TP Huế:

“Lì lợm quá” - con đường Hồ Đắc Di

Cho đến nay, không thể đếm hết đã có bao nhiêu tờ báo, bạn đọc phản ánh về tình trạng xuống cấp và tiến độ thi công “rùa” con đường Hồ Đăc Di. Thậm chí, bài phóng sự điều tra về tình trạng con đường này đã đoạt giải trong cuộc thi báo chí Tỉnh TT Huế.

“Lì lợm quá” - con đường Hồ Đắc Di - 1

Tình trạng khốn khổ ở con đường Hồ Đắc Di.
 
Thế nhưng cho đến giờ, con đường này vẫn nguyên trạng như những ngày đầu nó được “ lên báo”. Chỉ có người dân ở đây và những sinh viên của các trường các ĐH Kinh Tế, ĐH Ngoại Ngữ, Khoa Giáo Dục Thể Chất, và sắp tới là Khoa Luật Huế là phải hàng ngày gánh chịu cảnh ùn tắc, bụi mù và nổi khổ cực khi phải băng mình vượt qua những “hố voi, hố gà” này.

Đoạn đường chưa đến 1km, thế nhưng trong mấy năm qua người dân đã phải “lỉnh đủ”! “Mùa nắng thì bụi mịt mù, mùa mưa thì đường ngập nước, lầy lội. Đi học thì chẳng khác nào vượt đường Trường Sơn!”- đó là lời bức xúc của bạn Lưu Thị Gái, sinh viên trường ĐH Ngoại Ngữ Huế.
“Lì lợm quá” - con đường Hồ Đắc Di - 2
 

Tại con đường này, giờ đây mỗi ngày có hàng ngàn sinh viên qua lại, nếu thi công ắt sẽ rơi vào ùn tắc trầm trọng! Câu hỏi được đặt ra là vì sao nhà thầu không thi công, sữa chửa con đường và hệ thống đường ống thoát nước lúc mùa hè, khi mà mật độ sinh viên và người dân qua lại không nhiều

Đã sắp bước qua mùa mưa, và chắc chắn con đường này sẽ rơi vào tình trạng trầm trọng hơn nữa. Và rồi cũng chỉ có người dân, những sinh viên của các trường ĐH  ở đây là phải tiếp tục “chịu khốn khổ” với tình cảnh con đường “lì lợm” như thế. 
 
“Lì lợm quá” - con đường Hồ Đắc Di - 3

                     Nguyên Phi