Tiêu điểm 2, 2010
Không thể bù đắp
Ngày 6/1, TAND quận 1, TPHCM phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức xin lỗi công khai chị Trương Thị Kim Hoàn - người bị kết án oan tội mua bán trái phép chất ma túy.
Trước đó, căn cứ theo Nghị quyết 388 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tòa án đã tiến hành thỏa thuận và bồi thường cho chị Hoàn 134 triệu đồng.
Vụ án oan này đã được dư luận quan tâm theo dõi. Chỉ vì lời vu oan giá họa của những người hàng xóm xấu bụng, một cô gái vừa tròn 20 tuổi, con một gia đình nghèo, sống đàng hoàng tử tế đã phải rơi vào vòng lao lý vì bị toà án buộc tội buôn bán ma túy. Trong những năm Trương Thị Kim Hoàn bị tạm giam, chỉ có người mẹ tin tưởng vào sự trong sạch của con mình nên tìm mọi cách chạy hết các cửa để kêu oan. Một điều an ủi khác là có một vị luật sư vì người nghèo, đã hết lòng
Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn |
Bốn năm tù oan của Trương Thị Kim Hoàn là quãng thời gian vất vả của gia đình chị. Cha, mẹ của Hoàn phải chạy vạy vất vả để tìm mọi cách cứu con mình. Hoàn đau khổ một thì cha mẹ của chị đau khổ mười. Tình thương của cha mẹ đối với con cái là vô bờ bến, đặc biệt là khi con mình gặp phải tù tội oan khiên. Cho nên, gây ra oan sai cho một người thì không chỉ mang đến bất công và đau khổ cho nạn nhân, mà còn ảnh hưởng đến danh dự gia đình, dòng họ của người đó. Những bồi thường vật chất hay lời xin lỗi của đại diện cơ quan gây ra oan sai rồi cũng trôi qua, còn những tổn thất và tổn thương đối với người bị oan sai và và gia đình họ cứ đeo bám mãi mãi.
Lê Chân Nhân