâu dài của công trình.