Không thể hạ thấp tiêu chuẩn hoa hậu

Đang sống ở nước ngoài, tôi rất hào hứng theo dõi cuộc thi Hoa hậu ở trong nước nhưng rồi bị thất vọng lớn vì Vương miện đã trao cho một cô gái chưa tốt nghiệp THPT, lại có hành động dối trá về học bạ.

Dù đang sống xa Tổ quốc, nhưng tôi vẫn thường xuyên theo dõi tình hình nước nhà qua màn ảnh nhỏ VTV4 dành cho Kiều bào ở nước ngoài và đặc biệt hay đọc những tờ báo điện tử ở trong nước, trong đó có tờ Dân trí.

Vừa qua, tôi rất hào hứng theo dõi cuộc thi Hoa hậu, nhưng rồi bị thất vọng lớn.

Tôi thiết nghĩ, người con gái đạt danh hiệu cao quý đó, phải xứng đáng là người đại diện tiêu biểu cho hàng triệu người con gái Việt Nam, đang sống ở trong nước cũng như nước ngoài, nhưng lúc nào cũng canh cánh nhớ về cội nguồn dân tộc của mình.

Tôi luôn tâm niệm Hoa hậu phải là người con gái Việt Nam có những nét đẹp toàn diện cả hình thức, tâm hồn và trí tuệ. Ở thời đại ngày nay, đi đôi với những nét đẹp hình thức, càng cần cái đẹp về tâm hồn về trí tuệ. Vì vậy, yêu cầu người dự thi phải có bằng cấp tối thiểu là tốt nghiệp THPT, chứ không thể hạ thấp hơn nữa. Trên thế giới, nhiều nước còn quy định phải có bằng đại học trở lên mới được tham dự các cuộc thi Hoa hậu.

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Sau nhiều năm đất nước đổi mới và chúng ta đang sống vào năm 2008, chứ không phải sống vào thời kỳ những năm 1978-1988, mà nói là còn nghèo và khó khăn quá,  không thể theo đuổi học tập đến tốt nghiệp THPT, nếu thật sự là người con gái có chí, có những nét đẹp về tâm hồn, trí tuệ và cả nghị lực nữa.

Hơn ai hết, chính những người dự thi Hoa hậu, phải là người hiểu mình cặn kỹ trước hết, để không đến nỗi phải xấu hổ trước sự ngờ nghệch và ngớ ngẩn khi trả lời những câu phỏng vấn trong cuộc thi.

Đây là vấn đề thật tế nhị, nhưng điều quan trọng là phải biết thành thật với chính mình trước hết. Những người có quyết tâm tham dự cuộc thi này còn cần nhận thức được rằng việc giành được Vương miện Hoa hậu là rất khó nhưng còn khó hơn là việc giữ được Vương miện đó một cách xứng đáng với con người thật của mình để tránh sau này bị dư luận chê bai, lên án thì thật là xấu hổ.

Qua diễn đàn này, tôi hy vọng rằng, những cuộc thi Hoa hậu sau này được tổ chức chu đáo hơn, không để lại những hệ lụy thật đáng tiếc như cuộc thi vừa rồi, vô hình trung đã làm thương tổn, làm mờ nhạt đi những nét đẹp truyền thống vốn có của người con gái Việt Nam trước đông đảo nhân dân trong nước cũng như bạn bè quốc tế.

Tôi xin mạnh dạn đóng góp ý kiến như vậy, không biết có sát với tình hình thực tế trong nước hay không? Với tâm nguyện của một người con xa Tổ quốc, tôi luôn hướng về cội nguồn và luôn mong muốn mọi điều tốt đẹp cho đất nước quê hương của mình.

Huong Nilsson

LTS Dân trí - Cuộc thi Hoa hậu toàn quốc do Báo Tiền phong đăng cai tổ chức đã diễn ra 20 năm qua góp phần đáng kể vào việc phát hiện, lựa chọn và tôn vinh những nét đẹp toàn diện của Người con gái Việt Nam. Rất tiếc trong lần tổ chức vừa qua, có những thiếu sót về thể lệ cuộc thi không đúng với Quy chế hiện hành của Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch cũng như sự thiếu thận trong việc kiểm tra lý lịch của các thí sinh lọt vào vòng cuối, cho nên việc trao  vương miện Hoa hậu cho Trần Thị Thùy Dung là không đúng, gây ra sự bất bình rất đáng tiếc trong dư luận.

Một thí sinh chưa tốt nghiệp THPT, lại có hành vi gian dối trong học bạ thì làm sao xứng đáng được đội vương miện Hoa hậu Việt Nam.
Trách nhiệm dẫn tới cái sai nghiêm trọng đó thuộc về trách nhiệm của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi.