Bạn đọc viết:

Khúc bi tráng đất nước hoa anh đào

(Dân trí) - Động đất, sóng thần. Ngàn vạn người chôn vùi trong thảm họa. Rừng hoa anh đào bật gốc.Chưa kịp trắng trời lễ hội Hanami… Đó là một trong những vần thơ thấm đẫm tình cảm của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc trước thảm họa đau thương mà người dân Nhật Bản đang trải qua.

Cả nhân loại bàng hoàng chết lặng

Khi cột sóng Sundai xéo nát phố phường

Thái bình dương chao đảo vành đai lửa

Đất nước Phù tang chìm ngập đau thương

Tiếng nổ Fukushima trong địa chấn kinh hoàng

Nâng cảnh báo từng giờ nguy cơ phóng xạ

Phú Sĩ quặn mình dưới trời ngút lửa

Những cột khói bốc cao từ nhà máy lọc dầu

 
Nền văn minh bất lực

Trước cuồng nộ thiên tai

Nhưng ánh sáng văn minh trong trái tim người

Không sức mạnh nào tiêu diệt được

Mười sáu cánh mặt trời hoa cúc

Rực lửa Thái dương thần Amaterasu

 

Tám triệu thần linh hội tụ ngân hà

Để ánh sáng chan hòa đêm ngày tiếp nối

Trong đau thương loài người đoàn kết lại

Thiên Cung Nham xua tăm tối u sầu

Hỡi nữ thần Amano Uzume

Vũ khúc của người gọi mặt trời mọc

Tinh thần Samurai

Gắn kết triệu triệu người trái đất

Cho đất nước hoa anh đào, hoa cúc

Tỏa sáng đất trời mãnh lực Sakura

 
Điềm tĩnh, kiên cường, kỷ luật, nhân hòa

Chuẩn mực Nhật tỏa bừng văn minh Nhật

Thế giới nghiêng mình trước tinh thần bất khuất

Thắp sáng niềm tin xã hội loài người.

                       

Hà Nội, ngày 22/3/2011
Lê Cảnh Nhạc