Tiếp vụ gia đình liệt sĩ mất nhà, đất tại Gia Lai

Huyện phớt lờ chỉ đạo của tỉnh, người dân mang bài vị liệt sĩ đi kêu cứu

(Dân trí) -Bị chính quyền dồn vào đường cùng, làm ngơ với những khó khăn của gia đình, không còn cách nào khác, ông A đã mang bài vị người thân của mình là 2 liệt sĩ đi lên tỉnh để kêu cứu.

Hơn 3 năm nay, kể từ khi bị chính quyền huyện Chư Pưh (Gia Lai) lấy gần 7 sào đất đang canh tác một cách trái với quy định của luật pháp, vợ chồng ông Bùi A ngày càng rơi vào cảnh bấn cùng. 2 vợ chồng già, bệnh tật phải sống trong căn nhà tôn ọp ẹp, sinh hoạt bất tiện vì nằm chung khuôn viên với ngân hàng Chính sách huyện và khu tập thể cán bộ. Không chỉ vậy, kể từ khi mất đất canh tác, vợ chồng ông A trở nên trắng tay, không tài sản, không việc làm nhưng điều đáng buồn nhất là sự thờ ơ đến đáng sợ của chính quyền huyện nơi đây.

Kể từ ngày mất đất, mất tài sản, vợ chồng ông A phải sống dựa vào sự chu cấp ít ỏi của con mình mưu sinh bằng nghề nông. Bà Kí bị bệnh tim và phổi nặng phải thuốc thang hàng ngày, 2-3 tháng phải vào TPHCM để tái khám, mua thuốc nên cuộc sống của gia đình bà càng ngày càng bí bách hơn. Bố ông A đi bộ đội đã hy sinh để giành độc lập dân tộc, anh trai và em trai ông A là liệt sĩ Bùi Văn Á và Bùi Ngọc Anh cũng đã hy sinh. Hài cốt của các liệt sĩ vẫn còn nằm lại chiến trường mà chưa được tìm thấy.

Cả đời vợ chồng ông A mưu sinh vất vả nhưng cuộc sống gia đình hạnh phúc, chưa bao giờ phải nhận hỗ trợ của bất kì ai. Ấy vậy mà kể từ khi chính quyền huyện Chư Pưh được thành lập (tách từ huyện Chư Sê) thì sóng gió đã ập lên gia đình ông, gần 7 sào đất với hàng trăm trụ tiêu có giá trị kinh tế rất cao cùng các cây nông nghiệp khác bị san phẳng, chính quyền huyện dường như đã lấy không đất nhà ông với giá hơn 6 triệu đồng cho tiền “hỗ trợ công khai hoang”. Gia đình ông bị đẩy vào hộ nghèo từ năm 2013. Không chỉ vậy, họ còn để gia đình ông sống vất vưởng ở ngay bên cạnh khu vực trụ sở của chính quyền mà không hề có nơi ở mới phù hợp, không có đất canh tác.

Đầu năm 2014, bà Kí bị bệnh nặng, gia đình bà đã mang sổ hộ nghèo lên Ngân hàng Chính sách huyện Chư Pưh (nằm sát cạnh nhà bà Kí) để vay tiền cho bà đi chữa bệnh, nhưng bị ngân hàng thẳng thừng từ chối với lý do: gia đình bà không có nhà đất, không có tài sản. “Nếu huyện Chư Pưh vẫn là huyện Chư Sê chắc gia đình tôi không khổ như thế này. Tôi kính xin cấp tỉnh, cấp Trung ương hãy cứu gia đình tôi”, anh Bùi Văn Tuấn con trai ông A kêu cứu.

Huyện phớt lờ chỉ đạo của tỉnh, người dân mang bài vị liệt sĩ đi kêu cứu
Sự đau khổ hằn rõ lên từng vết nhăn trên khuôn mặt ông A khi phải mang bài vị của người thân mình lên UBND tỉnh kêu cứu

Trước đó, gia đình bà Kí đã nhiều lần kêu cứu đến lãnh đạo huyện nhưng thứ gia đình bà nhận được chỉ là sự thờ ơ đến đáng sợ. Không biết bấu víu vào đâu, tuần vừa rồi, ông A đã mang bài vị của các liệt sĩ lên UBND tỉnh kêu cứu. “Đường cùng rồi, không đi thì cũng nằm nhà chờ chết thôi. Bà Kí đau nằm nhà, ông còn tí hơi sức nào thì cũng cố gắng đi đến cùng để đòi lại chỗ thờ cho người thân mình thôi”, ông A run lập cập nói.

Việc thu hồi đất của gia đình ông A mà không tuân thủ theo đúng quy định luật pháp của chính quyền huyện Chư Pưh đã rõ ràng. Ông Trần Văn Cường - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường đã thừa nhận với chúng tôi, việc thu hồi đất của gia đình ông A trước đây là do Ban quản lý dự án làm đã có “thiếu sót”, bản thân ông đã có đề nghị lên UBND huyện để xem xét, giải quyết đền bù cho gia đình ông A nhưng mãi chẳng thấy huyện có “động tĩnh gì”.

Huyện phớt lờ chỉ đạo của tỉnh, người dân mang bài vị liệt sĩ đi kêu cứu
Không chỉ làm sai với quy định pháp luật để cho dân khổ, mà Chủ tịch huyện còn phớt lờ chỉ đạo của UBND tỉnh

Không chỉ thờ ơ với nỗi khổ của người dân, mà Chủ tịch huyện Chư Pưh còn phớt lờ chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai khi ngày 27/11/2013, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản số 4165/UBND-NC yêu cầu Chủ tịch huyện Chư Pưh xử lý, giải quyết vụ việc nhà ông A nhưng đến nay vẫn im lặng. Trước tình hình này, ngày 3/3/2014, UBND tỉnh Gia Lai đã có Công văn số 580/UBND-NC, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh chỉ đạo giải quyết dứt điểm khiếu nại của ông Bùi A theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả xử lý đơn trước ngày 20/3/2014.

Sau khi nhận được sự cầu cứu rất nhiều lần của vợ chồng ông A, PV đã nhiều lần trực tiếp đến UBND huyện Chư Pưh đăng kí làm việc với Chủ tịch huyện là ông Nguyễn Tư Sơn nhưng bất thành vì lãnh đạo liên tục… đi họp; khi PV liên lạc qua bộ phận Văn phòng để đăng kí sắp xếp lịch làm việc nhiều lần theo yêu cầu của Chánh văn phòng huyện, nhưng liên tục nhận được từ chối với lý do lãnh đạo huyện lúc thì bận đi chúc Tết, lúc đi xuống địa bàn xã…

Thiên Thư